Lực lượng Công an triệt phá đường dây cá độ mùa EURO

Thứ Sáu, 27/06/2008, 10:30
Euro 2008 đang bước vào những cuộc đua gay cấn nhất. Giới cá độ ở Việt Nam cũng đang "lên cơn" với những trận cầu mà tiền độ lên tới cả chục ngàn USD. Tuy nhiên, chưa khi nào nó lại được ngụy trang bằng một vẻ bình lặng, hiền hòa hiếm thấy như trong "mùa cá" năm nay.

Euro “nguội”!?   

Tưởng rằng khi mà ngày hội của bóng đá châu Âu khởi tranh (7/6/2008) sẽ khiến mọi sự trở nên tưng bừng hơn, song thực tế lại không diễn ra đúng như thế. Euro 2008 đã bước sang vòng bán kết, song dường như không khí “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” vẫn chưa thực sự “nóng”.

Vào thời điểm này, không khí Euro 2008 không thực sự sôi động như dự đoán. Nhiều chủ quán cà phê, dù đã đầu tư khá chu đáo cho “chiến dịch” Euro, nhưng vẫn không thu hút được khách đến xem. Chúng tôi dạo quanh Hà Nội khi thời điểm trận “chung kết sớm” Bồ Đào Nha - Đức diễn ra, không thấy tiếng reo hò náo nhiệt hay số lượng khách tăng đột biến trong các quán bia, cà phê, hội trường của các trường đại học... hay những tụ điểm vui chơi giải trí khác của thủ đô.

Trong các trường đại học tại khu Thanh Xuân, Cầu Giấy, nơi thường có không khí thể thao đặc biệt sôi nổi mỗi khi Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam thi đấu, không khí khá trầm lắng. Không một hội trường nào được mở phục vụ cho sinh viên xem Euro. Duy chỉ có Trường cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội là có một nhóm sinh viên reo hò suốt hai trận đấu trong đêm tại... phòng bảo vệ nhà trường.

Lý do giảm nhiệt trong giới sinh viên được giải thích, nhiều năm qua, do phấn khích, sinh viên đã làm hư hại khá nhiều trang thiết bị tại hội trường, nên phải “dừng” trước khi để xảy ra sự cố nào đó.

Sau nhiều đêm đi ghi nhận không khí bóng đá cũng như cá độ, tôi về thuật lại cho Tuân – vốn là một “tín đồ” của “cá” (cá độ bóng đá) lâu năm. Không ngờ Tuân cười: “Năm nay khác rồi. Dân cá đã rút vào hoạt động bí mật. “Thợ” (những người làm độ) nào mà làm ăn hớ hênh sẽ bị tóm sống ngay”.

Theo chân Tuân, chúng tôi có mặt tại một quán cà phê trên phố Lương Định Của. Gọi hai cốc nâu đá, theo đúng phong cách của dân “cá”, chúng tôi giở một tờ báo thể thao để nghiền “kèo”.

Được 15 phút, một nhóm thanh niên ào vào quán. Nhìn mặt cũng đủ biết đều là những con nghiện của "túc cầu giáo", mặt mũi người nào người nấy bơ phờ, râu ria lởm chởm. Dường như họ là khách quen, tay chủ quán tươi cười bưng nước chạy ra, không quên một chiếc bút và mấy tờ bìa cứng: “Hôm nay dùng gì?”.

Giao bóng - trao tiền.

Lần lượt mấy cậu chuyền tay nhau tờ bìa. Tôi khẽ liếc thấy “5 điếu”, “3 chai”... Tôi tưởng họ gọi thuốc lá và bia, nhưng khi người chủ quán quay ra thì chỉ thấy chanh leo, lipton. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Tuân giải thích: “điếu”, “chai” ở đây là số tiền cá độ, điếu tương đương với 100 ngàn, chai tương đương với 1 triệu đồng.

Số tiền cá độ trên tấm bìa sẽ được nhập vào máy tính của chủ quán rồi sẽ được xé đi để “phi tang”. Đây là một trong những thủ đoạn mới của dân “cá”.

