Giải cứu hai con bạc bị chặt ngón tay đòi tiền chuộc

Thứ Tư, 03/08/2011, 16:20

Cho đến hôm nay, dù đã biết thực sự an toàn nhưng hai con bạc Nguyễn Minh Tân và Trương Toàn vẫn chưa hoàn hồn. Nếu không có cuộc giải cứu của công an hai nước Việt Nam và Campuchia, không rõ các con bạc sẽ còn bị chặt bao nhiêu ngón tay, ngón chân hay còn bị làm gì khác nữa.

Thư gửi kèm… ngón tay!

Tối ngày 9/7/2011, bà Bùi Thị Tuyết Nhung (ngụ tại phường 4, quận 10, TP HCM) đã mừng khấp khởi khi nhận được bức thư của đứa con trai Trương Toàn (25 tuổi), qua đường chuyển phát nhanh. Bà mừng, vì thư chuyển bưu điện có nghĩa con của bà an lành. Bà vội vàng mở thư… và một tiếng hét thất thanh, bà ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trong phong bì, ngoài bức thư do chính Toàn viết, còn có một đốt ngón tay. Là mẹ, sinh con ra ẵm bồng nuôi nấng nên bà nhận ra ngay đó là ngón tay út của con trai mình!

Ngày 21/6/2011, Toàn biến mất khỏi nhà. Thời gian sau, bà nhận được điện thoại của con từ Campuchia gọi về. Toàn cho biết, đang bị một nhóm người giam giữ tại casino vì nợ 2.000USD tiền vay đánh bạc, yêu cầu gia đình đem tiền sang chuộc Toàn về. Tuy nhiên, hiện tại gia đình đã khánh kiệt vì những lần trước Toàn đã trộm tiền nhà đi đánh bạc thua hết, và gia đình cũng đã hai  lần phải vay mượn qua Campuchia chuộc Toàn về. Vì vậy lần này bà đã chạy vạy nhiều nơi mà vẫn chưa mượn đủ tiền. Và trong khi chưa kịp chuộc người thì kẻ thủ ác đã chặt tay con bạc gửi về uy hiếp tinh thần.

Câu chuyện tương tự lặp lại vào hôm sau, 10/7. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Trược tại ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chuyển cho gia đình một phong thư. Bên trong phong bì lớn là một bì thư nhỏ có lá thư dính đầy máu và một đốt ngón tay áp út bàn tay phải của Nguyễn Minh Tân (19 tuổi). Ngón tay áp út của Tân bị tật nên gia đình đã nhận ra ngay. Tiếp theo đó gia đình còn nhận được nhiều cuộc điện thoại từ Campuchia gọi sang, nói những lời lẽ hăm dọa. "Nếu gia đình không đem tiền qua chuộc người về, sẽ tiếp tục nhận được nhiều thư có ngón tay, ngón chân nữa", một người xưng tên là Thảo, đe dọa trong điện thoại.

Trong hai bức thư, Toàn và Tân cho biết chủ nợ đang giam họ ở khách sạn Bavet tỉnh Svay Riêng. Những người này yêu cầu gia đình Tân mang số tiền 3.000USD, gia đình Toàn 2.000USD qua chuộc người về. Lời lẽ trong thư của Toàn và Tân cho thấy cả hai rất đỗi sợ hãi, hoang mang. Một đoạn trong thư của Toàn viết: "Má ơi con ở trên này khổ lắm, bị nhốt dưới hầm... Hôm nay người ta gửi ngón tay con về là con còn sống trong 3 ngày nữa để chờ thời gian, má có cứu con hay không. Nếu sau 3 ngày nữa gia đình không mang tiền lên chuộc con về thì người ta sẽ giết chết con...".

Hai người mẹ như đứt từng khúc ruột. Tiền bạc của nhà đã hết, vay mượn cũng đã nhiều. Họ đã phải muối mặt khi phải thú thực là vay để trả nợ cứu đứa con thua bạc bị kẻ ác giam cầm. Nhưng vẫn tuyệt vọng, không ai cho kẻ đánh bạc mượn tiền ngoại trừ… sòng bạc. Khi không còn biết  bám  vào đâu nữa, hai gia đình mới nghĩ đến chuyện  đi báo Công an.

Cuộc “tra tấn” dã man

Tân đã từng đánh bạc ở casino bên kia biên giới Mộc Hóa, tỉnh Long An, thua 9.000USD vào tháng 2/2010. Sau đó Tân lại đi đánh bạc ở casino cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ở đây Tân vay 3.000USD và thua hết, bị giữ lại và người nhà phải mang tiền qua chuộc. Về đến nhà làm lụng kiếm được 3 triệu đồng, Tân lại tiếp tục vượt biên giới sang Campuchia. Lại vay, lại thua tiếp 3.000USD, bị giữ nửa tháng trên đất Campuchia, và người nhà lại đem những đồng tiền đầy mồ hôi nước mắt sang chuộc anh ta về.

