Điệp viên 007, đệ tử Lưu Linh

Thứ Ba, 22/04/2014, 18:05

Xét theo lượng rượu mà điệp viên lừng danh James Bond, bí số 007, đã từng uống trong các bộ phim dựng theo tiểu thuyết của Ian Fleming, anh chàng đào hoa huyền thoại này có lẽ phải chết vì ung thư gan nhiều hơn là vì bị đối phương bắn.

Tờ The Daily Mail của Anh mới đây đã công bố kết luận như trên của các bác sĩ trên "hòn đảo sương mù".

Thêm vào đó, các chuyên gia từ lâu đã chỉ ra rằng, các "kỳ tích" của James Bond trông càng có vẻ khó tin hơn nếu tính tới việc anh chàng đệ tử Lưu Linh này nốc rượu như nước lã trong tất cả các phim mà anh ta là nhân vật chính.

Các nhà nghiên cứu cũng lý giải vì sao James Bond hay yêu cầu người bán rượu "chỉ lắc chứ không trộn" món cocktail yêu thích của anh từ từ rượu Martini và vodka. Đơn giản là vì anh ta đã bị mắc chứng run tay vì nát rượu…

Bác sĩ Patric Davis ở bệnh viện trong Trường Đại học Tổng hợp Nottingham cùng đồng nghiệp đã trong vòng nửa năm đọc đi đọc lại các bộ tiểu thuyết về 007 của Ian Fleming. Và đã thống kê được lượng rượu mà James Bond đã uống…

Bộ Y tế Anh giới hạn lượng cồn mà mỗi người có thể hấp thụ trong một ngày không quá "3-4 cữ" và trong một tuần là không quá 28 "cữ".  Thế mà James Bond đã uống trung bình khoảng 65-92 "cữ" trong một tuần. Theo phỏng đoán của các chuyên gia, 007 hay quá chén chỉ vì những sự căng thẳng đầy nguy hiểm và phức tạp trong công tác điệp viên của anh ta…

Bác sĩ Davis dẫn ra thí dụ: "Cứ mỗi một cuộc nhậu của 007 tiêu thụ hết khoảng một chai whisky 2 lít, 3 cốc rượu vang và 3 pint bia" (mỗi pint khoảng hơn nửa lít). Trong thực tế, bất cứ ai sau khi nốc từng ấy chất cay vào người thì khó mà không chân đăm đá chân chiêu, chứ đừng nói vì tới việc vẫn có thể tư duy tỉnh táo rồi đi bắn súng bùm bùm như 007…

James Bond đã lập ra kỷ lục cá nhân: một ngày uống hết gần 50 "cữ" rượu trong tiểu thuyết  "Với tình yêu từ nước Nga"…

Theo các bác sĩ, nếu 007 là người thật thì anh chàng đã chết vì bệnh gan do uống quá nhiều rượu… Bác sĩ Davis cũng nhắc lại rằng, bản thân nhà văn Ian Fleming đã qua đời ở tuổi 56 chỉ vì ông cũng đã uống quá nhiều rượu bia và nghiện thuốc lá… Những người quen của ông cho rằng, nhà văn đã mô tả 007 từ chính những thói quen có hại của mình

Linh Hương (tổng hợp)
.
.