Chiến công của CA tỉnh Đồng Nai: Diệt tên cướp mang 5 lệnh truy nã

Thứ Sáu, 14/06/2013, 17:00

Gây ra hàng loạt vụ cướp, chiếm đoạt tài sản, mang trên mình 5 lệnh truy nã, Võ Hoàng Điệp vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Khi bị truy bắt, bao vây, gã lấy vợ “hờ” và con làm con tin, đồng thời xả đạn liên tục vào các chiến sĩ Công an.

Băng cướp ra đời trong cuộc nhậu

Trong khoảng thời gian dài, người dân tỉnh Đồng Nai vẫn còn nhắc đến băng cướp hung tợn dùng vũ khí nóng để cướp hàng loạt taxi. Sau đó không lâu, các đối tượng đã sa lưới và bị tuyên phạt với mức án nặng. Tuy nhiên, với sự  ranh ma, Võ Hoàng Điệp (29 tuổi, quê Sóc Trăng, trú tại khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), kẻ cầm đầu băng cướp đã trốn thoát. Hơn 3 năm trôi qua, gã vẫn sống ngoài vòng pháp luật với 5 lệnh truy nã và táo tợn gây ra hàng loạt vụ án khác.

Điệp sinh ra trong một gia đình nghèo ở miệt vườn sông nước miền Tây. Do gia đình khó khăn, Điệp sớm quẳng sách vở, theo cha mẹ ra đồng. Thế nhưng, cảnh suốt ngày lấm lem bùn đất khiến gã con trai sức dài vai rộng mau chán ngán. Vừa tròn 20 tuổi, gã khoác balô với vài bộ áo quần cũ lên TP HCM kiếm việc làm. Không bằng cấp, gã chỉ xin được làm công nhân ở các khu công nghiệp. Sống bằng đồng lương công nhân eo hẹp ở thành phố đắt đỏ, gã liên tục thay chỗ làm nhưng không bao giờ chịu chí thú.

Cách đây chừng 8 năm, nhận thấy cuộc sống ở TP HCM quá khắc nghiệt, Điệp lại khăn gói về Đồng Nai. Ở vùng đất mới, gã ở chung với một số bạn bè làm cùng công ty. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, đêm buồn, nhớ nhà, Điệp cùng bạn bè lao vào cuộc nhậu. Trong hơi men chếnh choáng, bọn chúng lại rên rỉ, thở than cái cảnh cày như trâu mà chẳng dư dả đồng nào.

Một lần, đang ngồi nhậu, Điệp bảo: "Chẳng lẽ bọn mình cứ sống nghèo khổ mãi thế này à? Tao nghĩ bọn mình cần kiếm một công việc mới để làm". Cả bọn nhao nhao đồng tình sau câu nói của Điệp. Ngay sau đó, gã nói như gió thoảng: "Tao nghĩ, bọn mình nên lập băng nhắm vô mấy thằng xe hơi, xe taxi là sướng nhất". Cả nhóm gật gù đồng ý. Từ đêm hôm đó, băng cướp được hình thành gồm 5 thành viên. Trong đó, Điệp đứng đầu, còn 4 đàn em là Võ Quốc Anh (26 tuổi), Lê Minh Đạt (24 tuổi), Võ Văn Cường (19 tuổi) và Lê Văn Tú (24 tuổi, đều ngụ tại thành phố Biên Hòa).

Chính Điệp chạy xe máy lên Sài Gòn mua hai chiếc roi điện với giá 3 triệu đồng rồi đem cất giấu, chờ thời cơ sử dụng. Cũng chính gã vạch kế hoạch nhắm đến những tài xế taxi làm con mồi...

Tội ác chất chồng

Chừng hai tuần sau khi băng cướp được hình thành, mọi khâu chuẩn bị đều được hoàn tất, vào đêm 10/8/2010, Điệp quyết định "thử nghiệm" vụ cướp đầu tiên. Trước khi ra tay, bọn chúng cũng thắp nhang, vái van… cô hồn các đảng "phù hộ" cho phi vụ thành công. Để lấy tinh thần, bọn chúng kéo vào một quán nhậu ven đường uống hết một lít rượu. Sau đó, Điệp dùng sim rác gọi đến Hãng taxi Thiên Ân cho xe đến một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa đón gã, Anh và Đạt về Long Thành. Hãng taxi Thiên Ân điều chị Võ Thị Kim Thắm (22 tuổi) đến.

Võ Hoàng Điệp và vũ khí, biển số xe, quân phục Công an thu giữ được.