Nhiều lần gây khổ cho gia đình nhưng Tân vẫn không nhận thức được hành động của mình, không ăn năn hối cải. Ngựa quen đường cũ, ngày 8/6 vừa qua. Tân đã gom góp được 1,5 triệu đồng mang sang Campuchia đánh bạc. Và lần này là cơn ác mộng đối với Tân. Khi thua hết tiền, Tân được giới thiệu vay của một cặp vợ chồng tên Hưởng và Hạnh. Họ cho Tân mượn 2.000USD. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, số tiền này cũng ra đi. Hưởng và Hạnh lại cho Tân vay tiếp 2.000USD nhưng phải báo ngay về nhà là đã mượn 3.000USD. 

Cha của Tân xin cho thêm thời gian vì chưa vay tiền kịp, ngay lập tức Hạnh đưa Tân về phòng trọ ở xã Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng nhốt lại. Đến ngày 8/7, Hạnh cho Tân gọi về nhà lần nữa nhưng gia đình vẫn không kiếm đâu ra tiền. Tới ngày 9/7, Hưởng và Hạnh đã tổ chức chặt ngón tay của Tân cùng với con bạc Trương Toàn.

Trương Toàn, đã từng là nhân viên kiểm ngân của một kho quỹ ngân hàng, năm 2007 lại chuyển công tác sang Công ty Cổ phần Chứng khoán. Khoảng tháng 9/2007, Trương Toàn lấy trộm tiền, vàng của gia đình; vay tiền của bạn đồng nghiệp… đi đánh bạc ở Campuchia và thua hết. Tháng 11/2009, Toàn tiếp tục sang casino Campuchia và nợ 2.000USD. Bà Nhung, mẹ Toàn phải vay tiền cơ quan, bạn bè để chuộc Toàn về. Tháng 9-2010, Trương Toàn lại theo bạn qua casino đánh bạc, nợ 27 triệu đồng, bị chủ nợ giam giữ, người mẹ lại lần nữa mang tiền qua chuộc người.

Đến ngày 12/6/2011, gia đình nhận được điện thoại của Trương Toàn từ Campuchia báo về là đang nợ 2.000USD, xin mẹ qua chuộc về. Dù thương con, nhưng vì quá giận và cũng không tìm đâu ra tiền, bà Nhung nói lẫy: "Mẹ không có tiền, con ở bên đó luôn đi". Trả lời con như vậy, nhưng sau đó bà cũng đã chạy vạy khắp nơi hỏi vay tiền. Người mẹ chưa kịp mượn đủ tiền thì con trai bà đã bị bọn cho vay chặt ngón tay.

Tại phòng trọ có số 7B ở xã Bavet, tỉnh Svay Riêng, tên Hưởng sai Han Loi thực hiện việc chặt ngón tay. Han Loi, người Campuchia, tên Việt Nam thường được gọi là Lợi, làm thuê cho vợ chồng Hưởng. Lợi lầm lì ít nói và có khuôn mặt lạnh lùng. Thời gian giam giữ Tân cả tháng trời, người này túc trực 24/24 tiếng. Han Loi đè ngón út của Toàn lên cái thớt gỗ, đặt lưỡi dao lên, sau đó dùng chày giã tiêu đập mạnh lên sống dao. Toàn ôm tay ngất lịm.

Tân run cầm cập nhưng cũng không thoát. Sau khi chặt ngón tay Toàn xong, Hạnh chứng kiến thấy cảnh đó có nói với Hưởng không chặt tay Tân nữa. Nhưng Hưởng, con người tàn ác và lạnh lùng vẫn kiên quyết chặt ngón tay Tân. Hưởng còn hỏi Tân là muốn chặt ngón nào. Tân run lập cập nhưng vẫn còn nhớ là ngón áp út có tật, chìa ra. Một nhát dao phập xuống.

Cùng bị giam chung với Toàn còn có 2 người khác, một tên là Công nhà ở Bến Cầu (Tây Ninh), một phụ nữ tên Ngân ở đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TP HCM. Công vay của Hạnh 4.700USD, Ngân vay 2.000USD. Hai người này sau khi gia đình đem tiền qua chuộc đã được thả về trước.

Giải cứu

Công an quận 10, TP HCM, PC45 Công an tỉnh Bến Tre, C45 (CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an) đã lên kế hoạch phối hợp với PC45 Công an Tây Ninh, Cảnh sát Campuchia để giải cứu nạn nhân. Công an Việt Nam đã xác định được đối tượng chặt tay Toàn - Tân là cặp vợ chồng cho vay khét tiếng tàn ác tại sòng bài Titan 7 tầng ở Campuchia. Người chồng mang quốc tịch Campuchia, chủ yếu làm theo sự điều khiển của vợ là Nguyễn Thị Bích Hạnh.

