Facebook: Bữa tiệc kèm những món ăn độc hại

Thứ Ba, 01/10/2013, 09:35

Câu châm ngôn cửa miệng của giới trẻ hiện nay là: "Ăn facebook, ngủ facebook". Cuộc sống càng bận rộn, con người càng có xu hướng thu mình vào thế giới ảo hơn. "Facebook" - với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nó đã vô tình đưa những món ăn độc hại đến với nhiều bạn trẻ. Và từ đó, những hệ lụy ra đời…

Món thập cẩm "tự thú kiểu người lớn"

"Tự thú kiểu người lớn" (adult confession) là một trào lưu mới nở rộ gần đây trên facebook.

Cách thức hoạt động của những "facebook tự thú" này khá đơn giản. Đó là các bạn có thể tự do viết và gửi những dòng tâm sự khó nói của mình mà không muốn lộ danh tính lên một trang facebook chung. Ban quản trị (admin) của những trang "facebook tự thú" sẽ lựa chọn và cho đăng tải lên. Và đương nhiên danh tính của người gửi sẽ được bảo toàn bí mật.

Mục đích ban đầu của những trang "facebook tự thú" này khá cao cả và tốt đẹp. Trào lưu này giúp chúng ta có thể nói ra những mặc cảm tội lỗi hay tâm sự khó nói để mong nhận được sự góp ý chân thành từ những người không quen biết. Điều này tạo nên một sự tương tác giữa một nhóm người với nhau  mà vẫn bảo đảm được sự riêng tư của mỗi cá nhân.

Trào lưu "tự thú" này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các confession  (tự thú) chính vì thế mà được đón nhận nồng nhiệt như một trò chơi mới của cư dân mạng trên facebook với hàng loạt các trang: CNN Confessions, Ams Confessions, FTU Confessions, Trần Phú Confessions... với những câu giới thiệu: "Bạn có điều thầm kín muốn thổ lộ? Hãy CONFESS tại đây, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ, nhưng đảm bảo không ai biết bạn là ai!".

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc gửi gắm những suy tư trong sáng, khuyến khích các bạn trẻ chia sẻ những điều thầm kín. Dần dần, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều trang "facebook tự thú đen". Đó là những trang facebook "tự thú kiểu người lớn": XXX, 18+… Những biểu tượng xxx, 18+ đều báo hiệu một sự nhạy cảm mang tính chất giới tính. Và khi click vào những trang "facebook"  này thì chẳng khác nào giao diện của một trang web… đồi trụy.

Vì là những trang  "facebook tự thú người lớn" nên đương nhiên, chủ đề chính được bàn luận hẳn là "tình dục". Những vấn đề về dậy thì, tâm sinh lý được minh họa rất "sinh động" bằng những câu chuyện tự thú của một vài thành viên. Khoan bàn đến tính chất thực hư của những lời tự thú đó. Nhưng đập vào mắt người đọc là đầy rẫy những ngôn từ dâm dục, kích dục và những tiếng lóng, ngôn từ chửi bậy không lấy gì là đẹp đẽ. Có những dòng tự thú cực kỳ bệnh hoạn và biến thái, không tiện nói ra ở đây. Nhưng thay vì những lời giải đáp nghiêm túc nhằm uốn nắn lại lối suy nghĩ lệch lạc của những người có danh xưng là "ban quản trị", chúng tôi lại thấy những câu trả lời cợt nhả, tục tĩu, mang tính cổ xúy và giẫm đạp lên chuẩn mực xã hội.

Những trang "tự thú đen" này lại có số lượng người theo dõi và hưởng ứng cao kỷ lục. Ví dụ như trang "18+" gồm hơn 400 nghìn thành viên "like", trong đó mỗi câu chuyện bệnh hoạn có ít nhất vài trăm đến vài nghìn người đọc và chia sẻ. Giật mình hơn nữa là nhiều thành viên chỉ sinh năm 1999, 2000. Trong khi đáng ra vẫn trong vòng tay bố mẹ thì không ít em đã lên trang "tự thú" với những lời lẽ thống thiết: "Em muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè các anh chị ơi, mà vòng 1 em nhỏ quá, không biết có ai thèm yêu em không?".

Lời tự thú băn khoăn tội nghiệp ấy đúng ra phải nhận được những lời khuyên lành mạnh thì thay vào đó, một admin (Ban quản trị) của trang…  lại cợt nhả trả lời: "Lo gì em ơi, cứ có người yêu, được các anh xoa bóp là cải thiện vòng 1 ngay". Câu giải đáp vô cảm ấy đã gieo rắc vào tâm hồn non nớt của các em những suy nghĩ nông nổi. Sau câu trả lời ấy... cô bé đó hành động như thế nào…? Liệu cô bé có đủ thông minh để hiểu ra đó là lời trêu đùa. Hay em  sẽ ngờ nghệch mà tin theo khi mà vốn dĩ đang hoang mang, lạc lối?

