Đại gia bị gây mê cướp vàng trở thành chủ mưu cưỡng đoạt tài sản

Thứ Ba, 07/03/2017, 18:45
35 tuổi, nhan sắc Trần Thị Mái Em (ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cũng không mấy mặn mà nhưng khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, cướp đi hàng chục lượng vàng. “Nữ quái” này cùng đồng bọn “sa lưới” khi trở thành nạn nhân trong vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Chợ Mới vào tháng 9-2016 vừa qua.

Chủ mưu trong vụ án là một đại gia, nạn nhân từng bị Mái Em gây mê trong nhà nghỉ, cướp gần 4 lượng cùng số tiền 165 triệu đồng. Cay cú, vị đại gia này thuê giang hồ truy lùng thủ phạm, rồi vướng vòng lao lý khi gặp lại “cố nhân”.

Lon nước tăng lực giá 300 triệu đồng

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9-2016 (thời điểm bị bắt giữ), Mái Em gây ra 13 vụ “gây mê cướp tài sản” tại các huyện biên giới An Giang và tỉnh Hậu Giang, chiếm đoạt số tiền gần cả tỷ đồng. Nạn nhân đủ thành phần, từ đại gia, ông chủ cho vay tiền tạicasino, chủ tiệm hớt tóc, thương lái, người buôn bán xe máy cũ, chạy xe ôm...

Đầu năm 2016, Mái em cùng với Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, cả hai chung sống như vợ chồng) đến TP Châu Đốc (An Giang) thuê phòng trọ sống. Không nghề nghiệp, cả hai thường lui tới Gò Tà Mâu (Campuchia) đánh bạc. Một lần sang casino thua cháy túi, Mái Em quan sát phát hiện ông Nguyễn Văn Th. (53 tuổi, ngụ TP Châu Đốc), sống bằng nghề cho vay tiền đeo nhiều vàng nên tiếp cận.

Chiều một ngày tháng 8-2016, Mái Em gọi điện thoại cho nạn nhân hẹn gặp mặt ở cà phê vườn tại phường Châu Phú B (TP Châu Đốc). Mái Em đến trước, chọn tum (chỗ ngồi) xong thì kêu sẵn 2 chai sữa đậu nành. Trong lúc chờ ông Th. đến, Mái Em lấy 5 viên thuốc ngủ ra cà nhuyễn bỏ vào một chai để sẵn trên bàn.

Khoảng 15 phút sau, ông Th. đến điểm hẹn thì thấy “người đẹp” ngồi một mình nên xin lỗi vì đã đến trễ. Lúc trò chuyện, nạn nhân không chút nghi ngờ nên rót chai sữa đậu nành đã bị trộn thuốc mê ra ly uống. Khoảng 10 phút sau, ông Th. ngủ mê man nên bị cướp nhẫn vàng (10 chỉ), lắc vàng (9,8 chỉ) cùng điện thoại và số tiền 1 triệu đồng. Gây án xong, Mái Em gọi cho chồng đến rước. Cả hai đi bán vàng, rồi sang casino dọc tuyến biên giới Tây Nam đánh bạc.

Tối hôm đó, nhân viên quán cà phê phát hiện nạn nhân ngủ mê man đã lay dậy, hỏi số điện thoại gọi cho người nhà đến đưa đi cấp cứu. Nạn nhân nhập viện trong trạng thái lơ mơ. Bác sĩ chẩn đoán do ngộ độc thuốc mê, viêm phế quản. Qua hai ngày điều trị, ông Th. xuất viện về nhà nhưng không đến Cơ quan công an trình báo vì xấu hổ.

Tang vật vụ cưỡng đoạt tài sản.

Một tháng sau, Mái Em đến thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) lân la “tìm mồi”, nhìn thấy ông Cao Văn Bén (49 tuổi, ngụ trấn Mỹ Luông), một đại gia ở huyện Chợ Mới đeo nhiều vàng vòng nên xin số điện thoại làm quen. Sáng 14-9-2016, Mái Em chủ động liên lạc với vị đại gia này hẹn đi uống cà phê. Ngồi trò chuyện được khoảng 20 phút, Mái Em than mệt nên rủ ông Bén vào nhà nghỉ tâm sự.

