Xả súng ở Las Vegas: Vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ

Thứ Tư, 04/10/2017, 10:17
Một vụ xả súng kinh hoàng tại “kinh đô cờ bạc thế giới” Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, diễn ra đêm 1-10, khiến ít nhất nhất 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương. Hung thủ tự sát trước khi bị cảnh sát phát hiện. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hung thủ có nguồn lợi tức chính từ cờ bạc!

Vụ nổ súng thảm sát xảy ra tại một đại nhạc hội tổ chức gần sòng bài Mandalay Bay Hotel and Casino, Las Vegas. Joseph Lombardo, cảnh sát trưởng Clark County, cho biết: Vụ nổ súng bắt đầu lúc 22 giờ 8 phút.

Ban đầu, cảnh sát nói nghi can, tên là Stephen Paddock, 64 tuổi, cư dân địa phương, bị bắn gục, nhưng sau đó cho biết, đương sự tự sát trước khi cảnh sát đến nơi. Hung thủ từ tầng lầu thứ 32 của sòng bài Mandalay Bay nã súng qua cửa sổ về phía đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival”, đối diện với sòng bài.

Người đàn ông dùng thân mình bảo vệ một phụ nữ trong lúc hỗn loạn.

Cảnh sát cũng tìm thấy ít nhất 10 súng trường trong phòng hung thủ ở từ nhiều ngày trước. Khi khám nhà hung thủ này, cảnh sát còn thu được 18 khẩu súng và hàng ngàn viên đạn các loại cùng thuốc nổ.

“Route 91 Harvest Festival” là đại nhạc hội nhạc đồng quê kéo dài 3 ngày, từ Thứ sáu đến Chủ nhật, có những ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng, và có khoảng hơn 20.000 người tham dự. Các nhân chứng đi xem đại nhạc hội cho biết vụ nổ súng kéo dài từ 10 đến 15 phút.

Với số người chết và bị thương vượt qua cả vụ xả súng ở hộp đêm Pulse tại Florida năm 2016, Stephen Paddock trở thành thủ phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ tính cho đến thời điểm hiện tại.

Chân dung kẻ nổ súng ở Las Vegas.

Cảnh sát cho biết Paddock là một cư dân địa phương. Hắn có một căn nhà ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm về hướng đông bắc.

Theo cảnh sát trưởng Joe Lombardo, hung thủ vụ thảm sát đã thuê phòng tại khách sạn Mandalay Bay từ ngày 28-9, nhưng không rõ bằng cách nào mà hắn có thể mang được “kho vũ khí khổng lồ” vào phòng mà không ai nhìn thấy. Ông Lombardo cho biết cô Danley, bạn gái của Stephen là người ngoại quốc, đến từ Philippines, và họ không nghĩ rằng cô ta tham gia vào vụ thảm sát.

“Cô ta không ở bên cạnh Stephen khi ông ta đến nhận phòng. Chúng tôi cũng khám phá ra ông ta đã sử dụng một số thẻ ID của cô ấy”.

Trong khi đó, theo đài MSNBC, ông Eric Paddock, anh trai của Stephen Paddock, tuy nói rằng em mình “không phải là một người bình thường”, “thích chơi Poker Video và đánh cược cao” nhưng khi nhà chức trách nêu đích danh Stephen Paddock là thủ phạm của cuộc thảm sát ở Las Vegas, cũng làm gia đình “cảm thấy như trên trời rơi xuống” và không ai hiểu động cơ nào đã khiến Stephen giết người.

Về vũ khí, ông Eric Paddock nói: “Em tôi không phải là một tay súng hiếu chiến, nhưng không hiểu vì sao Stephen có hàng loạt vũ khí như vậy vì Stephen không hề ở trong quân đội hay dính dáng đến bất kỳ những gì tương tự”, vẫn theo MSNBC.

Stephen Paddock làm nhiều công việc khác nhau, và từng là một kiểm toán viên tại công ty sau này trở thành Lockheed Martin trong khoảng thời gian từ 1985-1988. Tiếp xúc với giới truyền thông địa phương, thân nhân của Stephen cho biết y còn kiếm tiền bằng việc cho thuê và quản lý nhiều chung cư, và dường như làm chủ một loạt tài sản ở Florida, Texas và Nevada.

Khán giả hoảng sợ bỏ chạy tìm chỗ trốn.

Còn hàng xóm cũ của Stephen cho biết, hung thủ từng nói rằng nguồn lợi tức chính của hắn là cờ bạc. Don và Sharon Judy, hai người hàng xóm của Stephen Paddock và bạn gái là Marilou Danley cho biết Stephen làm chủ một ngôi nhà ở Melbourne, Florida từ năm 2013 đến năm 2015, nói ông “rất thân thiện” và “sống bằng nghề đánh bạc”.

