Sát thủ số 1 nước Nga Aleksandr Solonik

Thứ Hai, 30/10/2006, 08:30

Cuộc đời Solonik thật và giả lẫn lộn tới mức càng ngày càng khó phân biệt. Tuy nhiên, điều thực sự bí ẩn là bằng cách nào một thanh niên bình thường ở thành phố Kurgan đã biến thành một tên tội phạm cỡ bự như vậy?

Ngày 24/7, Tòa án Moskva đã mở phiên tòa xét xử một vụ án hình sự lớn. Ngồi trên ghế bị cáo là Andrey Pylev, một trong những tên cầm đầu băng tội phạm Orekhovo khét tiếng ở Moskva. Trong số những tội lỗi mà y bị cáo buộc có tội tổ chức vụ sát hại tên "sát thủ số 1" nổi tiếng trong giới tội phạm Nga - Aleksandr Solonik.

Đôi nét về Aleksandr Solonik

Những năm cuối đời Solonik mang biệt danh Sasha Makedonsky vì y có tài bắn súng rất điêu luyện. Nghĩa là y có khả năng bắn súng lục cùng một lúc cả hai tay, theo kiểu “Makedonsky”. Ban đầu Solonik phục vụ trong ngành công an, sau đó thoái hóa trở thành kẻ sát thủ và là nhà triệu phú.

Trong cuộc chiến của bọn gangster Nga vào những năm 90 của thế kỷ trước, Solonik chuyên thực hiện đơn đặt hàng sát hại những tên trùm tội phạm khét tiếng. Và hầu như bao giờ y cũng thoát nạn. Chính y đã làm được cái điều tưởng như không thể: lần đầu tiên trong lịch sử của nhà tù được bảo vệ cẩn mật nhất nước Nga Matrosskaya Tishina, y đã vượt ngục thành công.

Trong cuộc đời Solonik thật và giả lẫn lộn tới mức càng ngày càng khó phân biệt. Nếu tin vào những giả thuyết của thế giới tội phạm chính thức, y đã bị giết ngày 31/1/1997 ở Hy Lạp. Mặc dù vậy, có những tin đồn rằng sau ngày đó người ta vẫn thấy y khi thì ở thành phố Kurgan, nơi y ra đời, khi thì ở Athens, thậm chí ở Paris. Tuy nhiên, điều thực sự bí ẩn là bằng cách nào một thanh niên bình thường ở thành phố Kurgan đã biến thành một tên tội phạm cỡ bự như vậy?

Tại trường phổ thông, nơi Sasha Solonik theo học, người ta hồi tưởng về y như sau: “Đó là một cậu bé ít nói, thích chơi thể thao”. Sau đó, y vào học trường đại học công an ở thành phố Gorky. Vì những vi phạm y bị đuổi khỏi trường, buộc phải kiếm sống bằng mọi cách. Một thời gian Solonik làm thợ đào huyệt. Cuộc sống hình như bắt đầu ổn định. Nhưng bỗng lúc đó y bị buộc tội hiếp dâm. Tòa án tuyên phạt Solonik 8 năm tù giam. Thế rồi trong thời gian gặp vợ đến thăm, Solonik đã tấn công những người lính gác và nhảy qua cửa sổ. Đó là lần vượt ngục đầu tiên của y.

Mấy tháng sau người ta tình cờ tóm được kẻ vượt ngục tại Chyumen, trong một cửa hàng hóa trang. Solonik tới đó để tẩy xóa những đặc điểm nhân dạng của mình - một hình xăm trên tay và nốt ruồi trên má. Solonik bị giải tới một nhà tù ở thành phố Ulyanovsk. Nhưng ở đấy thay vì 8 năm tù giam, y chỉ ngồi có 2 năm. Lại vượt ngục. Sau đó y trốn ở Kurgan trong nhà bạn bè.

Giết người theo đơn đặt hàng

Thời gian này, đồng bọn của y thành lập một băng tội phạm chuyên giết người theo đơn đặt hàng. Solonik tích cực tham gia công việc mới. Nhiệm vụ đầu tiên y được giao là thủ tiêu một tay trùm tội phạm cỡ bự ở Chyumen. Tên sát thủ trẻ đã không phụ lòng tin cậy. Ít lâu sau các tên Kurgan hành quân lên Moskva và gia nhập băng cướp Orekhovo. Tại thủ đô đã diễn ra một cuộc phân chia lại ngôi thứ, lãnh địa, và những tên giết thuê tranh giành nhau kịch liệt. Solonik giữ một vị trí đặc biệt trong bọn chúng. Y được giao những đơn đặt hàng quan trọng. Sau này y thú nhận rằng, chính y đã sát hại tên cầm đầu băng tội phạm quận Bauman ở Moskva. Ngoài ra còn hàng chục tên trùm khét tiếng khác.--PageBreak--

Suốt thời gian này Solonik mai danh ẩn tích. Bên ngoài các chiến sĩ an ninh vẫn tiếp tục truy lùng y. Và ít lâu sau họ tình cờ đụng độ với y tại chợ Petrovsko-Razumovsky ở Moskva. Một đội cảnh sát tuần tra bắt giữ hai gã đàn ông, (một kẻ trong đó chính là Solonik), để kiểm tra giấy tờ tùy thân. Chúng nói rằng “để quên hộ chiếu ở nhà”. Những kẻ khả nghi được mời về đồn. Tại đồn, Solonik đã hành động hết sức táo bạo: y bắn vào 4 chiến sĩ công an, sau đó bỏ chạy. Bắt đầu một cuộc rượt đuổi. Và kẻ đào tẩu suýt lại kịp trốn thoát, nếu không có một viên đạn xuyên trúng chân của y. Các chiến sĩ công an đuổi kịp và trói gô y lại. Sau đó Solonik lại bị đưa vào chính cái nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Nga Matrosskaya Tishina.