Từ chiều đến tối, tôi chỉ thấy lác đác có 5-7 người đến quán để ghi độ. “Xem chừng nhà cái năm nay thất bát?”- tôi hỏi. Tuân phì cười: “Không phải đâu. Thực ra kiểu ghi độ như trên chỉ là kiểu “nhà quê” mới chơi thôi. Dễ lộ lắm. Bây giờ dân cá toàn đánh qua mạng”.

Y rằng hôm sau, chúng tôi nghe tin Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet núp bóng tại quán cà phê ở số 32 ngõ Tự Do (Trương Định, Hai Bà Trưng). Đối tượng cầm đầu là Tống Quang Hòa (sinh năm 1966, ở tổ 45A phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai).

Cá độ qua mạng lên ngôi

Trên thế giới đã có từ lâu, song ở Việt Nam chuyện cá độ bóng đá trên mạng Internet với những hình thức muôn màu muôn vẻ của nó như bắt tỉ số, tài - sửu, “rung”, “giật”... mới bắt đầu lưu hành một cách phổ biến vài năm trở lại đây.

Chiều một ngày cuối tuần, theo chân Tuân, tôi đến một quán cà phê trên phố Phương Mai. Ở đó đã có hai thanh niên ngồi sẵn. Một cậu mặt ỉu xìu, xòe ra một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn đồng đưa cho người kia. Người kia nhận tiền, đồng thời giở sổ ra, lấy bút bi gạch mấy dòng trên trang giấy chi chít chữ, không quên hất hàm hỏi Tuân: “Lấy tiền chưa chú. Hôm qua rõ may nhá, phút cuối thì Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên”.

Tuân cười: “Cũng gỡ gạc được một chút. “Bóng” hôm nay thế nào hả anh?”. “Trận nào?”. “Ý - Tây Ban Nha”. “Hai bóng, 1 ăn nửa, 1 hòa. Chú chơi cửa nào?”. “Thôi để em nghiên cứu tiếp, tối em điện anh nhé”. “Ôkê! Nhưng điện sớm cho anh nhé, anh còn chuyển bảng”.

Thế rồi cậu thanh niên lên xe về. Tuân bảo. Tay kia (tên Long) là một trong số những chân rết của mạng Ibet (mạng cá độ bóng đá trên Internet khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay). Long là đại lý cấp 3 của mạng. “Nhà cái” ở bên Đài Loan, giao dịch với các “đối tác” qua mạng Internet. Ở Việt Nam sẽ có một trùm cá độ, “ôm” tất cả độ của các “chân rết” (gọi là chân rết cấp I) trong nước. Dưới những chân rết cấp I này còn có chân rết cấp II, cấp III. Mỗi cấp sẽ được “ăn hoa hồng” khoảng 2% trên tổng số tiền mà các con bạc “độ”.

Cũng theo một “dân cá” lâu năm, mùa Euro này vắng cũng phải thôi, bởi dân cá độ hiện nay ít người ra quán xá, các tụ điểm lớn để cá. Họ có thể mua đồ nhậu về nhà, tụ tập anh em bạn bè cùng xem “cho nó lành”. Còn để thỏa mãn cơn ghiền cá độ, chỉ cần một cú alô là xong. Thậm chí nhiều dân cá còn kéo mạng Internet về nhà, mở tài khoản riêng oánh cho “phê”.

Một website “hướng dẫn” cách cá độ ở Việt Nam.

Tuân cũng cho tôi biết, hiện giới làm độ ở Việt Nam đã lập hẳn một website riêng do các ông chủ nước ngoài cầm cái. Để trở thành đại lý cấp thấp của site này thì chỉ cần có người quen làm thuê cho nhà cái dắt mối, đặt cọc ít nhất 30 triệu đồng.

Tận mắt chứng kiến website cá độ trực tuyến của nhà cái mới thấy ngỡ ngàng về thế giới cá độ trực tuyến đầy sôi động. Dân độ có thể “bắt” đủ mọi hình thức như bắt tỉ số, tài - sửu, “rung”, "giật", bắt đội nào hưởng phạt góc trước, đội nào dính thẻ vàng trước...