“Ông ta chẳng giấu giếm gì điều ấy cả. Stephen luôn lui tới những nơi mình có nhà cho thuê và đánh bài”, bà Judy nói với tờ Florida Today. Trích dẫn tài liệu của giới hành pháp, đài NBC tường trình rằng nhiều tài liệu cho thấy trong những tuần gần đây, giao dịch cờ bạc của Stephen đã lên đến “hàng chục ngàn đôla” nhưng không nói rõ là ông ta thắng hay thua.

Theo cảnh sát Las Vegas, Stephen Paddock không có tiền án gì, và hồ sơ của y tại sở cảnh sát chỉ gồm một giấy phạt lưu thông cách đây 7 năm, đã được “giải quyết bình thường qua hệ thống tòa án”. Paddock có bằng phi công, làm chủ hai chiếc máy bay và có giấy phép đi săn ở Alaska. Hung thủ có một số súng mua một cách hợp pháp, nhưng những khẩu súng này dường như không có trong kho vũ khí mà hắn ta để ở phòng ngủ khách sạn.

Chris Michel, chủ cửa hàng súng Dixie GunWorx, ở St. George, bang Utah, giáp Nevada, nói Paddock từng tới đây vài lần trong năm nay và mua một khẩu súng ngắn hồi tháng 2, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra lý lịch liên bang.

Ông Lombardo không gọi vụ việc là tấn công khủng bố: “Trước tiên chúng tôi phải tìm hiểu xem động cơ của vụ nổ súng là gì, và có những yếu tố liên hệ đến khủng bố hay là một người quẫn trí chỉ muốn gây nên những thiệt hại to lớn. Cần một tiến trình tìm hiểu để xác định”.

Cảnh sát miêu tả Paddock hành động theo kiểu “sói đơn độc”. Hắn không có một mối liên kết nào với các tổ chức khủng bố. Hiện chưa rõ động cơ xả súng của Paddock là gì.

Một nhân chứng tại hiện trường nói với CNN: “Dù hắn là ai, rõ ràng hắn chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tàn sát khủng nhất lịch sử Mỹ này. Hắn mang theo hơn 10 cây súng, trong số đó có cả súng trường tự động. Từ trên cao xả mưa đạn loạn cuồng xuống đám đông 22.000 người đứng nghe nhạc đồng quê ngoài trời trong đêm tối”. Một nhân chứng khác thì cho đây là hậu quả của việc buông lỏng quản lý súng đạn ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Las Vegas.

Theo nội dung 2 đoạn băng ghi âm được công bố trong ngày 2-10, sau khi xác định vị trí của Paddock, cảnh sát tìm cách tiếp cận và trấn áp hắn. Trong đoạn ghi âm đầu tiên, một sĩ quan SWAT nói họ đang áp sát cửa phòng nghi phạm, mọi người ở hành lang nói nên “coi chừng” và lùi lại. Họ muốn xác định xem Paddock còn ở trong phòng hay không.

“Chúng tôi cần phá cửa và xem tên này có phản ứng gì không, liệu hắn còn ở đây hay đã ra nơi khác”, một sĩ quan nói. Một sĩ quan khác hô lớn “phá cửa, phá cửa, phá cửa” khi khối chất nổ phát nổ, bật tung cửa phòng. Đoạn ghi âm thứ hai có nội dung Paddock đã chết, dường như là tự sát, trước khi lực lượng an ninh xông vào.

Vẫn còn quá sớm để bàn về chính sách kiểm soát súng (?)

Paddock làm việc cho ai? Hiện cảnh sát chưa tìm ra bất cứ mối liên hệ nào của Paddock với các tổ chức khủng bố. Trong ngày 2-10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố Paddock đã hành động theo hướng dẫn của họ sau khi theo Hồi giáo vài tháng trước, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng cho lời tuyên bố này. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng bác bỏ nguồn tin này.

Ngày 2-10, Tổng thống Donald Trump lên án vụ nổ súng thảm sát lớn nhất trong lịch sử cận đại của nước Mỹ, gọi đây là “hành vi ác quỷ” và nói rằng người dân cả nước phải “đoàn kết cùng nhau trong hoàn cảnh bàng hoàng và đau khổ”. Ông Trump cũng ra lệnh treo cờ rủ khắp nước.

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng cả nước Mỹ đứng cùng với nhau để đối diện hành vi bạo động phi lý mới nhất này. “Sự đoàn kết của chúng ta không thể bị phá vỡ bởi ác quỷ, sự liên hệ bền chặt của chúng ta không thể bị lay chuyển bởi bạo động”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump không quên khen ngợi cảnh sát Las Vegas đã phản ứng nhanh chóng: “Tôi muốn cám ơn Sở cảnh sát Las Vegas và tất cả những người đáp ứng đầu tiên vì những nỗ lực can đảm của họ và vì cứu được rất nhiều sinh mạng. Hành động nhanh chóng của họ như một phép lạ, ngăn không để thương vong tăng thêm. Chúng ta cảm kích và biết ơn họ vì đã tìm ra hung thủ nhanh chóng sau những phát súng đầu tiên. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp của cảnh sát”. Trên Twitter, cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle cầu nguyện cho các nạn nhân và gửi lời chia buồn tới gia đình họ vì “một thảm kịch vô nghĩa nữa”.