Thấy người đẹp cởi mở, ông Bén mừng thầm trong bụng. Lúc cả hai lấy phòng, Mái Em gọi thêm chai nước suối cùng lon “bò cụng” rồi lén bỏ thuốc mê vào trong. Mái Em đưa lon nước cho nạn nhân, với giọng ngọt lịm: “Anh uống cho khỏe”. Nạn nhân uống vài hớp, vài phút sau thì lăn ra ngủ mê mệt. Mái Em lột lấy nhẫn vàng (10 chỉ), dây chuyền (20 chỉ), cùng số tiền 165 triệu đồng. Tổng số tài sản nạn nhân bị cướp khoảng 300 triệu đồng.

Gây án xong, Mái Em rời phòng trọ và gọi cho chồng đến đón đi bán vàng để chuộc xe SH, rồi cùng sang casino đánh bạc...

Đại gia từ nạn nhân thành bị can

Trong khi vụ gây mê cướp tài sản của ông Bén đang được cơ quan điều tra làm rõ, cuối tháng 9-2016, các trinh sát hình sự phát hiện trên địa bàn thị trấn Mái Luông xảy ra vụ “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là Mái Em nhưng thị không đến Cơ quan công an trình báo.

Công an huyện Chợ Mới phối hợp với các trinh sát hình sự công an tỉnh thu thập điều tra và phát hiện Mái Em liên quan đến một vụ gây mê cướp mà ông Bén là nạn nhân. Theo nội dung vụ việc, sau khi bị cướp tài sản, ông Bén đã tìm gặp Trần Thanh Toàn (32 tuổi) - một giang hồ cộm cán ở Chợ Mới và mô tả đặc điểm nhận dạng để đàn em truy tìm.

Đúng một tuần sau (21-9), ông Bén nhận được thông tin, Mái Em xuất hiện tại nhà trọ 999 (xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) nên điện thoại cho Toàn biết. Toàn cùng với ông Bén và đàn em đến nhà trọ lùng sục. Vừa thấy ông Bén, Mái Em bỏ chạy nhưng bị Toàn cùng đám đàn em khống chế đưa về quán giải khát 79. Tại đây, Toàn buộc Mái Em phải tháo vàng, nữ trang đang đeo trên người để đi bán, được 69 triệu đồng.

Chiếc xe SH mà Mái Em sử dụng được chuộc từ tiệm cầm đồ từ số tiền đã cướp của ông Bén cũng bị buộc làm giấy mua bán với giá 75 triệu đồng. Sau khi cưỡng đoạt vàng, xe tay ga xong, Toàn yêu cầu Mái Em viết giấy nhận nợ ông Bén 280 triệu đồng. Mái Em đã trả được 145 triệu đồng còn thiếu 135 triệu đồng, trong vòng 2 tháng phải trả đủ.

Qua điều tra, cơ quan điều tra đã bắt giữ ông Bén, Toàn cùng nhóm đàn em để điều tra về hai hành vi trên. Mái Em cùng Tú và Nguyễn Thành Sơn (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, bạn trai của chị gái Mái Em) cũng bị bắt giữ về hành vi “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cán bộ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết: sau khi Mái Em bị bắt, ôngTh. cùng nhiều nạn nhân khác xem hình ảnh trên báo chí đã đến cơ quan điều tra trình báo việc bị gây mê cướp tài sản với thủ đoạn tương tự. Ông Lê Văn N. (45 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) trình báo, bị gây mê cướp nhẫn vàng (5 chỉ), dây chuyền (13 chỉ).

Từ trái qua: Mái Em - Nữ quái chuyên gây mê; đại gia Cao Văn Bén từ nạn nhân thành bị can; Trần Thanh Toàn, giang hồ cộm cán ở Chợ Mới.

Ông N. kể, một lần đang qua phà Thuận Giang (từ huyện Chợ Mới đi Châu Phú) thì gặp cô gái trẻ (Mái Em) hỏi mượn điện thoại gọi cho người quen. Ông N. vui vẻ cho mượn điện thoại. Biết ông N. chuyên làm nghề môi giới, chiều hôm sau, Mái Em gọi điện thoại xưng tên là Trang nhờ môi giới mua sà lan. Ông N. nhận lời, hẹn gặp mặt ở vực cầu Vịnh Tre. Mái Em rủ ông N. đến quán cà phê ở TP Châu Đốc bàn bạc.

