Đại nhạc hội “Bác Hồ với Đại đoàn kết dân tộc”: Sống lại ký ức hào hùng
Chương trình Đại nhạc hội “Bác Hồ với Đại đoàn kết dân tộc” do Báo CAND và Truyền hình CAND tổ chức vào tối 10/12/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình là một chương trình nghệ thuật quy mô, hoành tráng. Lần này, ngoài một số nghệ sĩ đã thành danh với dòng nhạc cách mạng, BTC chương trình đã quy tụ được nhiều ca sĩ trẻ để họ cùng đồng hành với những ca khúc kinh điển của dòng nhạc cách mạng cũng là một cách giúp họ sống lại những ký ức hào hùng một thời của cha anh và thông qua đó, mang tới một hơi thở mới, một luồng sinh khí mới cho những ca khúc cách mạng đã đi vào lịch sử dân tộc.
Ca sĩ Nguyệt Anh (Giải nhất sao mai 2011 dòng dân gian)
Dù đã được thử sức với nhiều sân khấu lớn nhỏ từ trước đến nay, nhưng lần này, khi tham gia chương trình nghệ thuật "Bác Hồ với Đại đoàn kết dân tộc" tôi thực sự hồi hộp và xúc động. Tôi được đứng trên sân khấu lớn và hoành tráng cùng anh Minh Đức và dàn hợp xướng Học viện An ninh hát vang ca khúc mở đầu của chương trình "Lời Bác, lời của non sông" (Sáng tác: Hữu Ước), đây là một ca khúc mang âm hưởng hợp xướng hào hùng nhưng cũng đầy sự nhẹ nhàng, truyền cảm.
Áp lực lớn nhất của tôi là đã có nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện thành công trước đó, vì thế, được hát ca khúc này là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một sự thử thách. Tôi đã tập đi tập lại hàng chục lần và rất yêu thích ca từ cũng như giai điệu để có thể cảm nhận được tình cảm của tác giả gửi gắm vào trong đó. Tôi là một ca sĩ trẻ năm nay mới bước vào tuổi 22 nhưng khi được tham gia những chương trình nghệ thuật lớn như thế này, tôi cảm thấy mình được rèn giũa, được khôn lớn và thực sự được cống hiến một chút công sức nhỏ bé vào ngày hội tôn vinh "Bác Hồ với Đại đoàn kết dân tộc".
Ca sĩ Vương Long
Tôi hát ca khúc "Giữ trọn lời thề", sáng tác: Phan Gia Liên cùng Nhóm Phương Bắc - tốp ca nam và dàn hợp xướng Học viện An ninh.
Đây là một ca khúc hay và hùng tráng thể hiện được lý tưởng của tuổi trẻ trong lực lượng Công an đối với Đảng và Bác Hồ: "Như con ong chuyên cần xây tổ, giữ hương thơm mật ngọt cho đời. Tự hào thay những người chiến sĩ, quyết hy sinh nguyện còn Đảng còn mình…".
Tôi mong rằng sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật hay và hấp dẫn như thế này để những ca sĩ trẻ như chúng tôi được thể hiện sức trẻ và sự cống hiến của mình đối với dòng nhạc cách mạng.
Ca sĩ Thanh Pháp (Đoàn ca múa nhạc Bình Thuận)
Tôi là người dân tộc Chăm, vì thế, khi được tham gia vào chương trình hát ca khúc "Làng Chăm ơn Bác" (Sáng tác: A Mư Nhân) cùng NSƯT A Mư Nhân và tập thể múa trên một sân khấu lớn của đêm Đại nhạc hội tại Mỹ Đình vào ngày 10/12 này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Ca khúc này được hát song ngữ tiếng Chăm, tiếng Việt và tôi tin rằng, chúng tôi sẽ chuyển tải được tinh thần, tình cảm của người Chăm đối với ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
PHẦN I: Clip 3 phút: Hồ Chí Minh và sự nghiệp dựng nước. 1. Bài hát: Lời Bác, lời của non sông. 2. Bài hát: Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam! Đường chúng ta đi; Thơ; Xuân Sách, Nhạc; Huy Du. 3. Bài hát: Suối Lênin. 4. Bài hát: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. 5. Bài hát: Trông cây lại nhớ tới Người. PHẦN II: Clip 3 phút: Hồ Chí Minh với Đại đoàn kết dân tộc. 6. Hát múa: Bác Hồ một tình yêu bao la. 7. Bài hát: Người Mèo ơn Đảng. 8. Bài hát: Miền Trung nhớ Bác. 9. Hát múa: Làng Chăm ơn Bác. 10. Bài hát: Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên. 11. Múa: Nhịp K'Rap đêm trăng. 12. Bài hát: Miền Nam nhớ mãi ơn Người. 13. Hát múa: Bài ca nhớ Bác. PHẦN III: Clip 3 phút: Tuổi trẻ với Bác Hồ. 14. Liên khúc hát múa: Thiếu nhi với Bác Hồ, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Tiếng chim trong vườn Bác. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh. Bác Hồ, Người cho em tất cả. 15. Bài hát: Người là Hồ Chí Minh. 16. Bài hát: Chúng tôi là chiến sĩ Công an. 17. Bài hát: Giữ trọn lời thề. 18. Liên khúc: Vinh quang Việt Nam. |