Sau vụ xả súng, đảng Dân chủ tiếp tục đòi hỏi các đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Trong khi đó, đảng Cộng hòa gửi lời chia buồn và cảm thông với các nạn nhân, nhưng không có dấu hiệu ủng hộ thắt chặt kiểm soát súng.

“Việc tưởng niệm và các lời cầu nguyện là không đủ, nhất là khi các gia đình phải chôn cất con của họ và nhiều đứa trẻ sẽ lớn lên mà không có bố mẹ”, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren viết trên Twitter.

“Đã đến lúc Quốc hội Mỹ phải làm điều gì đó”, thượng nghị sĩ Chris Murphy đại diện cho bang Connecticut phát biểu. Đây là nơi vào năm 2012 xảy ra vụ xả súng làm 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng. Ông Murphy khẳng định sẽ đưa ra dự luật mới yêu cầu kiểm soát nhân thân người sở hữu súng kỹ hơn. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cũng kêu gọi đưa ra dự luật siết chặt việc kinh doanh súng đạn.

Thế nhưng, Sarah Sanders - người phát ngôn Nhà Trắng vẫn cho rằng: “Hôm nay (2-10) là ngày để an ủi những người sống sót và tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Vẫn còn quá sớm để chúng tôi bàn về chính sách kiểm soát súng khi chưa nắm rõ mọi thông tin về sự việc xảy ra.

Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân lên xe cấp cứu.

Vụ mới nhất tại Las Vegas làm 59 người chết và 527 người bị thương là vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở Mỹ từ năm 1949 tới nay. CNN và Fox News tổng kết 10 vụ xả súng nghiêm trọng nhất nước Mỹ từ năm 1949 đến nay.

- Ngày 12-6-2016: Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi, nổ súng bên trong hộp đêm Pulse, một câu lạc bộ đêm đồng tính ở thành Orlando, bang Florida, làm ít nhất 49 người chết và hơn 50 người bị thương. Cảnh sát bắn chết Mateen trong một cuộc đụng độ giải phóng con tin.

- Ngày 16-4-2007: Seung-Hui Cho, sinh viên 23 tuổi, bắn chết 32 người ở 2 địa điểm tại trường và làm bị thương nhiều người khác trong khuôn viên Đại học Virginia Tech ở thành phố Blacksburg, bang Virginia. Tay súng sau đó tự tử.

- Ngày 14-12-2012: Adam Lanza, 20 tuổi, nổ súng bắn chết 20 trẻ em, tuổi từ 6 đến 7, và 6 người lớn, là nhân viên nhà trường và giáo viên tại Trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown, Connecticut. Lanza sau đó tự sát. Điều tra của cảnh sát phát hiện bà Nancy Lanza, mẹ của Adam, cũng bị thương chết.

- Ngày 16-10-1991: tại thành phố Killeen, Texas, George Hennard, 35 tuổi, tông xe tải làm sập bức tường Lubys Cafeteria, sau đó Hennard bắn chết 23 người rồi tự sát.

- Ngày 18-7-1984: tại thành phố San Ysidro, bang California, James Huberty, 41 tuổi, trang bị một khẩu súng trường và một súng ngắn Uzi, bắn chết 21 người lớn và trẻ em tại một tiệm McDonald. Sau một giờ truy bắt, cảnh sát bắn chết Huberty.

- Ngày 1-8-1966: tại thành phố Austin, Texas, Charles Joseph Whitman, một thủy quân lục chiến Mỹ, bắn chết 16 người và gây thương tích ít nhất 30 người. Cảnh sát bắn hạ Whitman tại tòa tháp của trường. Trước đó một ngày, Whitman giết chết mẹ và vợ mình.

- Ngày 2-12-2015: hai vợ chồng Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik nổ súng vào nhóm nhân viên đang tập trung tại Trung tâm Inland Regional ở thành phố San Bernardino, California, 14 người chết.

- Ngày 20-8-1986: tại thành phố Edmond, Oklahoma, nhân viên vận chuyển bưu phẩm bán thời gian, Patrick Henry Sherrill, dùng súng ngắn bắn chết 14 công nhân bưu chính trong vòng 10 phút và sau đó bắn vào đầu tự sát.

- Ngày 5-11-2009: Thiếu tá Nidal Malik Hasan bắn chết 13 người và làm bị thương 32 người tại thành phố Fort Hood, Texas, trong một vụ đụng độ bằng súng. Hasan sau đó bị kết án tử hình.

Mộc Thạch - Quang Học (tổng hợp)
.
.