CA Quảng Ninh: Khám phá nhanh 2 vụ trọng án ở Vân Đồn và Bãi Cháy

Chủ Nhật, 08/11/2009, 16:20
Chỉ gần 2 tuần sau khi khám phá thành công vụ sát hại một nữ lái xe ôm chở khách tại một điểm khuất vắng ven biển thuộc huyện đảo Vân Đồn, đêm 30, rạng 31/10/2009, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đối diện với thách thức mới: Truy tìm thủ phạm vụ án mạng vào lúc nửa đêm tại khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Huy động tổng lực điều tra, chỉ hơn 12 giờ sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ án.

Vụ sát hại nữ lái xe ôm chở khách

Sáng ngày 8/10, một người dân ở xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh phát hiện thi thể một phụ nữ còn trẻ trong một bụi cây ven biển. Lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh gồm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Vân Đồn nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức các biện pháp điều tra, bước đầu xác định: Nạn nhân là Lê Thị Thu, 27 tuổi, trú tại số nhà 116, khu 9, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Chị Thu sử dụng xe môtô hiệu Wave RS BKS 14H5-6249 để chở khách và điểm đón khách của chị Thu thuộc khu vực chợ Cửa Ông. Khu vực phát hiện xác là khu Đầm Cóc, thôn Đồng Tiến, xã Đông Xá. Nơi đây hoang vắng, ít người qua lại. Ngoài xe máy, nạn nhân còn mất ĐTDĐ và tiền mặt.  Tuy nhiên, cách vị trí kẻ thủ ác giấu xác chị Thu không xa có một số tư trang của chị như mũ, giấy, khẩu trang được xếp gọn gàng.

Ngay trong đêm, lực lượng Kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại Hà Nội thực hiện các biện pháp kỹ thuật xác định dấu vết và mối liên hệ  của các vật chứng thu được tại hiện trường, qua đó đã loại trừ khả năng vụ án liên quan đến quan hệ tình ái.

Một tổ công tác khác tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và số đối tượng nghi vấn, trong đó trọng tâm là số đối tượng tại các xã lân cận và thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, đồng thời tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các vật chứng, tài sản liên quan đến vụ án. Đến khoảng 1h sáng ngày 9/10, trinh sát phát hiện xe máy của nạn nhân bị vứt bỏ bên vệ đường tại khu vực cách hiện trường khoảng 1km.

Tập trung lực lượng xác minh thông tin liên quan đến chiếc xe máy tang vật của vụ án, Cơ quan điều tra xác định xe máy trên do Vũ Văn Liêm, 32 tuổi, trú tại khu 5, thị trấn Cái Rồng và Vũ Văn Lũy, 46 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hạ Long, đều thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh mua của Nguyễn Văn Hồng, 24 tuổi, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn.

Liêm và Lũy khai nhận: Hồng đem xe đến gặp, cho biết là xe trộm cắp và giao bán với giá 3,7 triệu đồng vào chiều ngày 7/10. Từ thông tin về vụ án mạng tại Đầm Cóc, các đối tượng này đã đến nhà Hồng trả xe với lý do "xe không có biển kiểm soát". Người nhà Nguyễn Văn Hồng không nhận lại xe mà đem vứt ra vệ đường.

Xác minh nhân thân Nguyễn Văn Hồng, trinh sát nắm được, Hồng làm nghề sửa chữa xe máy, đã ly hôn vợ, hiện sống với mẹ và gia đình một người chị gái, từ sau khi xảy ra vụ án đã vắng mặt tại địa phương. Theo gia đình và một số người dân ở địa phương thì Hồng là người  hiền lành song ham lô đề. Còn tài liệu của Công an huyện Vân Đồn xác định đối tượng này có nhiều bất minh trong kinh doanh, buôn bán. Theo hướng điều tra nhằm vào Nguyễn Văn Hồng, trinh sát xác định, từ ngày 8/10, Hồng đã bỏ vào Nam.

Dù vào thời điểm trên, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bão lũ đang hoành hành, song căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, một tổ công tác của PC14 vẫn vượt mưa lũ để có mặt tại địa điểm nghi ngờ là nơi đối tượng lẩn trốn. Tại đây dù không bắt được đối tượng nhưng trinh sát nắm được thông tin quan trọng: Đối tượng đã quay ra vùng Móng Cái, Quảng Ninh để trốn sang Trung Quốc.

Từ nguồn tin trên, Ban chuyên án của Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Công an TP Móng Cái đón lõng và đã bắt gọn đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở vùng biên này vào ngày 16/10.

Tên Hồng thừa nhận tại Cơ quan Công an: Từ nợ nần bởi chơi lô đề hắn đã nảy ý định kiếm tiền bằng mọi giá. Chiều ngày 7/10, Hồng từ Vân Đồn ra Cửa Ông thuê chị Lê Thị Thu chở vào khu vực Đầm Cóc, xã Đông Xá. Đến đoạn dốc thì y sử dụng dao đã chuẩn bị từ trước và đá ven đường sát hại chị Thu sau đó giấu xác vào bụi rậm, rồi cướp xe máy, điện thoại và 500 nghìn đồng của nạn nhân.

Thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại nữ lái xe ôm chở khách (thủ phạm Nguyễn Văn Hồng, áo đen).

