Một số sự cố hy hữu trong điện Elysée Pháp

Thứ Sáu, 29/06/2007, 08:30

Ngày 7/4/1994, Điện Elysée náo động lên: Một người đàn ông kết liễu đời mình bên trong Phủ Tổng thống. Đó là François de Grossouvre, một trong các bạn chiến đấu lâu năm nhất của Tổng thống Mitterrand, ông ta bị thất sủng. Grossouvre đã tự sát trong phòng làm việc của ông ta.

Vài nét lịch sử

Điện Elysée được kiến trúc sư Claude Mollet xây dựng từ năm 1718 đến 1722 cho bá tước vùng Evreux, với tên gọi tòa nhà Evreux và là nơi ở của nữ Hầu tước De Pompadour từ năm 1753 đến 1764. Khi qua đời, bà tặng tòa nhà cho Vua Louis 15.

Bắt đầu từ năm 1787, theo sáng kiến của nữ Công tước De Bourbon tòa nhà mang tên Bourbon. Vào năm 1797, các lễ hội và vũ hội được tổ chức ở đây và tòa nhà đổi tên là Điện Elysée. Thống chế Murat tiếp theo đến sống ở đây cho tới năm 1809, ông nhường tòa nhà cho Napoléon. Hoàng đế lúc đó sống tại đây và đặt tên tòa nhà này là Điện Elysée – Napoléon.

Bắt đầu từ năm 1874, Thống chế Mac Mahon đến đây ở. Nơi này trở thành nhiệm sở chính của tất cả các tổng thống nền Cộng hòa Pháp. Điện Elysée có diện tích xây dựng 11.000 m2, cộng thêm một khuôn viên gần 2 hécta, có 300 buồng, phòng làm việc, phòng khách... 957 nhân viên phục vụ, trong đó có 378 quân nhân (thời điểm đầu năm 2006).

Nghe trộm điện thoại

Đây là một trong những vụ scandal thời ông François Mitterrand: từ năm 1983 đến 1986, một ban bảo vệ thân cận của Tổng thống đã bố trí 20 tuyến điện thoại để ông trực tiếp liên lạc với 150 nhân vật. Trong 3 năm, hơn 3.000 cuộc đàm thoại đã bị ghi âm và lưu trữ vào hồ sơ  bởi “những cái tai lớn” của Elysée.

Đột nhập táo tợn

Đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8/11/1974, một người đàn ông leo qua hàng rào sắt chạy dọc theo đại lộ Gabriel. Sau đó, hắn lẻn vào ngủ trên ghế tràng kỷ tại Phòng khách bạc. Tháng 6/1975, 2 thanh niên lẻn vào Điện Elysée lúc sáng sớm. “Chúng tôi vào gặp ông Velery (Tổng thống)”, họ khai với các cảnh sát như vậy.

Ngày 13/11/1982, lúc 19 giờ 15 phút, Georges Piccolo, 22 tuổi một sinh viên khoa Chính trị học nhảy qua hàng rào sắt cao 4,5m của Phủ Tổng thống. Ngay lập tức, hắn bị hiến binh bắt giữ trong công viên. “Tôi bị phát điên rồi”, hắn khai thay cho lời giải thích.

Bắn cảnh sát

Ngày 23/11/1977, khoảng 10 giờ 20 phút, một chiếc Renault 4L dừng trước cổng Điện Elysée. Cảnh sát lập tức lao tới bao vây chiếc ôtô. Viên cảnh sát tên là Abbou Hammache, đến phía trước cửa xe ôtô mà gã tài xế vừa mở ra. Tên lái xe rút  khẩu súng và bắn một phát đạn.

Các cảnh sát cố sức khống chế tên này. Hắn tiếp tục nổ súng giết cảnh sát Hammache. Thủ phạm đã bị bắt giữ. Hắn tên là Paul Lucas, 39 tuổi. Đó là một cựu đại úy, bác sĩ thú y, đã bị xuất ngũ vì mắc bệnh rối loạn thần kinh.

Một vụ tự tử

Ngày 7/4/1994, Điện Elysée náo động lên: Một người đàn ông kết liễu đời mình bên trong Phủ Tổng thống. Đó là François de Grossouvre, một trong các bạn chiến đấu lâu năm nhất của Tổng thống Mitterrand, ông ta bị thất sủng. Grossouvre đã tự sát trong phòng làm việc của ông ta.

Phản ứng đầu tiên là chuyển thi thể của “ngài cố vấn” về nhiệm sở của ông ở phố Bramly... ông Michel Charasse và Giám đốc Cảnh sát Philippe Massoni, chống lại việc di chuyển này.

Thế nhưng, lúc cảnh sát tư pháp đến thì một xe cứu thương cũng đã chờ sẵn trong sân. Xe ấy đã chưa được dùng đến, bởi các chuyên gia còn khám nghiệm hiện trường... tìm kiếm đầu đạn gây sát thương

Lê Văn (Theo L'Epress)
.
.