"Bà trùm ma túy trốn 2 lệnh truy nã" sa lưới vì mê hầu đồng

Thứ Hai, 18/03/2013, 21:50

Là người đồng bóng, mê tín, bà trùm ma túy Trịnh Thị Hường thường xuyên đi lễ và hầu đồng để cầu xin thần thánh phù trợ cho việc buôn bán ma túy của mình. Thế nhưng, cũng chính thói đam mê đồng cốt này đã khiến người đàn bà có 2 lệnh truy nã về tội ma túy dù tìm cách thay tên đổi họ vẫn bị lộ diện…

Hai lần "chết hụt"

Trong số tội phạm trốn truy nã thì Trịnh Thị Hường (43 tuổi, ở ngõ 162 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) là một kẻ khá liều lĩnh. Bị Cơ quan điều tra truy nã đặc biệt về tội ma túy, Hường không chọn cách  bỏ trốn đi các tỉnh xa như cách của những kẻ bị truy nã khác mà vẫn ở ngay trên đất Hà Nội, thay tên đổi họ.

Táo bạo hơn, người đàn bà này tiếp tục hoạt động mua bán ma túy với số lượng lớn và trở thành một trong những "bà trùm" phân phối hàng trắng có tiếng trong giới tội phạm. Tháng 4/2012, "bà trùm" đã bị Đội 5 Phòng PC47 Công an Hà Nội phát hiện bắt giữ. Những thủ đoạn tinh vi của người đàn bà ma túy này đã bị bóc trần…

Dù không thuộc loại hồng nhan nhưng cuộc sống riêng tư của "bà trùm" ma túy này xem ra cũng khá đa đoan. Lên xe hoa từ năm 20 tuổi, cuộc sống gia đình của Hường chỉ một thời gian ngắn đã rạn nứt. Đứa con trai đầu lòng được 7 tuổi,  Hường ly hôn.

Dính vào việc buôn bán ma túy từ rất sớm nên sau khi ly hôn, năm 1997, người đàn bà này sa lưới pháp luật, bị Tòa án nhân dân tối cao xử 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép ma túy. Năm 2000, được tha tù trước thời hạn về địa phương, ngựa quen đường cũ, Hường không chịu cải tà quy chính mà tiếp tục buôn hàng trắng.

Năm 2002, Hường kết hôn với Trần Thanh Tùng (SN 1965, ở Kim Sơn, Phát Diệm, Ninh Bình), một kẻ buôn ma túy khét tiếng. Việc buôn bán ma túy của Hường càng thuận lợi hơn khi có ông chồng "bố già"  này để dựa hơi. Năm 2005, khi Hường sinh cậu con trai thứ 2 thì Tùng bị công an bắt giữ trong một đường dây ma túy lớn và bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên mức án cao nhất. Tháng 9/2007, Tùng bị thi hành án tử hình.

Những tưởng cái gương tày liếp của người chồng sẽ khiến người đàn bà này phải "bỏ nghề", tu chí để nuôi 3 con. Nhưng Hường lại tỏ ra nguy hiểm và táo bạo hơn, tiếp tục duy trì việc buôn bán ma túy, chỉ có điều thị kín đáo và tinh vi hơn.

Thuộc diện mê tín, Hường rất chăm đi lễ bái để cầu xin thánh thần phù trợ cho việc làm ăn của mình. Quanh năm ngày tháng, Hường đi lễ ở các chùa chiền, đền miếu tại Hà Nội và các tỉnh. Đây cũng là một cách để Hường tạo vỏ bọc, tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an. Trong thời gian đi lễ, Hường quen Vũ Đăng Khoa (51 tuổi, ở ngõ 100 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa). Vừa cặp bồ với nhau, đôi tình nhân này còn liên kết để bán ma túy. Tháng 11/2007, Hường và Khoa thuê nhà chung sống tại ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình. Có chút vốn kha khá trong tay, Hường bàn với Khoa mua ma túy về bán phân phối cho các "đại lý" bán lẻ.