Tuổi trẻ, đặc biệt là tuổi mới lớn. Khi trẻ bắt đầu định hình nhân cách thì điều cần thiết nhất đó là sự định hướng đúng đắn. Nhưng thay vì tìm hiểu thông tin về giới tính trên những kênh thông tin lành mạnh từ sách báo, thầy cô, cha mẹ thì nhiều bạn trẻ lại âm thầm lén lút "tự thú".

Cùng đọc một đoạn tự thú - giải đáp trang "18+" này thì mới thực sự kinh hoàng sự vô lương tâm của người tư vấn:

"Mình thấy có lỗi quá và muốn vào đây nhận tội. Từ  bé mình có một người bạn rất thân. Và vô tình mình đã ngủ với cô người yêu của bạn mình. Mình không biết phải làm gì nữa, mình thấy tội lỗi quá…!".

Lời tự thú được đăng tải lên và lập tức nhận được câu giải đáp từ quản lý trang facebook: "Không sao đâu em ạ, việc em làm rất tốt. Dù gì hai đứa cũng là bạn tốt của nhau. Giúp nhau giải quyết là bình thường. Khi nó đi xa, nhớ vỗ vai nó và nhắn rằng: "Vợ chú…cứ để anh".

Các quản lý trang hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức, về thuần phong mỹ tục mà chỉ chăm chăm đăng tải, trả lời nhố nhăng để câu kéo người hưởng ứng.

Đó là chưa kể có nhiều "tự thú kiểu người lớn" là do các admin cũng như các thành viên bịa ra cho thêm phần ly kỳ. Nhiều thành viên cho phép mình tự thú bằng trí tưởng tượng sặc mùi loạn luân như: tâm sự của ông bố lợi dụng con gái uống rượu say để quan hệ tình dục, lời thổ lộ muốn "vỗ mông" thầy giáo của một sinh viên đại học. Cách dùng từ, cũng như thái độ thoải mái, đôi khi là "con dao hai lưỡi".

Lưỡi dao mang tên "tự thú kiểu người lớn" tai hại ở chỗ không chỉ ảnh hưởng đến hành vi và nhân cách của một vài bạn trẻ mà có thể kéo theo hàng trăm, hàng ngàn bạn trẻ cùng rơi vào hố sâu bệnh hoạn của nó.

Một đoạn tự thú phản cảm trên facebook.

"Truyện tranh chế", "truyện hài bựa" - món độc dược chết người

Vài năm trước đây, cơn lốc mang tên "truyện tranh 18+", truyện tranh "hentai" có xuất xứ từ Nhật Bản cuốn theo một bộ phận lớn bạn trẻ sa đà theo. Chỉ cần gõ từ khóa "truyện tranh sex", "truyện tranh hentai" v.v... thì ngay lập tức hiện ra hàng trăm đường link dẫn đến những trang web "bẩn" đó. Một năm trở lại đây, “virút” truyện tranh sex Nhật Bản dần lắng dịu xuống và nhường chỗ cho trào lưu khác…mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn! Đó là: Trào lưu đọc và lan truyền "truyện tranh chế", "truyện tranh bựa" trên facebook.

Trào lưu này bắt đầu từ bao giờ? Khó có thể xác định được thời điểm manh nha. Chỉ biết rằng trào lưu này đang giương móng vuốt xâm nhập vào từng bạn trẻ, tung những đòn hiểm hóc.

Một ngày, tôi có đến thăm gia đình một người quen. Gia đình này nổi tiếng vì lối sống tân tiến. Khi tôi đến thăm, gia đình anh chị dường như đang có chiến tranh lạnh, không ai nói với nhau lời nào. Khi đứa con gái của anh chị cầm chiếc điện thoại "smart phone" tí toáy. Lập tức chị vợ cảnh giác đến giật phắt chiếc điện thoại trên tay con bé: "Lại xem truyện bậy bạ phải không?". Cô bé nhìn sang bố cầu cứu. Anh chồng lộ gương mặt bất mãn.

Dò hỏi hồi lâu, thì ra tất cả là do cái "facebook". Đứa con gái 13 tuổi của anh chị khá hiền lành, suốt ngày chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại. Một hôm chị lẻn ra đằng sau xem nó tí toáy nghịch cái gì. Chị tá hỏa phát hiện trên màn hình điện thoại là những tranh vẽ trần truồng của một cô gái, kèm những tiếng lóng chú thích mà chị không hiểu gì. Chị liền bù lu bù loa lên bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của con. Định bụng đem chuyện này  kể với chồng, chị lại một phen bàng hoàng khi nhận ra trên máy tính của anh cũng lại tràn ngập những hình vẽ sặc sỡ, mát mẻ ấy. Chị cảm thấy kinh hãi, nổi giận đùng đùng trong khi hai bố con chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

Tìm hiểu ra đầu ra đuôi. Thì ra lỗi không tại anh, tại ả mà là tại cái facebook!

Truyện tranh hài-bựa Hàn Quốc tràn ngập facebook.