Trên đường đi, bọn chúng không nói bất kỳ lời nào. Khi ngang qua xã Tam Phước, Biên Hòa, thấy xung quanh chỉ toàn là rừng cây, đường vắng tanh không một bóng người nên chúng bảo chị Thắm dừng lại cho chúng đi vệ sinh. Chị Thắm dừng xe để Điệp bước xuống, còn Anh và Đạt vẫn tiếp tục ngồi trên xe. Lợi dụng lúc chị Thắm không để ý, Anh và Đạt lấy roi điện gí vào người làm chị Thắm ngất xỉu. Sau đó, chúng dùng dây dù trói tay chân, băng keo bịt miệng và mắt rồi vứt nạn nhân xuống đường. Điệp tháo hộp đèn taxi trên mui, còn Anh dùng đề can che chữ taxi và số điện thoại bên hông xe.

Điệp lái xe chở đồng bọn về một nhà nghỉ ở Biên Hòa rồi một mình điều khiển xe đi đâu không rõ. Chừng hai tiếng sau, gã thuê một chiếc taxi khác tới. Trong phi vụ này, chúng cướp được 1 taxi, 2 điện thoại di động và 850 nghìn đồng. Điệp chia cho hai đồng bọn mỗi tên 4 triệu đồng.

Số tiền chia chác trong vụ cướp xe của chị Thắm nhanh chóng được chúng đốt sạch vào các cuộc ăn chơi trác táng. Mấy ngày sau, sạch túi, chúng lại tìm đến nhau. Lần này, cả băng gọi điện thoại thuê taxi loại bốn chỗ đi về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Khi ngồi trên xe, chúng giả vờ cãi vã rồi yêu cầu tài xế là anh Bùi Trí Ngọc chở xuống huyện Trảng Bom. Vừa đi, cả bọn nhắm chừng nơi nào ít nhà, vắng người để thực hiện hành vi cướp nhưng không có.

Nhận thấy con đường đang đi không thể ra tay nên Điệp yêu cầu anh Ngọc quay đầu trở lại huyện Định Quán. Khi đến đoạn đường vắng, Điệp yêu cầu tài xế dừng lại cho mình đi vệ sinh. Điệp vừa bước xuống, tên Anh ngồi sau chồm lên siết cổ và kéo anh Ngọc ra phía sau. Tú ngồi bên cạnh rút roi điện chích vào anh Ngọc. Tú, Cường dùng băng keo bịt miệng, dùng dây dù trói tay chân anh Ngọc lại rồi lục túi lấy 2,1 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Sau đó, Điệp quay đầu xe chạy một đoạn thì đẩy nạn nhân xuống đường. Vụ này, Điệp chia cho đồng bọn mỗi tên 5 triệu đồng.

Những giấy tờ giả Điệp thường xuyên sử dụng.

Sau hai vụ cướp taxi táo bạo tại tỉnh Đồng Nai, băng cướp này còn gây ra nhiều vụ cướp taxi khác trên địa bàn các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, vào cuối tháng 9/2010, khi bọn chúng giở chiêu cũ định cướp một chiếc taxi khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì bị công an phát hiện, Anh, Tú, Đạt và Cường bị bắt giữ. Riêng tên Điệp đầu đảng nhanh chân bỏ trốn. Cả 4 tên bị bắt sau đó đã bị tuyên phạt với mức án nặng.

Vào ngày 6/12/2010, Công an Đồng Nai quyết định truy nã Điệp về hành vi cướp tài sản. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện gã đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank 1,7 tỉ đồng nên ngày 8/12/2010 thêm một lệnh truy nã nữa với Điệp.

Trong quá trình trốn truy nã, Điệp làm quen nhiều người và được giới thiệu đến gặp một đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương để làm chứng minh thư (CMT) giả với tên Đặng Thành Yêm (SN 1978, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và ảnh trên CMT là của gã. Chiều 27/10/2011, gã cầm CMT giả photo đến Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Vina 24/24 (gọi tắt là Công ty Bảo vệ Vina, đóng tại phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xin làm tài xế.

Mặc dù hồ sơ chỉ có chừng đó, nhưng được sự giới thiệu của một người lái taxi đang làm trong công ty nên gã được nhận. Ban đầu, gã giả vờ là người siêng năng, hiền lành, luôn nghe lời lãnh đạo. Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian sau, gã bắt đầu ra tay

Vào ngày 10/11/2011, Phó tổng giám đốc Công ty Bảo vệ Vina cử gã dùng ôtô chở kế toán viên là chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi) đến ngân hàng rút 473 triệu đồng về trả tiền cho công nhân. Trên đường về, cơn khát tiền nổi lên, gã không điều khiển xe về thẳng công ty mà chạy lòng vòng. Qua kính chiếu hậu, gã thấy chị Liên có dấu hiệu bị say xe. Ngay lập tức, gã liên tục nhấn ga, đánh võng, chạy qua những đoạn đường xấu.