Lắm khi dân cá “nóng ruột”, chưa cần bóng lăn đã “bắt độ” ngay bằng việc cá cược xem bình luận viên Quang Huy hôm nay... mặc đồ sáng màu hay tối màu? Hay trọng tài sẽ tung đồng xu rồi bắt lấy hay sẽ để rơi trên thảm cỏ?...

Càng đi sâu vào giải, mức độ  của các trận cầu... trên mạng cũng quyết liệt chả kém trên sân cỏ là bao. Một dân cá độ lâu năm cho chúng tôi biết. Có những trận, anh ta mất liền tù tì tới gần 50 “chai”. Ngoài việc bắt độ tỉ số, chơi thêm "rung", "giật" rồi ném biên, phạt góc... Nói chung là phải căng mắt ra đoán định tình hình diễn biến trên sân rồi cứ thế click chuột. Lắm khi may, kiếm 10-20 “chai” một trận không phải là chuyện hiếm.--PageBreak--

Những đêm không ngủ của lực lượng chống tệ nạn

Trung tá Hà Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ trước khi Euro 2008 diễn ra 1 tháng, PC14 đã có kế hoạch chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong mùa bóng như nạn lô, đề, cá độ bóng đá...

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC 14 các trinh sát của Đội Chống tệ nạn đã theo dõi sát sao từng hoạt động của các đối tượng tình nghi. Khi chuyên án đã “chín”, các cán bộ, chiến sĩ của Phòng kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ ra tay bất ngờ, kịp thời không để các đối tượng trở tay.

Để có thể tóm được bọn tội phạm, các trinh sát cũng phải theo quy luật “ngày ngủ, đêm thức” của chúng. Tuy nhiên, ban đêm các anh phải điều tra, mật phục theo dõi nhất cử nhất động của các đối tượng. Còn ban ngày các trinh sát vẫn phải “bò” ra làm án.

Sau một thời gian điều tra, đêm 21/6 vừa qua, các mũi trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội - Phòng PC 14 phối hợp với Cục C14 Bộ Công an và Công an các quận: Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai đã bắt quả tang 4 đối tượng Trịnh Thị Lệ Hằng (trú tại 12 Nguyễn Biểu, Ba Đình), Phạm Thị Quyên (trú tại 91 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình), Đỗ Văn Đoàn (trú tại ngõ 61 Nguyễn Sơn, Long Biên), Hà Ngọc Phóng (trú tại ở ngõ 131 Tam Trinh, Hoàng Mai) đang nhận bảng cáp lô đề qua hệ thống máy fax tại nhà riêng của chúng.

Tại 4 điểm trên, lực lượng nghiệp vụ đã thu giữ được hơn 300 triệu đồng, 15 máy fax, 3 máy tính và hơn 200 bảng cáp lô, đề là tang vật vụ án.

Ngày 22/6/2008, Cơ quan Công an bắt tiếp Nguyễn Ngọc Quang (trú tại tổ 7 Tương Mai, Hoàng Mai), Đào Quang Sơn (trú tại 91 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình) và Phạm Thị Thiên Sa (trú tại tổ 18 Mai Động, Hoàng Mai) là các đối tượng liên quan.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, đường dây này ngoài việc “thầu” lô, đề còn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Hằng là “trùm sò” và đã hoạt động từ đầu năm 2008 đến nay. Hàng ngày, sau khi nhận “số” của các con bạc, Quyên, Đoàn và Phóng sẽ fax đến cho Hằng để thị trực tiếp “cân đối bảng”.

Trung bình mỗi ngày, số tiền cờ bạc luân chuyển qua đường dây của Hằng khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng.

Thượng tá Dương Văn Giáp - Phó trưởng Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết thêm, đường dây cờ bạc này không chỉ bó hẹp trong phạm vi Hà Nội mà còn có “chi nhánh” tại các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La... Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, phanh phui các đối tượng khác trong đường dây này ra pháp luật

Tiến Minh
.
.