Đà Nẵng: Siêu trộm “tỉ phú” sa lưới

Thứ Ba, 31/05/2011, 13:35

Kể từ ngày “tên cướp tỉ phú” Bốn Cự bị tử hình, các băng nhóm trộm, cướp trên đất cảng Đà Nẵng dường như đều co vòi và dạt đi các nơi khác kiếm ăn. Ba năm sau, lại nổi lên một nhóm tội phạm khác hoạt động táo tợn và liều lĩnh chẳng thua kém Bốn Cự ngày trước. Chúng chuyên đột nhập vào các biệt thự, nhà cao tầng của các "đại gia" để cạy tủ, mở két bạc cuỗm tiền, vàng.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực điều tra của lực lượng Công an, cuối cùng những “tên trộm tỉ phú” cũng đã sa lưới...     

Cuộc truy lùng gian khổ...

Hay tin Đặng Ngọc Tân sa lưới, một lần nữa giới giang hồ trên đất cảng Đà Nẵng lại ầm ĩ đồn thổi về những hành tung đầy bí ẩn của hắn. Đồn thổi, thêu dệt để rồi chắp tay bái phục lực lượng Công an tài tình, đã điều tra và tóm gọn gã "người nhện" này. Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng - thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khi cho chúng tôi biết, bước đầu Đặng Ngọc Tân cùng đồng bọn cũng đã thú nhận hành vi phạm tội. Anh kể lại những chuỗi ngày dài cùng anh em trinh sát truy lùng với bao gian khổ mới có được kết quả...

Thì ra, từ cuối tháng 7/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng đã thành lập Ban chuyên án do Thượng tá Trần Mưu chỉ huy, tập trung trinh sát tung xuống địa bàn; cắt cử nhiều tổ công tác ra các tỉnh bạn như: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi... điều tra thu thập chứng cứ, truy lùng nhóm nhập nha chuyên đột nhập các nhà cao tầng, biệt thự của "đại gia" lấy rất nhiều tiền, vàng.

Đã có hơn 150 đối tượng hình sự được đưa vào diện nghi vấn để sàng lọc. Nhưng, trong lúc các tổ trinh sát âm thầm làm nhiệm vụ thì những vụ trộm cắp lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng. Thủ phạm gây án khá tinh ranh, mất hút dấu vết. Điển hình như vụ chúng đột vòm nhà ông X. trên đường Lý Tự Trọng, trong một đêm gia chủ có việc vắng nhà trong chừng vài giờ đồng hồ, đã cạy tủ lấy 40 cây vàng; hay như nhà ông T. trên đường Núi Thành bị chúng lấy 100 cây vàng...

Chiếc ôtô Venza Đặng Ngọc Tân sắm được bằng tiền trộm cắp đã bị Công an TP Đà Nẵng thu giữ.

Trước tình hình trộm cắp diễn biến ngày càng phức tạp, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng quyết định nâng chuyên án lên cấp thành phố; giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng làm Trưởng ban; đồng chí Trần Mưu làm Phó ban Thường trực. Bên cạnh lực lượng trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, các phòng nghiệp vụ khác cùng Công an các quận, huyện cũng được huy động vào cuộc. Hơn 150 đối tượng hình sự nổi cộm dần dần loại khỏi diện nghi vấn khoảng 100 trường hợp.

Đến đầu năm 2011, 50 đối tượng cũng được sàng lọc tỉ mỉ và loại dần khỏi diện nghi vấn, còn lại chừng 5 đối tượng. Trong đó nổi cộm là Đặng Ngọc Tân, một đối tượng có bề dày về tiền án trộm cắp mới ra tù, không nghề nghiệp, song ăn tiêu phung phí hơn cả "công tử Bạc Liêu"...

Bộ mặt thật gã trộm tỉ phú

Chỉ trong một thời gian ngắn, lai lịch của Đặng Ngọc Tân đã được các tổ trinh sát xác minh làm rõ. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Xuyên, Hà Tây, Hà Nội, trong một gia đình khá giả, song từ nhỏ Tân đã bỏ học theo bạn bè đàn đúm, chơi bời lêu lổng. Năm chưa tròn 9 tuổi, hắn theo gia đình vào sống ở thị xã Đông Hà, Quảng Trị (nay là TP Đông Hà), sau đó lại quay ra Phú Xuyên ở với ông bà nội... Đã là một đứa trẻ hư nên hắn nhanh chóng bị tiêm nhiễm thói lưu manh, trộm cắp từ đám bạn bè xấu.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, 17 tuổi hắn phải vào tù về tội "Trộm cắp tài sản" với mức án 6 tháng 20 ngày tù giam do TAND thị xã Đông Hà tuyên phạt. Ra tù, hắn cặp bồ với một cô gái Huế ở An Cựu, sống chung với nhau có được 1 đứa con. Nhưng chứng nào tật nấy, "ăn trộm quen tay", vào đầu năm 2001, hắn xin vào làm nhân viên cho đại lý Lan Anh ở Đông Hà, tiếp tục trộm cắp và bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang, sau đó bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 6 năm tù giam. Trong quá trình cải tạo tại Trại giam Bình Điền, hắn quen một cô gái tên là T.H. cũng đang thụ lý án tại đây...

