Cuộc đổ bộ lên mặt trăng được… dàn dựng tại phim trường?

Thứ Ba, 29/12/2015, 22:10
Ngày 10-12 vừa qua, trang web YourNewsWire.com chuyên về những sự kiện tiêu biểu trên thế giới, đã đăng tải cuốn phim tư liệu của nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ kiêm Giám đốc điều hành Tổ hợp Truyền thông INTERNETWORK.TV T. Patrick Murray, bóc trần một sự thật phũ phàng đến khó tin rằng việc đổ bộ lên Mặt trăng hơn 40 năm trước là hoàn toàn giả mạo.

Bộ phim tư liệu dạng video clip dài 14 phút, mang tựa đề "Stanley Kubrick Confesses To Faking The Moon Landings" (Stanley Kubrick thú nhận việc tạo dựng cảnh đổ bộ lên Mặt trăng) ghi lại cuộc phỏng vấn của T. Murray với đạo diễn Hollywood huyền thoại Stanley Kubrick (1928-1999), người lúc sinh thời luôn được giới đồng nghiệp tôn vinh như là "một trong những đạo diễn lớn nhất và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại".

Cảnh đầu trong bộ phim tài liệu đánh dấu 15 năm ngày mất của đạo diễn Stanley Kubrick.

Buổi phỏng vấn được thực hiện vào ngày 3-3-1999, đúng 4 ngày trước khi S. Kubrick từ trần tại nhà riêng của ông ở thành phố Harpenden, thuộc địa hạt Hertfordshire nước Anh. Để được quyền tiến hành phỏng vấn, nhà làm phim T. Murray phải ký hợp đồng cam kết chỉ công bố nội dung đoạn video đúng 15 năm sau khi đạo diễn S. Kubrick đã ra "người thiên cổ".

"Tôi đã phạm tội gian lận rất lớn đối với công chúng khán giả, bởi đã trực tiếp dàn dựng vụ đổ bộ lên Mặt trăng ngay trên hành tinh này. Cụ thể là tại một phim trường trải rộng hàng trăm dặm vuông, tọa lạc trong một thung lũng gần thành phố Huntsville ở tiểu bang Alabama, luôn được bảo vệ đặc biệt vì tính chất cơ mật của các cảnh sắp quay", S. Kubrick cho biết trong phần mở đầu cuộc phỏng vấn. Đồng thời Kubrick khẳng định đã thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA).

Cố đạo diễn S. Kubrick trong buổi phỏng vấn (hình trích từ video clip).

"Khi biết tôi là một trong những đạo diễn tiên phong với đề tài khoa học viễn tưởng thuở ấy, khoảng đầu tháng 3-1968 một nhóm quan chức đại diện Chính phủ Mỹ và NASA đã bí mật đến gặp tôi, cùng lời đề nghị phải chứng minh qua hình ảnh rằng người Mỹ đã chinh phục Mặt trăng đầu tiên, làm lu mờ niềm vinh quang do đã phóng con tàu du hành có người điều khiển đầu tiên của phía Liên Xô - đạo diễn S. Kubrick giãi bày - Lý thuyết âm mưu đã được áp dụng triệt để trong trường hợp này. Công việc quay các cảnh đổ bộ hoàn tất sau 16 tháng, chủ yếu dựa trên bộ phim khoa học viễn tưởng "2001: A Space Odyssey", một trong những tác phẩm điện ảnh thành công nhất do tôi trực tiếp viết kịch bản kiêm đạo diễn và nhà sản xuất, từng được công chiếu trên toàn thế giới 15 tháng trước đó".

Đạo diễn S. Kubrick trên trường quay.

"Tại sao đến tận lúc này, gần 30 năm đã trôi qua, ngài mới quyết định tiết lộ rằng cuộc đổ bộ từ tàu du hành xuống Mặt trăng là không có thật và chính ngài đã tạo dựng sự kiện?", nhà làm phim T. Murray hỏi. Đạo diễn S. Kubrick liền đáp: "Trước hết bởi suốt thời gian qua tôi luôn sống trong niềm tự hào, vì cứ đinh ninh đó là một trong những kiệt tác hàng đầu trong sự nghiệp của mình. Thứ đến là phải tuân thủ giao kèo tuyệt đối giữ bí mật, vì những cảnh quay liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia mà tôi đã chấp bút ký với đại diện của NASA, trước khi chính thức tiến hành công việc ở Huntsville... Bây giờ tới lúc gần đất xa trời tôi mới thấy cật vấn lương tâm, do đã trực tiếp ngụy tạo nên một sự kiện khoa học không có thật".

Sơ đồ bài trí cảnh Modun của tàu du hành Apollo 11 đổ bộ xuống Mặt trăng.

Với câu hỏi cuối cùng từ T. Murray: "Vậy theo ngài thì lý thuyết âm mưu này nhằm thực hiện mục đích gì?". "Thật ra sự việc rõ như ban ngày chẳng việc gì phải che giấu, vì NASA quyết tâm thực hiện bằng mọi giá lời tiên liệu của Tổng thống John F. Kennedy rằng đến cuối thập niên 60 người Mỹ sẽ chinh phục Mặt trăng. Và rồi Washington cứ thế "làm tới", qua 6 cuộc đổ bộ liên tiếp dựa vào việc chỉnh sửa những thước phim tư liệu lưu trữ của tôi. Về phía Liên Xô, các vệ tinh của họ thường trực quanh Mặt trăng thừa biết làm gì có vụ đổ bộ nào, nhưng Moscow vẫn làm ngơ biến sự việc thành "con bài" để mặc cả đối với những vấn đề sống còn khác giữa hai siêu cường trong thời Chiến tranh lạnh", đạo diễn S. Kubrick khẳng định trước khi kết thúc buổi phỏng vấn.

Phim âm bản trong tư liệu lưu trữ của cố đạo diễn  Kubrick.

Cuộc đổ bộ được phát sóng trực tiếp đến khán giả màn ảnh nhỏ trên toàn cầu vào ngày 20-7-1969, với những hình ảnh gây ấn tượng khi phi hành gia Mỹ Neil Armstrong (1930-2012) của con tàu du hành Apollo 11 là người đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt trăng,  cùng câu tuyên ngôn "để đời": “Đây là bước đi nhỏ bé của một con người nhưng là bước tiến khổng lồ của cả nhân loại". Còn giới khoa học phương Tây miệt mài tán dương sự kiện này như là "khám phá vĩ đại nhất của loài người sau việc tìm ra lửa".

Ở phần cuối bộ phim tài liệu "Stanley Kubrick Confesses To Faking The Moon Landings", nhà làm phim Patrick Murray lên tiếng đánh giá rằng cuộc đổ bộ lên Mặt trăng là "vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử phát triển của nền văn minh nhân loại", như nguyên văn lời nhận định của tác giả bài phỏng vấn.

Quang Phú (theo Daily Express)
.
.