Không biết những kẻ nào rảnh rỗi đã dùng kỹ thuật photoshop chế ảnh, cắt ghép tạo nên những  truyện tranh kỳ quái và tung lên facebook. Những tác giả giấu mặt cắt ghép không từ một nhân vật nào. Họ có thể chế ngay cả những nhân vật như: "Doremon", "Xuka" cho đến nàng Bạch Tuyết ôm ấp nhau, quấn lấy nhau và lồng ghép những câu thoại thô thiển.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Đào Lê Hoài An, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Việt, những câu chuyện và tranh ảnh nhạy cảm trên đã đánh "trúng" nhu cầu khám phá của người trẻ. Thể loại tranh này có tính cường điệu, phóng đại các yếu tố tình dục, giới tính nên giới trẻ phải tuyệt đối nói không nói nó, vì đó chính là "thỏi nam châm" khiến họ đắm đuối, rồi xao lãng các hoạt động lành mạnh khác.

Ngoài truyện tranh chế, "truyện tranh hài bẩn" cũng bủa vây giới trẻ bằng những hình ảnh thiếu lành mạnh. Thể loại này du nhập vào từ nước ngoài. Không như các loại truyện tranh kích dục, đồi trụy, "truyện bựa" trên thực tế là những tranh vẽ có lời thoại với mục đích gây cười. Tuy nhiên, thay vì gây cười bởi những mẩu chuyện vui, mang ý nghĩa sâu sắc, "truyện bựa" gây cười bằng những hình ảnh gợi dục, lời thoại tục tĩu, xoáy sâu vấn đề nhục dục.

Sang Việt Nam, các "truyện bựa" như: "Kim chi - củ cải", "Siêu nhân cuốc xẻng…" được chuyển dịch theo ngôn ngữ Việt nhưng vẫn giữ nguyên hình ảnh "người lớn". Xây dựng tình tiết gây cười xoay quanh chủ đề phòng the, nhạy cảm. "Truyện bựa" nhanh chóng chen chân đứng trong thú vui giải trí của một số bạn trẻ.

Một điều đáng lo ngại ở đây, khác với "truyện tranh sex" Nhật thường bị các bạn trẻ giấu diếm, đọc lén lút thì hai thể loại truyện chế, truyện bựa lại được đọc công khai và lan truyền trên facebook với tốc độ chóng mặt. Khi đăng nhập tài khoản facebook, những hình vẽ truyện tranh bậy bạ lập tức tràn ngập kín đặc từ trang chủ. Trong khi chủ nhân trang facebook cá nhân chưa hiểu từ đâu ra. Đó cũng chính là nguyên nhân chị vợ đã hiểu lầm hai cha con. Họ là nạn nhân của những món ăn độc trên facebook. Cho dù không ham hố, không tìm kiếm, những món ăn đó tự tìm đến đầy rẫy, đầu độc công khai khổ chủ. Mặc dù anh đã hủy kết bạn với nhiều người trên facebook, nhưng những hình ảnh này vẫn thường xuyên xuất hiện.

Dường như nhiều bạn trẻ đang suy nghĩ rất hời hợt khi chia sẻ và tỏ ra vui vẻ với những tranh ảnh thế này. Hình vẽ ngộ nghĩnh chỉ nhằm che giấu cho những cốt truyện biến thái. Xoay quanh các trang truyện "bựa" Hàn Quốc, có thể vô cùng choáng váng với yếu tố xác thịt tràn ngập. Trong nhiều truyện, mọi thứ liên quan đến sex giữa các nhân vật diễn ra quá dễ dàng: trên đường, trong nhà, trong thư viện, quán ăn, tàu điện lẫn rạp chiếu phim! Đương nhiên những chỗ cần "che" thì cũng "che" rồi! Tuy nhiên làm mờ không có nghĩa là người đọc sẽ không hiểu đằng sau là cái gì. Từ những biểu cảm nét mặt nhăn nhó kích thích, da thịt lồ lộ, mồ hôi đầm đìa hay những câu thoại nhạy cảm, nhiều bạn trẻ mụ mị, kích động vì những hình ảnh đó.

Những món ăn tạp nham này đang hoành hành, đầu độc một số bạn trẻ một cách từ từ. Từ những câu chuyện "tự thú", hình vẽ nhạy cảm mang tính chất kích động, nhiều bạn trẻ đã sa đà vào vòng xoáy tình dục không lối thoát. Nếu không kiểm soát hoặc được kiểm soát bản thân trước những hình ảnh và ngôn ngữ mang tính kích thích, lứa tuổi học trò dễ bị kích động, nảy sinh những hành vi nhằm thỏa mãn tính dục. Đó cũng là một trong những nguyên nhân của những vụ hiếp dâm xảy ra gần đây. Trong khi thủ phạm là những trẻ vị thành niên vẫn ngồi trên ghế nhà trường.

"Facebook" - "trăm lợi" thì "ngàn hại". Giới trẻ có quyền, nghĩa vụ và đầy đủ khả năng để tạo dựng tương lai cho chính mình. Theo kịp công nghệ không có nghĩa là đắm chìm và phụ thuộc vào nó. Các "admin" của những trang "tự thú" dường như chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của những nội dung mình lập ra và quản lý. Nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có thể bị khởi tố trước pháp luật dựa trên Điều 253 Bộ luật Hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”

Huyền Vũ
.
.