Quyền thủ tướng Israel Tzipi Livni từng là điệp viên
Bà Livni trở thành điệp viên Mossad thông qua bạn gái Mira Gal, hiện là Chánh văn phòng nội các chính phủ sau gần hai thập niên làm việc cho Mossad vào năm 1978. Bà Livni được huấn luyện nghiệp vụ điệp báo, cách tuyển lựa cộng tác viên và tuyển dụng nội gián, cách tự bảo vệ bản thân, nghi trang và cả cách tiêu diệt kẻ thù bằng tay không và vũ khí, đặc biệt cả bằng chất độc và thuốc nổ. Theo tiết lộ của Ephraim Halevy, một chỉ huy kỳ cựu của Mossad, bà Livni phục vụ trong một đơn vị ưu tú của Mossad mà theo điều tra của báo The Times thì đó chính là Đơn vị Hành động đặc biệt trực thuộc Ban Châu Âu của Mossad.
Vào thời kỳ đó, các tổ chức vũ trang của người Palestine được sự hậu thuẫn của một số quốc gia Arập như Syrie, Jordanie, Iraq, Iran và cả Ai Cập, Tunisie đã mở nhiều cuộc tấn công vào quyền lợi của Nhà nước Israel không chỉ trên lãnh thổ Israel và cả ở nước ngoài, nhất là tại các quốc gia Tây Âu, trong đó có Pháp. Đáng kể nhất là các hoạt động của tổ chức
Bà Livni đến Pháp vào năm 1981 dưới vỏ bọc một sinh viên du học ngành luật tại thủ đô
Vào ngày 21/2/1982, một chiếc xe hơi hiệu Peugeot trên có chở hai thành viên của ANO phát nổ tại vùng
Seine-et-Marne, ngoại ô thủ đô
Một trong những nhiệm vụ của Mossad vào thời kỳ đó tại Pháp là tìm mọi cách ngăn cản việc Pháp giúp
Vào ngày 22/6/1982, nhà khoa học người Ai Cập tên Yahia El-Meshad, làm việc trong chương trình hạt nhân của Iraq, được phát hiện bị giết chết tại một khách sạn ở quận 12 của thủ đô Paris. 10 ngày sau đó, một nhân chứng là một gái điếm có mặt trong phòng của nạn nhân vào ngày 22/6/1982 cũng bị chết khó hiểu trong một tai nạn giao thông. Các phương tiện truyền thông ở Pháp buộc tội chính Mossad đã ra tay sau khi Thủ tướng Israel Menachem Begin ngạo mạn cảnh báo: “Đây là bài học cho bất cứ ai tham gia chương trình hạt nhân của
Theo Eric Dénécé, một cựu điệp viên của Cơ quan Phản gián Pháp (DST), DST có bằng chứng về việc bà Livni có tham gia vào điệp vụ thanh toán nhà khoa học hạt nhân người Iraq Abdul Rasul vào tối ngày 21/3/1983 ở thủ đô Paris. Abdul Rasul đang ăn tối tại một nhà hàng gần đại lộ Champs Élysées thì bị trúng độc và sau đó qua đời tại bệnh viện. Các cuộc điều tra cho biết đây là một vụ đầu độc thức ăn được dàn dựng bởi Mossad và có sự tham gia của ít nhất 3 điệp viên và một số cộng tác viên.
Vào thời điểm đó, Abdul Rasul là người đứng đầu Phân ban Hợp tác hạt nhân Iraq-Pháp. Cựu điệp viên Eric Dénécé tiết lộ với báo The Times rằng: “Tôi biết chắc chắn là bà Livni có tham gia điệp vụ này. Vào thời kỳ đó, Mossad sử dụng nhiều nữ điệp viên trong các hành động đặc biệt. Những người này vốn là những quân nhân ưu tú của quân đội, biết nhiều ngoại ngữ, có đầu óc phán đoán chính xác và can đảm. Bà Livni là một mẫu điệp viên hành động như thế”.
Tuy chỉ phục vụ cho Mossad trong vòng 4 năm (1980-1984) nhưng bà Livni đã để lại dấu ấn của một điệp viên chuyên nghiệp đối với các chỉ huy Mossad. Cựu chỉ huy Mossad Ephraim Halevi nhận xét: “Đây là một điệp viên chuyên nghiệp và can đảm, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng khi có yêu cầu của tổ chức”