Tám tháng sau, Solonik lại trốn khỏi nhà tù Matrosskaya Tishina nổi tiếng. Các báo ngày đó viết rằng hình như “trong xà lim người ta tìm thấy sợi dây leo núi và một thiết bị gì đó nữa”. Thực ra, y lại chạy trốn qua cửa sổ. Giúp y làm việc đó chính là tên cai ngục Sergey Menshikov. Sau đó cả hai cùng biến mất. Tuy nhiên, một số người thạo tin lại kể cho phóng viên báo Lao động rằng câu chuyện về chiếc dây leo núi và việc trèo tường của Solonik là hoàn toàn vớ vẩn. Aleksandr Solonik được dẫn ra qua cửa chính. Không có thông tin chính xác về việc ai đã giúp y làm điều đó và với giá bao nhiêu. Chỉ biết rằng câu chuyện này chưa bao giờ được tiết lộ cụ thể.

Sau vụ vượt ngục, tên sát thủ nổi tiếng táo bạo lại vạch ra những kế hoạch mới cho cuộc sống của mình. Đồng bọn của Solonik ở băng “Orekhovo” đã chuyển y cùng tên cai ngục Menshikov xuống Kiev, rồi từ đó đến Hy Lạp.

Tưởng như những cuộc phiêu lưu trên đất Nga của Solonik đã kết thúc. Nhưng không. Trong câu chuyện gẫu với Butorin, một tên cầm đầu băng cướp, Solonik tiết lộ rằng đồng bọn của y đã cấp cho y một giấy tờ giả mang tên một cán bộ viện công tố, và mặc dù đang bị công an truy lùng ráo riết, y đã mấy lần lọt vào... Duma quốc gia Nga. Sau đó Solonik còn khoe với Butorin rằng y đã vài lần dự các phiên họp, thậm chí y muốn trở thành trợ lý của dân biểu trong một đảng phái. Câu chuyện này đã được các cán bộ nghiệp vụ ghi lại bằng thiết bị nghe bí mật.

Còn sống hay đã chết?

Ở Hy Lạp Aleksandr Solonik sống một cuộc sống đế vương. Trong tài khoản ngân hàng của y có mấy triệu USD. Sống cạnh ngôi biệt thự  trị giá hàng triệu USD của y ở ngoại ô Athens là những “người anh em” khét tiếng từ nước Nga. Makedonsky muốn gặp ai thì gặp, đi đâu thì  đi. Thậm chí y đã mời hoa hậu Nga Svetlana Kotova sang Hy Lạp, và trong các cuộc vui, y thường thích kể về những cuộc phiêu lưu của mình.

Tất nhiên, các cơ quan an ninh Nga và Hy Lạp đều biết rất rõ Solonik sống ở Hy Lạp như thế nào. Biệt thự của y được gắn đầy “rệp”. Tất cả chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp. Cả đồng bọn của Solonik ở “Orekhovo” cũng biết rất rõ việc Solonik đang sống trong “lồng kính”. Điều đó đã buộc chúng đi tới một quyết định: thủ tiêu Sasha Makedonsky. “Cậu bé ít nói” biết quá nhiều về công việc của các băng cướp và nếu y bị bắt thì điều đó rất nguy hiểm đối với chúng.

Sau này, các chiến sĩ an ninh biết rằng chính 2 tên cầm đầu, anh em Pylev, đã quyết định khử Solonik. Một nhóm sát thủ dưới sự chỉ huy của Aleksandr Pustovalov lên đường tới Hy Lạp. Trong giới tội phạm, y có tên là Sasha. Bọn chúng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Solonik bị bóp cổ chết tại biệt thự riêng của mình. Quả thật, cùng với y, bọn chúng buộc phải thủ tiêu luôn cả cô bồ - người mẫu Svetlana Kotova.

Ngày hôm sau một nhóm cán bộ an ninh Moskva bay sang Hy Lạp để bắt Solonik và giải về nước, nhưng đã muộn. Ở Athens, họ chỉ tìm thấy những thi thể bị băm nát. Solonik được chôn cất tại Hy Lạp. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không ai dám khẳng định 100% rằng người đang nằm dưới nấm mộ đó chính là Solonik, mặc dù trên đó vẫn có một tấm bia ghi tên y. Liệu đây có phải là âm mưu xóa sạch dấu vết hòng che mắt Lực lượng An ninh Nga của tên tội phạm cáo già Aleksandr Solonik?

Hùng Sơn (tổng hợp từ báo chí Nga)
.
.