Lợi dụng lúc ông N. ra ngoài nghe điện thoại, Mái Em lấy thuốc ngủ đã tán nhuyễn bỏ vào ly sữa đậu nành nạn nhân đang uống dở. Mấy phút sau, ông N. quay lại cầm ly nước uống và ngủ thiếp đi thì bị cướp số vàng đeo trên người. Qua làm việc, Mái Em khai đã bỏ 5 viên thuốc ngủ vào ly nước của nạn nhân. Trong 13 vụ án gây mê cướp tài sản, toàn bộ số tiền cướp được gần cả tỷ đồng, Mái Em cùng chồng mang tiền sang các casino dọc biên giới An Giang đánh bạc và thua cháy túi. Có vụ, Mái Em gây án một mình, có vụ thì chồng và Nguyễn Thành Sơn giúp sức.

Một lần, Mái Em đi taxi đến cửa khẩu Long Bình để qua casino tại xã Chrey Thum (huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) đánh bạc. Thua hết tiền, Mái Em đi bộ về thị trấn Long Bình thì gặp anh Nguyễn Văn Ph. (48 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình) hỏi có đi xe ôm không. Thấy anh Ph. đeo nhẫn vàng “bự tổ chảng”, Mái Em đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Mái Em gạt nạn nhân chở đến chợ Đồng Ky (xã Quốc Thái, huyện An Phú) để gom tiền của mấy bạn hàng.

Trên đường đi, Mái Em quan sát tìm quán cà phê võng vắng người rủ nạn nhân vào nghỉ mệt. Để tiện bỏ thuốc mê, Mái Em than nhức đầu và nhờ xe ôm ra tiệm thuốc tây mua giúp liều thuốc. Nạn nhân vừa rời khỏi, Mái Em liền bỏ thuốc mê vào ly nước. Anh Ph. mua thuốc xong quay lại quán cầm ly nước uống thì ngủ mê, bị cướp nhẫn vàng 10 chỉ cùng số tiền 4 triệu đồng.

Một lần khác, Sơn nhắn cho Mái Em số điện thoại của một đại gia mua bán xe máy cũ ở huyện Phú Tân. Người này có đeo sợi dây chuyền rất lớn trên cổ. Mái Em gọi điện hẹn gặp nhờ mua xe. Lúc vào quán nạn nhân không để ý bị Mái Em bỏ thuốc mê cướp dây chuyền vàng 18K (40 chỉ), lắc vàng 30 (30 chỉ).

Theo cơ quan điều tra, sở dĩ Mái Em gây án liên tiếp đều trót lọt là có sự giúp sức của chồng (Tú) và Nguyễn Thành Sơn. Cả 3 chạy xe máy rảo quanh các thị trấn, huyện Châu Phú, Phú Tân, Thoại Sơn... để “săn mồi”, tiếp cận những người đeo vàng vòng trên người để làm quen, xin số điện thoại. Còn Mái Em có nhiệm vụ tiếp cận, tìm cách gây mê nạn nhân. Còn Sơn cung cấp thuốc an thần (thuốc ngủ) và chọn bị hại, Tú có nhiệm vụ chở Mái Em đi gây án.

Có nhiều vụ gây mê cướp tài sản, Mái Em lấy điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường rồi bấm số cho vợ nạn nhân chỉ địa điểm để đến đưa đi cấp cứu. Gọi xong, Mái Em ném điện thoại xuống sông phi tang.

“Mây mưa tập thể” rồi gây mê cướp tài sản

Cuối năm 2006, Nghiêm Xuân Thảo Ly (48 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, hiện đang chấp hành án) tụ tập nhóm phụ nữ, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Tư, Lâm Thanh Hằng, Ngô Thị Thùy Trang, Ngô Thị Tuyết Hương và Huỳnh Thị Nhân Hậu chuyên dụ đàn ông vào nhà nghỉ, gây mê, quan hệ tình dục rồi cướp tài sản. Ly là người cầm đầu, phân công nhiệm vụ cho từng người.

Sau khi có số điện thoại của nạn nhân, Ly phân công đồng bọn hỗ trợ mua nước, thuốc ngủ, rồi gạ gẫm nạn nhân vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, chờ cơ hội gây mê để cướp tài sản. Quá trình gây án, nhóm của Ly bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Qua điều tra, băng nhóm này gây ra gần 50 vụ gây mê cướp tài sản, chiếm đoạt khoảng 415 triệu đồng của các nạn nhân tại các tỉnh thành miền Tây và Đông Nam bộ. Có nhiều vụ, cùng lúc 2-3 “nữ quái” tiếp cận nạn nhân, cùng lúc quan hệ tình dục trong khách sạn cho con mồi thấm mệt, ngấm thuốc ngủ say rồi mới ra tay cướp tài sản.

Văn Vĩnh
.
.