Sau một hồi, chị Liên chịu không nổi nên yêu cầu gã dừng xe lại trước nhà hàng Đồng Quê (đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa) để xuống nôn ói. Chỉ chờ có thế, gã giả vờ: "Em đi mua thuốc, chị đứng đây chờ em 5 phút nhé". Gã lập tức nhấn ga cùng giỏ tiền lao đi. Đến đường Dương Tử Giang (phường Tân Tiến, Biên Hòa), gã vứt xe lại bên đường rồi cầm giỏ tiền bỏ trốn.

Với lần ẵm tiền này, ngày 5/3/2012, Công an thành phố Biên Hòa quyết định truy nã gã về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài 3 lần bị truy nã ở trên, Điệp còn mang trên mình hai lệnh truy nã khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt và cướp ôtô.

Nã súng diệt tướng cướp khét tiếng

Vào năm 2010, khi đồng bọn của Điệp sa lưới, Công an tỉnh Đồng Nai nhận định tướng cướp là một kẻ đặc biệt nguy hiểm, đang trốn và có thể sẽ thực hiện nhiều vụ án khác nên đã quyết định thành lập Chuyên án 612X phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh để bắt gã quy án. Trong quá trình trốn truy nã, gã chuyển chỗ ở liên tục khắp 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu nên việc phối hợp truy bắt rất khó khăn.

Khoảng 20h ngày 29/5/2013, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Điệp điều khiển ôtô hiệu Zace mang biển số 60V-8598 vào nhà của Châu Thị Kim Phụng (24 tuổi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Được biết, Điệp và Phụng sống chung như vợ chồng được chừng một năm trong ngôi nhà khá kiên cố, được bao quanh bởi bờ tường cao ngất. Ngôi nhà thường xuyên cửa đóng then cài. Điệp và Phụng sống gần như biệt lập, hiếm khi qua lại với hàng xóm.

Ngay khi thông tin được báo về, Công an tỉnh Đồng Nai đã liên hệ với Công an huyện Định Quán, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP HCM, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vây ráp truy bắt đối tượng. Khoảng 50 chiến sĩ được điều đến bao vây căn nhà của Phụng. Công an gõ cửa yêu cầu chủ nhà mở để vào kiểm tra, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Lúc này, nhận thấy nguy hiểm rình rập, Điệp trèo lên mái nhà định trốn thoát. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an đã đón trước điều này nên cho lực lượng trấn giữ.

Lúc này, Trung tá Mai Thanh Giao (Đội trưởng Đội 2 - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai) nhận định tình hình khẩn cấp nên ra lệnh phá khóa đột nhập. Nghe tiếng động lớn bên ngoài, Điệp liền rút vào trong phòng ngủ cố thủ và dùng súng bắn vào lực lượng công an. Trinh sát bắn chỉ thiên, kêu gọi gã đầu thú. Nhưng gã ương ngạnh, ôm con, siết cổ và khống chế chị Phụng, đồng thời nã đạn vào lực lượng công an. Do đối tượng quá manh động, Lực lượng Công an đành bắn vào cổ đối tượng để dễ áp sát, khống chế. Ngay sau đó, gã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Định Quán cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, Lực lượng Công an thu giữ một khẩu súng Colt 45, một súng kíp bắn đạn chùm, một khẩu súng điện, một băng đạn bi, 7 viên đạn chùm, 8 roi điện, 2 dụng cụ kích điện, 2 bộ quần áo quân đội, 2 mũ sĩ quan quân đội cùng cấp hàm thượng úy, trung úy, một giấy chứng nhận quân nhân, nhiều giấy CMT nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mang nhiều tên họ khác nhau, một cuộn băng keo đen, một sợi dây dù, một đôi găng tay vải trắng, 5 biển số ôtô, một chiếc môtô mang biển số 60L8-5354 và một chiếc ôtô Zace 7 chỗ ngồi mang biển số 60V-8598...

Đặc biệt, Cơ quan Công an còn thu giữ một biển số ôtô 52Z-0398, trùng với bảng kiểm soát xe của anh Nguyễn Minh Thành (45 tuổi) mới bị cướp vào ngày 24/1/2013.

Vào ngày 30/5 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp báo thông báo về việc truy bắt và tiêu diệt tướng cướp Võ Hoàng Điệp. Cùng ngày, Cơ quan Công an đã mời Châu Thị Kim Phụng đến làm việc, lấy lời khai để làm rõ mối quan hệ với Điệp và xem xét có hay không hành vi bao che, không tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có báo cáo gửi Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ nguồn gốc số quân trang, quân dụng và vũ khí thu giữ được. Ngoài ra, ban chuyên án cũng đang tiếp tục rà soát lại các vụ án mà Điệp đã gây ra từ năm 2005 đến nay

Huy Đức
.
.