Hakimullah Mehsud – cơn ác mộng mới của Pakistan
Đúng một ngày trước khi có thông báo Hakimullah Mehsud là thủ lĩnh mới của TTP, một số nguồn của Taliban đưa tin rằng Taliban muốn đổi tên "TTP" của tổ chức. Không giống như Baitullah, Hakimullah Mehsud luôn muốn được xuất hiện trước giới truyền thông và phô trương vài hành động bạo lực, như là việc lái chiếc xe quân sự Humvee đánh cắp được của NATO trong ngày 10/11/2008.
Hành động này được Hakimullah coi là nhằm mục đích tôn vinh mình thành một anh hùng của Taliban và khuyến khích nhiều thanh niên trong các vùng bộ tộc gia nhập tổ chức khủng bố của y.
Trong tháng 11/2008, TTP cho mời một số nhà báo từ Peshawar đến một khu vực bí mật ở Orakzai và trong dịp này Hakimullah Mehsud tuyên bố công khai các mục tiêu của y bao gồm Tổng thống Asif Ali Zardari và những đồng minh của người này vì các chính sách "thân Mỹ".
Hakimullah - từng theo học trường giảng dạy về đạo Hồi trong nhiều năm nhưng không tốt nghiệp giáo sĩ - cầm đầu khoảng 8.000 chiến binh tại 3 phân khu của Taliban ở Orakzai, Kurram (2 vùng nằm ở biên giới phía tây bắc Pakistan) và Kyber (trong vùng các bộ tộc).
Hakimullah Mehsud là kẻ bè phái - cùng với thủ lĩnh Qari Hussein - hung dữ nhất trong số các chiến binh Hồi giáo. Hakimullah và Qari Hussein là hai "bậc thầy" về tổ chức đánh bom liều chết và bị người Shikh ở Kurram căm ghét nhất.
Không giống như các thủ lĩnh Taliban khác, Hakimullah Mehsud luôn nở nụ cười và là một trong những chỉ huy trẻ tuổi nhất của Taliban (một số người nói tuổi của y là 28, trong khi số khác nói y đã ngoài 30 tuổi). Hakimullah từng làm tài xế cho Baitullah, sau đó được thăng chức lãnh đạo nhóm Taliban ở Orakzai và trở thành tay chân đắc lực của Baitullah.
Trong năm ngoái, Hakimullah trở nên nổi tiếng trong hàng ngũ Taliban sau khi y mở cuộc tấn công vào đoàn xe tải chở lương thực của NATO cung cấp cho binh sĩ của tổ chức quân sự này ở
Ngoài ra, Hakimullah cũng nhận trách nhiệm về những vụ tấn công liều chết ở