Đã có kinh nghiệm trong "nghề" buôn hàng trắng nên lần này, Hường và Khoa lắp camera quan sát lên ô cửa thoáng trên cửa sổ trông ra đường. Vị trí gắn camera khá kín đáo nên mọi người đi qua khó phát hiện được. Camera này nối với màn hình đặt giữa nhà để Hường và Khoa theo dõi những người qua lại trước cửa ngôi nhà dễ dàng và phát hiện nhanh người lạ mặt nghi vấn.

Mặc dù sống với nhau kiểu "già nhân ngãi non vợ chồng" nhưng trong việc làm ăn, Hường và Khoa khá rạch ròi. Mỗi lần có "hàng" về, Hường là người trực tiếp chia ma túy, định lượng bằng cân điện tử, còn Khoa đóng vào túi nilon rồi cất giấu tại gầm bệ bếp. Khách của ai người đấy bán và thu tiền. Mỗi gói ma túy có giá 8,2 triệu đồng, Khoa được hưởng 500.000 đồng, còn lại 7,7 triệu đồng  phải trả lại cho Hường.

Chiều 3/6/2008, khi Vũ Đăng Khoa mang ma túy ra ngõ 151 Hoàng Hoa Thám giao cho khách thì bị Công an quận Cầu Giấy kiểm tra bắt giữ. May mắn cho Hường, vào thời điểm trên, thị đang đi gội đầu ở một cửa hàng gần nhà, sau đó bỏ trốn luôn.

Kết quả khi khám nhà của Hường và Khoa, Cơ quan Công an đã thu giữ tại gầm bệ bếp 1 bánh và 6 gói hêrôin tổng trọng lượng 416,644gr, 1 cân tiểu ly, 1 cân điện tử, 1 máy đếm tiền, trên 460 triệu đồng. Do Hường bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hường và tách rút hồ sơ để khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Còn đối với Vũ Đăng Khoa, ngày 10/3/2009 đã bị Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm tuyên 20 năm tù giam.

Sau lần "chết hụt" đó, Hường nằm im một thời gian để nghe ngóng. Thế nhưng, với bản chất không thay đổi của một kẻ tham vọng làm giàu từ ma túy, người đàn bà này nhanh chóng quay lại đường cũ.

Lần này, Hường móc nối với Nguyễn Thị Anh (47 tuổi, ở Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội). Anh vốn là một người đàn bà có cuộc sống lam lũ, vất vả. Chồng Anh là người ham chơi, rượu chè cờ bạc nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều rơi vào tay vợ. Một mình nuôi 3 đứa con nên Anh phải làm thêm rất nhiều việc. Ngoài đồng áng, Anh còn kiếm thêm bằng nghề đồng nát và bán rau. Hàng ngày, Anh dậy sớm lấy rau ở chợ đầu mối Hà Đông mang ra chợ Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) bán lẻ.

Thế nhưng công việc bán rau đầu tắt mặt tối của Anh đã trở thành vỏ bọc khi Anh gặp Trịnh Thị Hường và được bà trùm ma túy này dụ dỗ tham gia buôn ma túy cùng. Sau vài chuyến hàng trót lọt theo hướng dẫn của Hường, lợi nhuận khiến Nguyễn Thị Anh mờ mắt. Điều đáng trách ở một người đàn bà, một người mẹ như Nguyễn Thị Anh là chị ta đã lôi kéo cô con gái lớn Lê Thị Ánh cùng con rể tương lai Phùng Xuân Phong vào việc buôn ma túy của mình.

Mỗi khi có hàng, thị Anh nhờ Ánh và Phong mang ra Hà Nội giao cho Trịnh Thị Hường. Việc quan hệ với Hường do mẹ trực tiếp giao dịch, Ánh và Phong chỉ là những kẻ vận chuyển thuê và được Nguyễn Thị Anh trả công theo từng chuyến hàng. Giữa tháng 12/2008, sau khi giao cho Hường 2 bánh hêrôin, Ánh và Phong được Nguyễn Thị Anh trả công 3 triệu đồng.

