Hành trình trốn nã của nguyên GĐ Cty CP Bất động sản Hà Nội

Thứ Tư, 12/08/2015, 09:15
Trong khoang máy bay hạng thương gia xuất hiện một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, suốt chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, người này khá kín tiếng không bắt chuyện với ai. Máy bay vừa hạ cánh, anh ta vội vã ra nhà ga nhưng mới đến cầu thang, chợt nghe giọng nói từ phía sau: "Lê Trung Kiên, anh đã bị bắt", thì người đàn ông này tái mặt định bỏ chạy.

Nhanh gọn, chính xác, bằng một động tác dứt khoát, chiếc còng số 8 đã tra vào tay đối tượng trốn nã chưa đầy 1 phút. Chiếc áo sơ mi được trinh sát chuẩn bị sẵn được trùm lên tay đối tượng. Hai bên 2 trinh sát áp sát, Lê Trung Kiên lặng lẽ đi đến phòng cách ly của lực lượng an ninh sây bay quốc tế Nội Bài.

Kêu gọi mua cổ phiếu để lừa đảo     

Kể lại câu chuyện bắt đối tượng truy nã đặc biệt Lê Trung Kiên trong dịp toàn lực lượng đang thi đua lập công chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19-8), Trung tá Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an cho biết, đây là một chuyên án có sự phối hợp của nhiều đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND. 

Lê Trung Kiên.

Qua nghiên cứu hồ sơ bước đầu cho thấy, sau khi kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu Lilama Land và có trong tay một khoản tiền lớn, Lê Trung Kiên, thời điểm đó đang là Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội đã "cao chạy xa bay". Dư luận còn quan tâm tới vụ việc này bởi ngoài vụ lừa đảo tiền tỉ do  Lê Trung Kiên gây ra, nhiều người còn biết tới Kiên với vai doanh nhân thành đạt và từng là chồng của Á hậu T.T.H.L..

Theo các trinh sát Phòng 4, Cục Cảnh sát TNTP Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, đối tượng Lê Trung Kiên, SN 1972, trú tại phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội ra Quyết định truy nã đặc biệt số 02 ngày 29/12/2009 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu ban đầu, đầu năm 2007, với ý tưởng thành lập một công ty chuyên đầu tư, kinh doanh về bất động sản mang tầm cỡ quốc tế để phát triển các dự án tại Việt Nam, Kiên đã bàn bạc vấn đề trên với lãnh đạo Lilama và cổ đông là các sáng lập viên là công ty trong nước và nước ngoài. Lê Trung Kiên tiến hành thu tiền của nhiều cổ đông, trong khi chưa có tư cách pháp nhân. Khi biết thông tin này, nhiều nhà đầu tư cố gắng liên lạc với Lê Trung Kiên nhưng anh ta đã tắt máy điện thoại và bỏ trốn.  Cuối cùng, các bị hại đã gửi đơn đến cơ quan chức năng, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Trung Kiên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sa lưới tại sân bay

Tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát TNTP đã nghiên cứu hồ sơ ban đầu, các mối quan hệ có liên quan tới Kiên và thành lập Ban chuyên án với sự tham gia, phối hợp của lực lượng Cảnh sát TNTP Công an TP Hà Nội, TP HCM ráo riết truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để đối tượng lẩn trốn, có thể tiếp tục gây án ngoài xã hội, đồng thời đảm bảo yếu tố an toàn, đúng pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đối tượng đã từng xuất hiện tại Hồng Kông và Singapore và mới đây đã có những động thái liên lạc làm ăn trở lại trong nước.

Lệnh truy nã Lê Trung Kiên.

Tháng 7 vừa qua, suốt một thời gian dài theo dấu đối tượng, nhiều lần Cục Cảnh sát TNTP phối hợp với Công an TP HCM, Công an Hà Nội, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an... tổ chức giăng lưới nhưng chưa bắt được Kiên. Nếu Kiên đã về Việt Nam thì anh ta hiện đang ở đâu?

Câu hỏi này cứ trăn trở trong lòng những trinh sát "tầm nã". Kiên trì lần theo các thông tin, tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và vận động nhân dân tố giác tội phạm, các trinh sát Phòng 4 xác định Kiên đã quay về Việt Nam, có khả năng đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Rà soát các nơi công cộng, khách sạn, nhà nghỉ tại các thành phố lớn và những nơi nghi Kiên có thể trú ẩn, trinh sát phát hiện có một người giống đối tượng trốn nã có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt hiện đang làm việc cho một khách sạn của nước ngoài. Anh ta đóng vai trò quản lý casino và hầu như không ra khỏi khu vực khách sạn. Trong khi đó, việc xâm nhập vào đây cực kỳ khó khăn bởi chỉ có người nước ngoài, có mang theo hộ chiếu mới được vào casino. Nhiều lần tìm cách tiếp cận người đàn  ông nghi vấn không thành, tránh "đánh rắn động cỏ", tổ công tác lại rút quân tìm cách "điệu hổ ly sơn".