Hạnh có nhà cha mẹ ở ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, Bình Phước, nhưng có quốc tịch Campuchia. Chỉ mới 30 tuổi, nhưng người đàn bà này có thừa thủ đoạn tàn ác. Chính Hạnh đã cầm ngón tay và thư của Toàn, đi xe máy về TP HCM, đến đầu ngõ nhà Toàn mới thuê người ném gói thư và ngón tay vào nhà qua khe cửa. Hạnh cũng đã giở thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng Công an Việt Nam, nhưng đã không qua mắt được lực lượng trinh sát giàu kinh nghiệm.

Nguyễn Minh Tân, Trương Toàn.

Đánh hơi thấy công an truy lùng, Hạnh đánh lừa Cơ quan Công an bằng cách đưa một con tin về Việt Nam và một vẫn giam giữ ở Campuchia. Sáng ngày 17/7, trinh sát phát hiện Trương Toàn được một người xe ôm chở về Việt Nam, nên đã âm thầm theo dõi.

Toàn được các đối tượng đưa về một nhà trọ ở gần khu du lịch Đại Nam tỉnh Bình Dương, sau đó chuyển lên giam ở nhà cha của Hạnh ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Cha và các em của trùm Hạnh được cử giam giữ Toàn. Trưa 19/7, lợi dụng sơ hở, Toàn bỏ trốn và được trinh sát đưa về trụ sở của Cục CSHS. Việc Toàn bỏ trốn là ngoài kế hoạch nên các trinh sát ngay lập tức tổ chức kế hoạch giải cứu Tân bên đất Campuchia.

Tổ trực tiếp giải cứu con tin gồm trinh sát, cán bộ PC45 Công an Tây Ninh và Cảnh sát Campuchia. Qua miêu tả của Toàn và công tác trinh sát, những chiến sĩ làm nhiệm vụ xác định chính xác nơi Tân đang bị giam giữ là dãy phòng trọ ở xã Bavet tỉnh Svay Riêng. Lãnh đạo chỉ huy ở TP HCM đã hướng dẫn qua điện thoại cho tổ tiếp cận áp sát địa điểm này và chủ động đánh lạc hướng các đối tượng khác bằng cách ra lệnh cho lực lượng nằm sát biên giới rút về TP HCM.

Thượng tá Trần Văn Quảng, Phó trưởng Phòng 5, C45 đã chỉ dẫn sơ đồ trên điện thoại để các chiến sĩ tiếp cận. Dãy này có 4 căn phòng trọ, 2 căn không người ở và 2 căn 6B, 7B đang khóa trái cửa. Qua lời khai của Toàn trước đó kết hợp với trinh sát, lãnh đạo chỉ huy xác định chính xác Tân đang bị giam giữ ở phòng 7B. Đúng thời điểm, Thượng tá Quảng ra lệnh: "Phá khóa phòng 7B!". Lập tức cửa phòng được phá tung. Han Loi, người canh giữ Tân bị bắt cùng với dao thớt là vật chứng chặt ngón tay các nạn nhân.

Dù đã được thực sự an toàn nhưng hai con bạc Nguyễn Minh Tân và Trương Toàn vẫn chưa hoàn hồn. Đây là trường hợp giải cứu rất hiếm hoi. Còn có  rất nhiều vụ người Việt Nam đánh bạc, bị nợ, bị giam cầm, bị đánh đập, chặt ngón tay ngón chân ở các sòng bạc trên đất Campuchia.

Chỉ riêng  trong tháng 7/2011, Cơ quan C45 (phía Nam)  đã tiếp nhận điều tra  nhiều vụ án đánh bạc, thiếu nợ, bị bắt giam trong các casino bên kia biên giới Campuchia,  làm rõ trên 20 đường dây với hơn 330 đối tượng dắt mối, cho vay, bắt giữ người trái pháp luật.  Đối tượng phạm pháp đa số là người Việt Nam thuộc các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang, nhưng hoạt động tại các casino bên kia biên giới.

Việc người dân các vùng biên vượt sang Campuchia đánh bạc là tình trạng nhức nhối trong nhiều năm qua. Hầu hết, các con nợ bị thua bạc nhiều lần, thân nhân các con nợ chưa đủ tiền chuộc, và biện pháp khủng bố tinh thần bằng cách chặt ngón tay, ngón chân gửi về cho gia đình nhằm trấn áp tinh thần để buộc đem tiền chuộc người. Thật là đau đớn khi người Việt Nam hại người Việt Nam trên đất khách xứ người!

Đặng Vỹ
.
.