Đầu tháng 1/2009, Trịnh Thị Hường trao đổi với Nguyễn Thị Anh cần mua 4 bánh hêrôin. Sau khi lấy được hàng, Anh giao cho Ánh và Phong mang ra Hà Nội cho Hường. Kiểm tra thấy hàng chất lượng không đạt yêu cầu, Hường trả lại. Tối đó trên đường mang hàng về cho mẹ, Ánh và Phong bị tổ tuần tra của Công an Hà Nội phát hiện kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm. Trên đường bỏ chạy, Ánh hoảng sợ ném túi nilon đựng 4 bánh hêrôin vào gốc cây xà cừ trên phố Nguyễn Đình Chiểu.

Tiếc số hàng lớn, Ánh và Phong bàn nhau thuê phòng nghỉ gần đó để đêm tối quay lại lấy hàng. Thế nhưng hành vi quăng chiếc túi vào gốc cây của Ánh đã bị tổ tuần tra phát hiện. Kiểm tra phát hiện đó là heroin, phán đoán đối tượng có thể quay lại lấy hàng, Cơ quan Công an quyết định "tương kế tựu kế". Nửa đêm hôm đó, khi cặp tình nhân trở lại tìm túi hàng sau gốc cây đã bị công an bắt giữ. Hay tin con bị bắt, Nguyễn Thị Anh bỏ trốn. Trịnh Thị Hường cũng nhanh chân tẩu thoát bởi thị biết rằng trước sau, mẹ con Nguyễn Thị Anh cũng khai ra thị.

Ngày 28/8/2009, Tòa án nhân dânTP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Thị Ánh và Phùng Xuân Phong mức án tù chung thân. Lúc này, Nguyễn Thị Anh đang trốn truy nã. Biết tin các con bị xét xử mức án cao như vậy, thị Anh rất đau đớn và dằn vặt bản thân đã đẩy con vào con đường tội lỗi, nhất là khi vào thời điểm trên, Ánh và Phong đang chuẩn bị làm đám cưới.  Đến ngày 4/7/2010, Nguyễn Thị Anh bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ theo quyết định truy nã. Ngày 18/4/2011, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Thị Anh về tội mua bán trái phép ma túy.

Lại nói về Trịnh Thị Hường. Sau khi ba mẹ con Nguyễn Thị Anh lần lượt bị bắt giữ và khai nhận việc mua bán hêrôin với Trịnh Thị Hường, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hường, đồng thời tách rút hồ sơ việc Hường mua bán ma túy với Anh, Ánh và Phong để điều tra, xử lý sau khi bắt được.

Sau lần "chết hụt" thứ hai này, vốn mê tín nên Trịnh Thị Hường càng tin rằng việc cúng bái, lễ lạt của mình đã được thần thánh hiển linh che chở nên mặc dù mang 2 lệnh truy nã đặc biệt, Hường không hề sợ hãi mà vẫn loanh quanh trên địa bàn Hà Nội, móc nối buôn ma túy.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật trong vụ bắt giữ Vũ Đăng Khoa, một trong số người tình cùng buôn ma túy với Trịnh Thị Hường.

Lộ tung tích vì mê hầu đồng

Để việc làm ăn thêm phần phát đạt, Trịnh Thị Hường rất hay đi hầu đồng xin lộc… buôn ma túy. Một trong những địa điểm mà Hường thường xuyên đến lễ và lên đồng là đền ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà, Lào Cai. Những người hầu đồng thường kháo nhau rằng trong các con của Đức Vua cha thì ông Hoàng Bảy có tiếng là ăn chơi, phong lưu. Thế nên dân cờ bạc, ma túy hay tìm đến đền thờ ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà để lễ bái, xin lộc thánh. 

Những lần đi lễ ở đền ông Hoàng Bảy, Trịnh Thị Hường quen và cặp với Nguyễn Mạnh D. ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, làm nghề thầy cúng và hầu đồng. Cặp tình nhân này thường xuyên đi lễ bái ở các tỉnh, khi về Hà Nội thuê nhà nghỉ ở. Hợp nhau ở đam mê đồng cốt nên biết D. có 2 con gái, Trịnh Thị Hường quyết định đẻ cho thầy cúng D một đứa con. Cuối tháng 10/2009, Hường sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Trịnh Bảo Hà, địa danh có đền ông Hoàng Bảy.

