Nghệ sĩ Tấn Beo: “World Cup 2010 rất chán và nhiều nghi ngờ”

Thứ Ba, 29/06/2010, 18:15
Ở những trận đấu quan trọng như World Cup, thì việc trọng tài rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của cầu thủ nào đó, lý ra, ông trọng tài chính phải thương lượng ít nhiều với các trọng tài biên. Nhưng, World Cup này thì không. Trọng tài chính quyết định mọi thứ, mình thấy trọng tài biên đứng làm nhiệm vụ chỉ như... cho đủ tụ(!) - Tấn Beo chia sẻ.

Tấn Beo đa tài, anh diễn hài cả khán phòng cười nghiêng ngã. Anh đóng phim, khán giả cứ thắc mắc tại sao cái anh chàng "Ngố đến thế lại xuất hiện trên đời?". Mà tình thiệt, khuôn mặt của Tấn Beo ít khiến cho người nói chuyện có cảm giác… anh là người nghiêm túc. Là bởi, nó hài quá. Hồi Gala cười còn làm mưa làm gió, Tấn Beo cũng đã kịp đoạt giải "Diễn viên hài xuất sắc nhất Gala Cười 2003", rồi giải "Danh hài yêu thích nhất"… Mới đây, anh còn được Đài truyền hình HTV trao giải "Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất" trong lễ trao giải HTV Award lần thứ 4.

- Thưa anh Tấn Beo, cuối cùng thì đã có đội bóng châu Á đầu tiên vào vòng 2 của World Cup năm nay. Điều đó có mang lại cho anh cảm xúc nào đặc biệt không?

- Thì cũng vui, nhưng mình thấy đây là điều bình thường. Hàn Quốc vốn dĩ không phải là lần đầu tiên chơi ở sân chơi này. Hơn nữa, Hàn Quốc có đủ tiềm lực để vào sâu tại các kỳ World Cup. Nhớ cái hồi World Cup 2002 không, Hàn Quốc đã vào đến bán kết thì sao?

- Vậy các đội tuyển còn lại của châu Á tham dự World Cup này, anh đánh giá thế nào?

- Nhật Bản đã vào vòng trong. Tuy nhiên, coi Nhật  đá không sướng bằng khi xem Hàn Quốc đá. Mình thấy Hàn Quốc đá máu lửa hơn, cuồng nhiệt hơn.

- Không nói về châu Á nữa, nói về World Cup đầu tiên diễn ra tại châu Phi đi. Anh thấy World Cup này như thế nào?

- Rất chán và nhiều nghi ngờ.

- Tôi cũng có ý nghĩ đó. Đặc biệt là một vài trận cầu ở vòng bảng, như trận giữa Nam Phi và Mexico chẳng hạn?

- Thì đó, mình cũng chẳng hiểu vì sao Mexico lại không thắng trận đấu đó. Mặc dù chơi trên cơ và ép sân hoàn toàn, với hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã cùng Uruguay vào vòng 2 đó thôi. Mà dường như, chưa có World Cup nào đội chủ nhà lại thua trong trận khai mạc. Có khi luật bất thành văn rồi. Thêm nữa, mình cũng không hiểu vì sao có nhiều đội bóng đá chán vậy mà cũng vào thi đấu tại World Cup, mình nghi ngờ FIFA sắp xếp cho các đội bóng này vào vì các lợi ích ngoài bóng đá.

Trước khi World Cup bắt đầu, mình cũng đã xin hoãn lại vài bộ phim mà mình thủ vai chính. Định coi World Cup cho đã rồi đi đóng sau. Nhưng coi vài trận xong, lại gọi điện thoại cho đạo diễn, năn nỉ bấm máy sớm. Coi chán quá, chẳng hào hứng gì.

Mình nhớ World Cup Espana 1982, một World Cup hào hứng, sôi động và đầy điều thú vị. Cho đến giờ, chỉ cần nghe bài hát tại World Cup năm đó vang lên, mình đã muốn vào sân đá bóng rồi.

- Buồn tẻ ngay trên khán đài nữa chứ, thưa anh?

- Đồng ý với bạn. Tiếng kèn Vuvuzela cứ như đàn ong, kêu o o át hết tiếng la hét, tiếng gào thét phấn khích, tiếng xuýt xoa tiếc nuối, tiếng hát, tiếng trò chuyện của các cổ động viên. Chỉ khi nào có tỉ số mình mới nghe được chút ít không khí cuồng nhiệt ấy.