Án mạng lúc nửa đêm

Lúc 23h55’, ngày 30/10, PC14, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của Công an TP Hạ Long: tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long người dân vừa phát hiện một nam thanh niên bị sát hại trên đoạn đường thuộc tổ 5, khu 12. Theo một số người dân cho biết thì trước đó vào lúc 23h45’, đã phát hiện một nhóm thanh niên truy đuổi, hành hung một nam thanh niên, khi người này gục ngã xuống đường, chúng vẫn tiếp tục lao vào đấm đá túi bụi. Sau đó bọn chúng đi về phía phường Tuần Châu, TP Hạ Long.

PC14 phối hợp với Công an TP Hạ Long điều tra, xác định nạn nhân là anh Phạm Sơn Hà, 33 tuổi, trú tại tổ 1, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Buổi tối gặp nạn, anh Hà đã đi chơi cùng với bạn là Vũ Trấn Đường, còn gọi là Dương, 36 tuổi, ở tổ 1, khu 1, cùng thuộc phường Bãi Cháy. Do gửi xe máy tại quán nhà một người bạn ở khu 12, Bãi Cháy nên lúc 23h30’, sau khi đi chơi về các anh Đường và Hà đến lấy xe để về nhà. Hai người đi ra khỏi nhà người bạn được khoảng 10m thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn lại hành hung. Anh Đường kịp tháo chạy song do đã uống rượu bia nên không xác định được nhóm thủ phạm.

Thời điểm xảy ra vụ án vào đêm khuya, trên tuyến giao thông của khu du lịch Bãi Cháy vắng người qua lại, hầu hết hàng quán đã đóng cửa nên việc điều tra gặp khó khăn bởi có quá ít nhân chứng. Nguồn tin giá trị nhất do nhân dân cung cấp liên quan đến hiện trường là nhóm thủ phạm sử dụng hai xe máy, một xe hiệu Nouvo và một xe hiệu Wave, trong đó một xe mang BKS của tỉnh Phú Thọ, có một đối tượng mặc áo màu đỏ nhiều khả năng từng có thời gian làm việc tại khu vực Bãi Cháy.

Từ nguồn tin trên và hiện trường vụ án, PC14 phân công trinh sát ngay trong đêm đi Phú Thọ phối hợp với Công an sở tại xác minh thông tin về phương tiện nghi vấn liên quan đến vụ án. Mặt khác, căn cứ hướng di chuyển của đối tượng, các điều tra viên huy động lực lượng rà soát các ổ nhóm thuộc địa bàn các xã, phường lân cận phường Bãi Cháy như Tuần Châu, Hà Khẩu, Đại Yên, trọng tâm là số thanh niên thường tụ tập về đêm, hay ra vào các sàn nhảy.

Kết quả rà soát, trinh sát nắm được nguồn tin quan trọng: một nhóm thanh niên ở phường Tuần Châu ra khỏi một sàn nhảy ở Bãi Cháy lúc gần 24h ngày 30/10. Đi sâu tìm hiểu ổ nhóm trên, xác định trong nhóm có đối tượng Vũ Văn Tý, 25 tuổi, từng có nhà ở Tuần Châu song do bố đẻ đối tượng đã bán nhà và đến sống tại huyện Yên Hưng, Quảng Ninh nên Tý hiện ở nhà vợ tại khu Cái Dăm, Bãi Cháy.

Không chỉ có một số đặc điểm trùng khớp với miêu tả của quần chúng về nhóm thủ phạm như mặc áo màu đỏ, có xe Nouvo, đáng chú ý là thời điểm sau khi xảy ra vụ án đối tượng đã không có mặt ở nhà và trên xe máy của đối tượng còn vương vết máu. Các đối tượng khác ở phường Tuần Châu thường xuyên quan hệ với đối tượng này như Nguyễn Đức Việt, Phạm Văn Cường, Bùi Văn Đa, Nguyễn Văn Cường, cũng đồng loạt không có mặt tại nơi cư trú vào thời điểm trên.    

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đã thu thập được, vào chiều ngày 31/10, PC14 đã phối hợp với Công an TP Hạ Long và huyện Yên Hưng vận động các đối tượng Việt, Tý, Phạm Văn Cường, Đa, Nguyễn Văn Cường ra đầu thú, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Lưu Văn Nhiên, ở tổ 13, khu 3, phường Tuần Châu.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định: Sau khi sử dụng rượu bia ở một sàn nhảy ở phường Bãi Cháy, trở về đến đoạn đường thuộc khu 12, phường Bãi Cháy, nhóm đối tượng này phát hiện các anh Phạm Sơn Hà và Vũ Trấn Đường đang trêu đùa nhau thì cho rằng hai người này chửi cả nhóm nên hò nhau đuổi đánh. Khi anh Đường bỏ chạy, chúng đánh hội đồng anh Hà cho đến lúc phát hiện nạn nhân bất tỉnh thì chúng bỏ đi.

Vậy là, chỉ trong vòng 2 tuần, với những nỗ lực cao, sự điều tra chính xác, sự tận tụy trong công tác đấu tranh chống tội phạm, các đơn vị của Công an Quảng Ninh đã khám phá nhanh hai vụ trọng án, đem lại niềm tin cho nhân dân

Nguyễn Minh Châu
.
.