Cho tới tháng 8/2006, hắn ra trại, về Đà Nẵng cặp với T.H. sống như vợ chồng trong một căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Diệu. Song khi T.H. sinh được một đứa con 3 tuổi thì hắn bỏ cô ta cặp với một ả chân dài khác là Nguyễn Thị Bạch Dương. Dường như rất nhiều người dân ở tổ 7, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, đều lấy làm khó hiểu khi một gã chưa tròn tuổi 29 cùng một cô vợ "nhí" mà tậu được căn biệt thự sang trọng ở lô 30, đường Châu Thị Vĩnh Tế; sắm xe ôtô Venza màu trắng ngọc trị giá bạc tỉ, xe máy phân khối lớn loại xịn và sống vương giả, phung phí như bậc đế vương...

Trong quá trình điều tra, do Đặng Ngọc Tân rất tinh quái nên các trinh sát chưa có dịp ra tay. Nhưng "ánh sáng cuối đường hầm" cũng lóe lên khi xuất hiện những dấu hiệu nghi vấn từ một người anh em "cột chèo" với Tân là Nguyễn Hữu Phước (28 tuổi, trú ở tổ 25, phường Mân Thái, quận Sơn Trà)... Đêm 29/4 vừa qua, nhận được tin báo hai ngôi nhà liền kề số 55 và 57 của anh Ba và anh Hoàng trên đường Lê Đình Lý, vì mọi người đóng cửa nhà đi xem thi bắn pháo hoa quốc tế, nên bọn trộm đã "viếng thăm” lấy đi 11 cây vàng và 157 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Đình Chính triệu tập cuộc họp khẩn cấp Ban chuyên án và quyết định phá án vào đêm 30/4, đêm thứ hai của cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế...

Đêm đó, khi thành phố vừa lên đèn, Đặng Ngọc Tân ung dung lái chiếc ôtô Venza màu trắng ngọc mang biển số 43X 0007 đến quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng rung đùi ngồi uống bia với bạn bè, nói chuyện "trên trời, dưới biển". Hắn đâu biết mọi cử chỉ, di biến động của hắn đã nằm trong "tầm ngắm" của trinh sát...

Đến khoảng 18h, hắn lái ôtô về nhà cất, lấy chiếc môtô phân khối lớn màu đen chạy đến khu vực ngã 3 An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, đón Nguyễn Hữu Phước rồi chạy theo đường ven biển về hướng Sơn Trà - Điện Ngọc tới một khu đất trống để Phước vào lấy ba lô đựng "đồ nghề" gồm: kìm cộng lực, xà beng... Sau đó, Tân đưa môtô cho Phước chở hắn chạy vòng quanh tuyến đường ven biển, qua đường Hồ Xuân Hương, vượt cầu Tuyên Sơn sang đường Núi Thành. Các trinh sát lặng lẽ bám theo sau.

Đột ngột Phước rẽ vào con hẻm bên hông nhà số 254, Núi Thành của bà Nguyễn Thị Phụng. Vợ chồng, con cái bà Phụng đã đóng cửa nhà đi xem bắn pháo hoa. Tân nhanh nhóng dùng kìm cắt khung cửa sắt đột nhập vào bên trong. Trong khi Tân hành sự, các trinh sát đã nhẹ nhàng áp sát và bắt gọn tên Phước đang làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, khiến hắn không kịp kêu tiếng nào để báo hiệu cho đồng bọn. Nhưng, tình huống bất ngờ đã xảy ra. Do đi xem bắn pháo hoa bằng ôtô mà đường qua cầu Nguyễn Văn Trỗi bị kẹt xe nên vợ chồng bà Phụng quay về nhà. Nghe tiếng mở cửa, Tân đã nhanh chân tẩu thoát bằng ngả sau và hắn cũng đã kịp mở tủ lấy đi 30 triệu đồng, 2 dây chuyền vàng loại 8 chỉ...

Nhưng, một tổ trinh sát bám trụ khu vực nhà Tân đã phát hiện ả chân dài Bạch Dương lái chiếc ôtô Venza sang trung tâm thành phố chở hắn về nhà. Và trong khoảnh khắc, Đặng Ngọc Tân đã bị tóm gọn...

Bước đầu, Tân và Phước thú nhận đã thực hiện trót lọt 36 vụ đột vòm vào các ngôi biệt thự, nhà cao tầng của những gia đình khá giả dùng dụng cự kìm cộng lực, xà beng... phá tủ lấy cắp tiền, vàng. Tổng số tài sản 36 bị hại khai báo mất cắp gồm: 10 tỉ đồng, 100.000 USD và 200 cây vàng...

Đến lúc này "tên trộm tỉ phú" cũng thừa nhận là hắn tậu ôtô Venza, môtô phân khối lớn loại xịn, ăn tiêu xa xỉ... từ số tiền trộm cắp mà có. Tuy nhiên, chừng ấy tài sản vẫn chưa "thấm tháp" gì so với số tiền, vàng mà Tân và đồng bọn trộm cắp được. Và chưa hẳn dừng lại ở con số 36 gia đình bị hại, số nạn nhân bị Tân và đồng bọn đột vòm có thể nhiều hơn nữa. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng

Long Vân
.
.