Sau khi sinh đứa con trên, Hường đưa thầy cúng D. về nhà con trai cả ở 55 Bùi Ngọc Dương ở và đổi tên là Lan. Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, hàng ngày Hường ở lì trên gác, rất ít ra ngoài, cửa cuốn luôn đóng kín. Thi thoảng, vào cuối giờ chiều, Hường sang hàng xóm ghi lô đề rồi về nhà ngay.

Trong lúc Trịnh Thị Hường yên tâm với vỏ bọc của mình thì các điều tra viên Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) thông qua công tác trinh sát đã phát hiện người đàn bà ma túy mê hầu đồng này. Bí mật theo dõi những buổi Hường đi tỉnh ngoài lễ bái, các điều tra viên đã có đủ tài liệu khẳng định Hường và người đàn bà tên Lan ở 55 Bùi Ngọc Dương là một.

Sẩm tối ngày 27/4/2012, Trịnh Thị Hường mở cửa ra ngoài ghi lô đề rồi nhanh chóng trở vào nhà. Khi chiếc cửa cuốn được Hường điều khiển đóng xuống bỗng xuất hiện 2 người đàn ông và 2 phụ nữ. Đó chính là tổ công tác của Đội 5 Phòng PC47. Nghe điều tra viên Nguyễn Văn Hòe gọi "Hường!", người đàn bà này tỏ ra khá điềm tĩnh: "Các anh nhầm rồi, em là Lan". Một điều tra viên nhắc lại: "Chị là Hường chứ không phải Lan". Biết đã lộ, Trịnh Thị Hường im lặng.

Trước khi được đưa ra Công an phường Bạch Mai làm thủ tục bắt giữ đối tượng truy nã theo quy định, thị Hường năn nỉ tổ công tác được gửi lại chìa khóa cho hàng xóm để nhờ trông nhà giúp. Hành động khả nghi này khiến tổ công tác thêm cảnh giác. Phán đoán khả năng trong nhà Hường có "hàng", một tổ công tác khác với sự phối hợp của Công an phường được tăng cường bảo vệ ngôi nhà, đề phòng đồng bọn của Hường tẩu tán tang vật. Quả đúng như nhận định, sau khi Hường bị bắt, rất nhiều đối tượng ma túy ở các khu vực lân cận kéo đến rất đông, tìm cách lọt vào ngôi nhà nhưng trước lực lượng công an, chúng hậm hực lảng ra xung quanh.

Sau khi làm xong thủ tục, Trịnh Thị Hường được dẫn giải trở lại nhà để thực hiện việc khám xét. Quy trình khám được thực hiện từ các tầng trên cao xuống. Trên tầng 4, Hường xây một điện thờ khá lớn, chất đầy vàng mã và tiền lẻ trong các bao tải. Ở tầng 3, đồ quần áo hầu đồng chất đầy 3 valy to. Chưa phát hiện ra ma túy, gương mặt Trịnh Thị Hường tỏ ra khá bình tĩnh. Tại tầng 2 là phòng ngủ của Hường, khám xét một hồi chưa phát hiện được gì liên quan đến ma túy, Hường có vẻ rất đắc ý, thậm chí giả bộ lương thiện, chấp hành nghiêm việc khám xét.

Đến khi một điều tra viên sờ vào chiếc hộp đựng trà ô long thì mặt Hường chợt biến sắc. Mở hộp trà, Cơ quan Công an phát hiện trong đó có 8 cục hêrôin đã được đóng gói cẩn thận. Khi cuộc khám xét đồ đạc trong phòng gần xong, một điều tra viên phát hiện có chiếc ba lô nằm khuất sau cánh cửa phòng. Thấy điều tra viên lôi chiếc balô ra, lúc này mặt Hường tái dại. 7 bánh hêrôin bọc trong giấy nến lần lượt được nhấc ra khỏi chiếc balô còn vương bụi đường. Khả năng là chuyến hàng mới Hường vừa nhận nên chưa kịp cất giấu.

Sau một thời gian điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Thị Hường về tội mua bán trái phép ma túy theo khoản 4 điều 194 BLHS. Sau 2 lần "chết hụt", bà trùm ma túy chuẩn bị phải trả giá trước pháp luật

Hương Vũ (huongvuantg@gmail.com)
.
.