Biết sở trường của Kiên trước kia là buôn bán bất động sản và chứng khoán, các trinh sát đã mày mò kiến thức về lĩnh vực này và góp mặt tại một số sàn chứng khoán cũng như thị trường bất động sản. Khi đã có chút kiến thức về lĩnh vực này, trinh sát tiếp cận vào các điểm giao dịch làm ăn lớn liên quan tới 2 lĩnh vực nêu trên và phát hiện manh mối, dù trốn nã nhưng có khi nghĩ cơ quan chức năng không còn nhớ tới anh ta sau bao nhiêu năm lưu lạc ở xứ người nên Kiên bắt đầu làm ăn trở lại. Một mặt bí mật theo sát chuyện làm ăn của Kiên, mặt khác giám sát chặt chẽ nơi Kiên làm việc tại một khách sạn có vốn nước ngoài đầu tư, một ngày đầu tháng 7, trinh sát phát hiện anh ta không có mặt tại đó.

Ngay khi nắm chắc thông tin nêu trên, phương án ngăn chặn Kiên tẩu thoát ra nước ngoài bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường tiểu mạch qua biên giới được Cục Cảnh sát TNTP chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức truy bắt. Tuy nhiên, Kiên khá xảo quyệt, có ngày, anh ta đăng ký bay từ TP HCM ra Hà Nội, khi các tổ công tác đã vào vị trí đón lõng thì đối tượng hủy chuyến. Đợt mật phục này, 2 giờ sáng, khi hết chuyến bay rồi, trong cơn mưa tầm tã của Hà Nội, các trinh sát lặng lẽ trở về đơn vị. Không ai nói với ai, quên cả đói, rét, quyết tâm bắt giữ đối tượng trốn nã càng nung nấu trong lòng các trinh sát trẻ. Qua tìm hiểu, trinh sát phát hiện Kiên vẫn liên hệ với người thân, hơn nữa sắp tới ngày sinh nhật con, là người rất yêu chiều các con, chắc chắn Kiên sẽ bí mật về nhà để thăm con. Phương án đón lõng bắt giữ Kiên một lần nữa lại được đặt ra.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP chia sẻ, việc bắt giữ Kiên được chúng tôi tính toán nhiều phương án, Ban chuyên án căn cứ tình hình cụ thể để huy động các lực lượng tham gia, lấy quân từ các phòng của Cục và các đơn vị khác nhằm đảm bảo thực hiện chuyên án với hiệu quả cao nhất. Một yêu cầu đặt ra chính là việc bắt giữ phải thực hiện nhanh chóng, chính xác, đảm bảo bí mật và an toàn. Và trưa ngày 17/7, khi Kiên vừa đáp chuyến bay từ TP HCM đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội thì bị Cảnh sát TNTP, An ninh hàng không phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ. Do có sự chuẩn bị từ trước nên khi trinh sát còng tay  đối tượng đã có áo che, áp sát dìu  đối tượng đến phòng cách ly nên hành khách đi lại trong khu vực nhà ga không ai hay biết vừa có một đối tượng truy nã sa lưới ngay trong sân bay.

Lời sám hối muộn màng

Tại trụ sở Công an, bước đầu, Kiên đã khai báo về hành vi phạm tội của mình. Năm 2007, khi bàn với lãnh đạo Lilama thành lập một công ty  đầu tư kinh doanh bất động sản, Kiên đóng vai trò  Phó ban thành lập Lilama Land đã đứng ra nhận tiền góp vốn của các cổ đông, trong đó có cả doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Theo lời khai ban đầu của Kiên, thời điểm ban đầu, trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của công ty luôn được giá. Tuy nhiên, sau đó, việc làm ăn gặp khó khăn, cộng với việc không có tiếng nói chung nên Kiên đã rút khỏi đề án thành lập công ty mới. Khi ấy, các cổ đông đòi tiền, không có khả năng chi trả nên Kiên đã trốn sang Hồng Kông. Thời điểm đó, theo Kiên, ngoài việc làm ăn khó khăn thì đây chính là lúc gia đình anh ta gặp trục trặc.

Công việc làm ăn khó khăn, chuyện tình cảm gia đình không "xuôi chèo mát mái" chính là lý do mà Kiên giải thích việc anh ta bị suy sụp và sang Hồng Kông làm ăn. Khi trở về Việt Nam, Kiên cũng mong muốn làm ăn để bù đắp những mất mát trước đây. Quá trình lẩn trốn, Kiên bảo, nhiều đêm mất ngủ, anh ta kiếm được tiền nhưng không dám về thăm bố mẹ, các con.

Nói về mối quan hệ hiện nay, Kiên cho biết hiện đã ly thân với vợ và anh ta nói rằng việc anh ta làm sai anh ta chịu, không liên quan đến vợ, con. Kể lại chuyện đời, chuyện gia đình và quá trình lẩn trốn, nói đến đây, Kiên gục đầu xuống bàn... Đến bây giờ thì Kiên hiểu rằng cần đối mặt với thực tế, trả giá vì lỗi lầm đã gây ra. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Cục Cảnh sát TNTP đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Anh Hiếu
.
.