Một chiến sĩ công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ

Thứ Hai, 15/08/2011, 18:25

Rạng sáng ngày 8/8/2011, trong lúc đang thực thi nhiệm vụ ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, Đại úy Phạm Để, hiện đang công tác tại Công an Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bị một số đối tượng quá khích tấn công bằng mã tấu, rựa…

Vụ hỗn chiến dai dẳng

Do mâu thuẫn giữa các cá nhân, hai nhóm thanh niên thuộc khu vực xóm Chòm Dừa và xóm Cốt tại thị trấn Phan Rí Cửa liên tục gọi điện thoại, hẹn nhau để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn bằng kiếm, mã tấu…

Đêm ngày 11/7/2011, Cơ quan Công an thị trấn Phan Rí Cửa nhận được thông tin chuẩn bị có một vụ thanh toán của  hơn 40 thanh niên của xóm Chòm Dừa với khoảng 20 thanh niên của nhóm xóm Cốt. Lực lượng Công an thị trấn đã tổ chức vây bắt và truy đuổi các đối tượng. Trong đợt truy đuổi này, Cơ quan Công an đã thu giữ được 3 cây mã tấu của hai nhóm thanh niên bỏ lại hiện trường.

Tiếp đến, đêm 12/7, lại có thông tin hai nhóm thanh niên trên chuẩn bị lao vào trận chiến xáp lá cà bằng gậy gộc, dao, kiếm lẫn chai xăng… Khi Lực lượng Công an đến hiện trường thì hai nhóm thanh niên này đã kịp tháo chạy. Trong lúc ẩu đả, nhóm thanh niên của xóm Cốt đã gây thương tích nặng cho hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Linh và ông Đỗ Văn Đông. Điều tra ban đầu cho biết, nhóm thanh niên xóm Cốt đâm chém vợ chồng bà Linh, ông Đông là do nghi ngờ họ là người của phe xóm Chòm Dừa.

Trong lúc Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, chờ kết quả giám định pháp y về thương tích của vợ chồng bà Linh, ông Đông để làm căn cứ khởi tố vụ án, thì đêm 5/8 hai nhóm thanh niên trên lại hẹn địa điểm để chém nhau.

Do nắm được thông tin trước, Lực lượng Công an đã ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến này. Đồng thời, bắt giữ được hai thanh niên thuộc hai băng nhóm trên, gồm: Ngô Đức Linh (tức Bi, 22 tuổi) thuộc băng xóm Chòm Dừa và Lê Đại Dương (tự Cu Ba, 19 tuổi) thuộc băng xóm Cốt.

Tuy nhiên, đêm 6/8, lại có một vụ hỗn chiến giữa thanh niên xóm Chòm Dừa và xóm Cốt.

Do quy định của pháp luật về quyền hạn và chức năng của Cơ quan Công an địa phương trong việc tạm giữ hành chính đối tượng, nên sáng ngày 7/8, Đại úy Phạm Để tổ chức buổi hòa giải giữa hai thanh niên bị bắt giữ trong đêm 5/8. Buổi hòa giải có sự chứng kiến của gia đình hai thanh niên này.

Vậy mà, đêm 7/8, nhóm thanh niên xóm Chòm Dừa lại tổ chức chém Nguyễn Sơn, tức Sơn Hề, 19 tuổi. Sơn Hề là thành viên của băng nhóm xóm Cốt. Bị chém hai nhát, sau khi được khâu vết thương ở Bệnh viện Bắc Bình Thuận, Sơn Hề ngay lập tức xách mã tấu cùng các thanh niên khác ở xóm Cốt đi tầm thù.

Cả gan tấn công chiến sĩ công an

Ngay khi nắm được thông tin Sơn Hề bị chém, Lực lượng Công an thị trấn đã nhận định có khả năng ngay trong đêm 7/8, giữa hai nhóm thanh niên này sẽ xảy ra hỗn chiến. Vì vậy, Đại úy Phạm Để được phân công đến trực ngay chốt bảo vệ đầu xóm Chòm Dừa cùng 6 dân quân. Công an thị trấn đã huy động lực lượng tuần tra liên tục trong đêm.

Đúng như nhận định, gần nửa khuya ngày 7/8, nhóm thanh niên xóm Cốt với hung khí trên tay tiến hành đập phá nhà người dân ở xóm Chòm Dừa. Ngay lập tức, Lực lượng Công an có mặt để trấn áp các đối tượng hung hãn.

Bị truy bắt, nhóm thanh niên xóm Cốt bỏ chạy vào khu vực rừng dương cạnh đó. Trong khi Lực lượng Công an đang tiến hành bao vây để bắt giữ các đối tượng này, thì nhóm thanh niên của xóm Chòm Dừa lẳng lặng kéo nhau tràn qua xóm Cốt để trả thù.

Rạng sáng ngày 8/8, Đại úy Phạm Để cùng 2 dân quân rời khỏi địa điểm đang truy bắt nhóm thanh niên xóm Cốt để trở về chốt dân quân ở đầu xóm Chòm Dừa. Khi đến gần chốt trực, Đại úy Phạm Để phát hiện hơn 40 thanh niên của xóm Chòm Dừa đang lục tục kéo nhau về lại xóm, sau khi đã tạo ra một trận hỗn chiến ở xóm Cốt.

Chạm mặt gã thanh niên đi đầu nhóm, Đại úy Phạm Để cất tiếng: "Mấy em giải tán về hết đi. Đã có Công an ở đây, tụi anh giải quyết được". Vừa nói, Đại úy Để vừa bấm đèn pin, soi vào quân phục của mình. Nhưng, đang hăng máu, một thanh niên trong nhóm gào lên: "Công an cũng chém".

Dứt câu, gã nhào vào tấn công Đại úy Để. Được kích động, hàng loạt thanh niên khác cũng thay nhau lao đến tấn công Đại úy Phạm Để.

Bị chém liên tục, Đại úy Phạm Để vừa chống trả, vừa tìm cách thoát khỏi trận "mưa" dao kiếm. Khi các đồng đội của Đại úy Phạm Để đến được hiện trường thì nhóm thanh niên trên đã tẩu thoát.

Đại úy Phạm Để được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Sau đó, anh được chuyển lên Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP HCM để điều trị vết thương.

Sáng ngày 9/8, tiếp xúc với PV Chuyên đề ANTG, sức khỏe của Đại úy Phạm Để đã tương đối ổn định. Anh cho biết, anh bị chém gần như đứt lìa ngón tay trỏ của bàn tay trái. Ngoài ra, còn rất nhiều nhát chém vào hai tay cùng vết chém dài ở bả vai phải. Theo quan sát của chúng tôi, hai bàn tay của Đại úy Phạm Để có dấu hiệu tụ máu, sưng tấy…

Trong lúc truy sát Đại úy Phạm Để, nhóm đối tượng này còn chém hai nhát vào đầu anh, may mắn là do đội nón bảo hiểm, nên hai nhát chém này không để lại thương tích nguy hại.

Trao đổi nhanh ngoài hành lang bệnh viện, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Lực lượng Công an Bình Thuận đang tích cực điều tra để làm sáng tỏ vụ việc nghiêm trọng này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về nguyên nhân mâu thuẫn, nhóm đối tượng đã tấn công Đại úy Phạm Để

Kinh Hữu
.
.