Trùm khủng bố Bin Laden qua lời kể của anh rể
Hiện nay Khalifa đang quản lý một nhà hàng cá ngoài thành phố cảng Jeddah của Arập Xêút. Ông nói: “Chúng tôi sống bên nhau suốt 10 năm, khi vào đại học và sau đó sống chung trong một căn nhà.”
Bin Laden và Khalifa quen nhau trong Trường đại học Abdulaziz vào cuối thập niên 70 và sau đó trở thành đôi bạn thân. Họ cùng học chung với thầy Abdullad Azzam, một giáo sĩ người
Khalifa cho biết, Bin Laden đã trải qua phần lớn thời gian sống ở
Trùm khủng bố Bin Laden. |
“Tôi là người đầu tiên dám nói thẳng với Bin Laden: “Osama, anh đang làm điều gì đó? Anh đang đi sai đường!”. Khalifa không tán thành thánh chiến toàn cầu mà Bin Laden và các trợ thủ của ông ta đang lên kế hoạch. Sau đó ít lâu, Sheik Azzam, nhà cố vấn của họ, đã bị giết chết trong một trường hợp đến nay vẫn còn là bí ẩn và Bin Laden nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo tối cao của Al-Qaeda.
Khalifa nói: “Ông ta là người khỏe mạnh, có nhiều mối quan hệ và rất nhiều người thật sự thích Bin Laden”. Khi xem băng hình phát trên kênh truyền hình Arập, Khalifa nhận thấy Bin Laden đã quá già.
Năm ngoái, sau một đợt hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố ở Arập Xêút, Khalifa đã công bố một lá thư ngỏ trên báo chí nước này gửi đến Bin Laden yêu cầu ông ta từ bỏ chủ nghĩa khủng bố. Trong thư Khalifa viết: “Hãy dừng lại và nói mọi người dừng lại. Chú là người có thể nói lên điều đó và chú là người có thể làm chấm dứt điều đó.” Nhưng Bin Laden đã không đáp lại và các cuộc khủng bố ngày càng gia tăng!
Chính vì mối quan hệ thân thiết với Bin Laden mà Khalifa đã chịu nhiều rắc rối và trở thành mục tiêu theo dõi chặt chẽ. Khi đến Philippines từ Afghanistan, các báo cáo chính thức của năm 1994 cho biết Khalifa kinh doanh và gây quỹ từ thiện để tài trợ cho bọn khủng bố. Nhiều cuộc điều tra được tiến hành sau khi Khalifa rời khỏi đất nước này.
Đại tá Boogie Mendoza của Cảnh sát quốc gia
Khalifa sau đó bay sang
Trong sự kiện ngày 11/9/2001, Khalifa bị cho là có dính líu. Vào lúc đó Khalifa bay sang vùng Đông Nam Á, sau đó trở về Arập Xêút và bị ngồi tù vài tháng. Khalifa cũng không hiểu tại sao lúc đó mình bị bắt giữ. Ông này kể: “Họ đến rồi nói: ‘Anh vô tội và có thể đi ngay bây giờ’. Có thế thôi và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra!”