Thiên đường của tử thần

Thứ Sáu, 02/05/2014, 13:25

"Tòa án tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tôi mức án 20 năm tù, tôi thấy là quá nặng đối với tôi. Và hiện nay gia đình tôi hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị bệnh tâm thần, cha đã chết, 2 đứa em còn đi học, ly dị chồng, 2 đứa con còn nhỏ (1 đứa 9 tuổi và 1 đứa 6 tuổi). Vì vậy tôi làm đơn này kháng cáo xin Tòa án tối cao tại TPHCM xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho tôi mức án nhẹ nhất".

Lời thỉnh cầu đầy bi kịch này là của nữ bị cáo Roth Chan Da (26 tuổi, tại ấp Bavét Giữa, phường Ba Vét, thành phố Bavét, tỉnh Svat Riêng, Campuchia).

Có mặt tại Tòa vào sáng 21/4, qua quá trình xét hỏi, từ lời khai và thổ lộ của nữ quái hêrôin không biết nói tiếng Việt này, mới biết Chan Da từng là gái hầu bàn trong casino với lương tháng chưa đến 2 triệu đồng. Ở nơi được lắm kẻ cơ hàn có máu đỏ đen hay thích làm giàu tốc độ xem là "thiên đường" để đổi đời, Chan Da đã sớm sa chân vào cạm bẫy của quỷ và suýt phải trả giá bằng mạng sống!

7 giờ sáng, xe đặc chủng của Công an tỉnh Tây Ninh chở Chan Da và nữ đồng phạm Keo Thi Da (33 tuổi) tiến vào khuôn viên Tòa án tối cao tại TP HCM. Như Chan Da, Thi Da cũng quốc tịch Campuchia, không biết nói tiếng Việt, không có tiền án tiền sự và cùng bị bắt tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Trước khi phiên tòa được tiến hành, thông tin từ các vị luật sư, người phiên dịch và dư luận bên ngoài cho biết kỳ thực, Chan Da và Thi Da chỉ là con chốt thí của một ông trùm giấu mặt, kẻ chuyên săn các con bạc cùng nhân viên các sòng bài bức bí về chuyện tiền nong rồi dẫn dụ họ vào đường dây vận chuyển hàng trắng xuyên quốc gia của mình. Tên trùm này có chiêu thức chỉ đạo rất quái đản, chuyên yêu cầu người vận chuyển là nữ "ém hàng" trong áo ngực với điểm tập kết nhận hàng thường là các bệnh viện lớn tại Sài Gòn, đặc biệt là tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi tập trung đông người tứ xứ đến cùng người thân để khám chữa bệnh, đặng dễ bề trộn lẫn và tẩu thoát nếu có… biến.

Chan Da khai: Do có thời gian làm tiếp viên tại casino ở khu vực biên giới Bavét - Mộc Bài nên quen biết với một người tên Vira. Do biết được Chan Da gặp hoàn cảnh khó khăn, cần tiền lo cho gia đình nên vào đầu tháng 5/2013, Vira ra vẻ tốt bụng giới thiệu Chan Da cho người đàn ông tên Phú bảo đó là vị cứu tinh của cô gái hầu bàn này: "Chỉ cần em siêng năng chăm chỉ sẽ được anh Phú giúp đỡ nhiệt tình, tiền bạc sẽ đến ngay thôi" - tay chơi Vira ra chiều bí mật.

Hai nữ quái Chan Da và Thi Da lúc đợi tòa nghị án.

Do đang cần tiền để chữa bệnh tâm thần cho mẹ và nuôi con nhỏ nên dù biết Vira giới thiệu mình vận chuyển thuê ma túy cho tên Phú nhưng Chan Da vẫn bất chấp hậu quả, mau mắn nhận lời: "Sau khi gặp gỡ, thỏa thuận xong, bị cáo đã thực hiện vận chuyển ma túy 2 lần" - Chan Da khai thông qua người phiên dịch.

