Điệp viên Australia sập bẫy FBI
Đây là kết quả của cuộc đấu tranh suốt nhiều năm liền của gia đình Wispelarere và các phương tiện truyền thông
Jean Philippe Wispelaere sinh ngày 11/6/1971 tại thành phố
Nhiệm vụ của Wispelaere là tiếp nhận thông tin, tài liệu thuộc phạm vi tình báo quốc phòng được các quốc gia đồng minh thân cận với Australia như Mỹ, Anh, Canada, New Zealand... chuyển giao để cập nhật, tham khảo nhằm giúp chính phủ kịp thời triển khai các biện pháp hành động. Những thông tin tài liệu quan trọng này sau khi được phân tích, đánh giá sẽ được lưu giữ một cách cẩn mật và được xếp vào danh sách tài liệu mật liên quan đến an ninh quốc phòng quốc gia.
Do chuẩn bị lập gia đình rất cần tiền nhưng không vay mượn được nên Wispelaere tìm cách bán tài liệu mật quốc phòng cho các cơ quan tình báo nước ngoài. Đến ngày 12/1/1999, nhân chuyến công tác đến thủ đô Jakarta của Indonesia, Wispelaere tìm cách liên hệ với Sứ quán Ấn Độ để bán tài liệu mật, nhưng không đạt được kết quả.
Không nản lòng, vào tháng 3/1999, nhân có chuyến công tác đến thủ đô Bangkok của Thái Lan, Wispelaere liên hệ với Sứ quán Singapore, tự xưng là Jeff Baker, nhân viên của Cơ quan Không ảnh và Bản đồ quốc gia Mỹ (USNIMA), muốn bán một số tài liệu quốc phòng và tình báo trên không. Là đồng minh của Mỹ tại châu Á và cho rằng đây là một trường hợp đánh cắp tài liệu mật quốc phòng nên Sứ quán
Đầu tháng 4/1999, FBI cử một toán đặc vụ gồm toàn người gốc châu Á từ Mỹ đến thủ đô Bangkok giả dạng làm nhân viên Sứ quán Singapore liên hệ với Wispelaere để bàn việc mua bán tài liệu mật.
Trong cuộc hẹn với một đặc vụ FBI đội lốt nhân viên Sứ quán Singapore tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok vào ngày 5/4/1999, Wispelaere đã thỏa thuận là sẽ chuyển giao nhiều lần cho “nhân viên sứ quán” này trên 700 tài liệu quốc phòng để được nhận 240.000 USD chia thành nhiều đợt. Các cuộc trao đổi kế tiếp sẽ được thực hiện bằng thư điện tử tại nhiều thời điểm khác nhau. Tại lần gặp gỡ đầu tiên này, Wispelaere đã chuyển bán 200 tài liệu mật và nhận được 70.000 USD.
Trở về lại thành phố
Ngày 18/5/1999, khi đặt chân đến thủ đô Washington trên một chuyến bay đến từ thủ đô London của Anh, Wispelaere liền liên hệ với đặc vụ FBI trá hình để chuyển giao tài liệu và nhận tiền. Chiều ngày 20/5/1999, khi giao dịch đang diễn ra tại một khách sạn thì Wispelaere liền bị bắt giữ về tội đánh cắp và buôn bán tài liệu mật có liên quan đến an ninh quốc phòng của nước Mỹ với chứng cứ là hàng trăm tài liệu mà Wispelaere định chuyển giao cho đặc vụ FBI trá hình.
Bị thẩm vấn, Wispelaere thú nhận là điệp viên của DIO, do cần tiền nên giả danh là nhân viên của Cục Bản đồ và Không ảnh Mỹ để bán tài liệu. Lập tức, FBI liền liên hệ với DIO và được xác nhận Wispelaere là nhân viên của cơ quan tình báo này. Tại
Ngày 20/8/1999, một tòa án liên bang ở bang Virginia của Mỹ đã tuyên phạt Wispelaere 15 năm tù giam về các tội đánh cắp và buôn bán tài liệu mật liên quan đến an ninh quốc phòng của nước Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2001, bản án mới được thi hành do Wispelaere phải được điều trị chứng hoang tưởng.
Vụ FBI giăng bẫy để bắt giữ một điệp viên
Đến năm 2005, gia đình của Wispelaere đã kiến nghị lên Chính phủ
Năm 2008, Chính phủ Australia đã tích cực can thiệp với Chính phủ Mỹ về việc chuyển giao Wispelaere về lại Australia để tiếp tục thụ án. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi ông Barck Obama lên làm Tổng thống Mỹ thì vụ việc mới được giải quyết qua kênh trao đổi phạm nhân giữa hai quốc gia.
Cuối tháng 6/2009, chính phủ hai quốc gia đã đạt được thỏa thuận là phía Mỹ sẽ di lý Wispelaere về lại Australia để tiếp tục thụ án sau 8 năm bị giam giữ tại một nhà tù ở Mỹ