Lần thứ nhất vào ngày 11/5/2013. Thực hiện phi vụ, đối tượng tên Vira đưa Chan Da đến gặp Phú tại khách sạn Lucky ở thủ đô Phnôm Pênh. Tại đây Phú giao cho Chan Da 4 gói ma túy dặn kỹ phải cất giấu trong áo ngực, như vậy cơ quan chức năng của Campuchia và Việt Nam rất khó phát hiện.

Do Chan Da là gái quê lần đầu làm chuyện đại sự, đường đi nước bước sang Việt Nam không rành nên ông trùm bí hiểm lệnh cho tay chân là một phụ nữ tên Thắm dẫn đường. Thị Thắm thuê taxi đưa Chan Da đến thành phố Bavét, sau đó thuê xe ôm đi vào Việt Nam rồi từ đó thuê taxi đến khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Tại đây Thắm điện thoại cho Phú yêu cầu cử người đến nhận ma túy và ngay lập tức, một người đàn ông đeo khẩu trang đến đọc mật khẩu "có người đàn ông cho qua gặp phải không", nghe đúng khẩu lệnh, Chan Da trả lời "phải" và giao 4 gói ma túy cho gã nọ. Khi giao ma túy xong, Chan Da và Thắm trở về Bavét. Tại đây Thắm trả tiền công cho Chan da 100 USD rồi mỗi người đi mỗi ngả".

Vụ vận chuyển ma túy thứ hai của Chan Da vào ngày 21/5 là phi vụ định mệnh. Khi nhận được cuộc gọi của Phú, Chan Da rời sòng bài đến quán ăn ở lầu ba chợ Olympic tại Phnôm Pênh. Gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng, Chan Da cho biết lúc này ngoài Phú còn có Keo Thi Da và người phụ nữ tên Thia.

Tại đây, Phú giới thiệu cho Chan Da quen Thi Da rồi yêu cầu cả 2 vận chuyển ma túy đến chỗ cũ theo phương thức cũ. Sau khi thỏa thuận, ông trùm bí hiểm lấy 2 túi nilông giao cho mỗi người 1 túi (bên trong có 4 gói) cùng 200 USD tiền công vận chuyển, phần còn lại 100 USD Phú giao kèo khi nào giao ma túy xong sẽ trả tiếp.

Vào 14 giờ 45 phút ngày 21/5/2013, tại chốt cảnh giới Cầu Sặt thuộc ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang Roth Chan Da và Keo Thi Da khi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam với tang vật được cất giấu trong áo ngực của hai phụ nữ này là 8 gói bột trắng. Qua giám định hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh kết luận số bột trắng kia là ma túy với tổng số lượng gần 400 gam.

Bản thân Keo Thi Da trước khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này là công nhân tại xí nghiệp may ở thành phố Bavet. Do biết Thi Da cần tiền nên vào ngày 10/5, một người bạn là Thia đã bắt mối cho Da gặp Phú để vận chuyển hàng cấm cho tên này đặng lấy tiền trả nợ. Và ngay phi vụ đầu tiên, Thi Da đã bị bắt. Xử sơ thẩm vào ngày 19/11/2013, Keo Thi Da bị tuyên 14 năm tù giam. Như Chan Da, Thi Da chống án với lý do án "quá nặng" và vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ già yếu, chị bị mổ, con còn nhỏ, mới 6 tháng tuổi…

Dù rất thông cảm với hoàn cảnh của Chan Da và Thi Da nhưng TAND tối cao tại TP HCM quyết xử lý nghiêm, bác kháng cáo của cả hai và tuyên y án. Lúc bị giải ra khỏi tòa để về trại giam thi hành án, cả hai nữ tội phạm ngoại này khóc như mưa. Chan Da đã cay đắng nói rằng casino- thiên đường mà cô hằng mong ước được vào làm chính là địa ngục đày đọa cuộc đời mình

PV
.
.