Còn lại, toàn nghe âm thanh o o của tiếng kèn Vuvuzela ấy, bực mình không chịu được. Xem đá bóng mà cứ như đang xem... kịch câm.

- Có nhiều nguyên nhân khiến vòng đấu bảng của World Cup 2010 này đáng chán. Theo anh, thì một trong những nguyên nhân chính ấy là gì?

- Nạn cá cược trong bóng đá phát triển mạnh và nhanh quá. Nên đôi khi, mình chắc có những trận đấu vì lợi nhuận kinh tế của các hãng cá cược nhiều hơn là tính sòng phẳng của một trận cầu.

Mình thấy trọng tài World Cup này bắt rát quá. Đụng là rút thẻ vàng, đụng là phang thẻ đỏ. Có những tình huống mình không biết sao lại cho thẻ nữa. Ở những trận đấu quan trọng như World Cup, thì việc trọng tài rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của cầu thủ nào đó, lý ra, ông trọng tài chính phải thương lượng ít nhiều với các trọng tài biên. Nhưng, World Cup này thì không. Trọng tài chính quyết định mọi thứ, mình thấy trọng tài biên đứng làm nhiệm vụ chỉ như... cho đủ tụ(!).

Có những tình huống, mình cho rằng trọng tài bắt thật... lãng nhách, như pha ghi bàn hợp lệ của tuyển Mỹ thì lại thổi, trong khi pha ghi bàn ở tư thế việt vị của tiền đạo Mexico thì trọng tài lại chấp nhận. Hay chuyện một cầu thủ Pháp trong pha tranh bóng với cầu thủ Nam Phi, theo phản xạ tự nhiên thì khi bật cao đánh đầu cầu thủ phải vung tay tạo đà. Vô tình, cánh tay của cầu thủ này chạm vào vùng cổ cầu thủ của Nam Phi, vậy là ông trọng tài đuổi anh ra khỏi sân không thương tiếc vì lý do... đánh nguội(!?). Rồi rất nhiều tình huống trọng tài bắt rất ầu ơ khác...

- Nói như nghệ sĩ Tấn Beo, thì có lẽ, World Cup này không nên xem nữa đúng không ạ?

- Đâu có, vẫn có những niềm vui chứ. Như khi mình nhìn thấy danh thủ Blanco của Mexico, tự nhiên lại thấy hạnh phúc. Nhiều năm trước, mình đã thích Blanco trong Đội tuyển Mexico, nhớ cái cách anh ta dùng chân... gắp banh vượt qua hai cầu thủ đối phương. Rồi Blanco lặn mất tăm, giờ đột nhiên xuất hiện lại, mình nhìn Blanco đá, vừa vui vừa thương. Blanco cái mặt cũng... giống mình, nên đá hay và chơi rất hiền lành.

Rồi còn Deigo Maradona cùng đội tuyển Argentina với lối chơi tấn công đẹp mắt. Coi vẫn thú vị chứ. Trong cái chán, cũng may là còn cái... không chán.

- Sẵn tiện nhắc về Maradona, anh nghĩ về danh thủ này như thế nào?

- Đó là một thiên tài chứ không phải là... nhân tài nữa. Với ngoại hình thích hợp cho việc... cử tạ hơn, nhưng Maradona lại khiến cả thế giới ngẩn ngơ với những đường đi bóng của mình. Còn chuyện Maradona nghiện ngập hay gì gì đó thì kệ người ta đi. Mình đâu có nuôi người ta đâu mà ghét người ta làm gì (?!).

Mà nói ghét vậy đó, chứ giả sử giờ Maradona lên cơn hứng chí, đòi sang nước mình làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia coi mình còn ghét nữa không. Mình nói thiệt, nếu mà chuyện này xảy ra, mình là người sẽ ra tận sân bay để... quỳ lạy cảm ơn ông ta. Chỉ mong Maradona huấn luyện Đội tuyển Việt Nam đúng một năm thôi, mình lấy cái huy chương vàng Sea Games rồi ổng về Argentina lại cũng được. Chứ mình ức quá, có cái huy chương vàng Sea Games mà làm hoài không xong. Nước người ta thì đá World Cup rầm rầm. Như Hàn Quốc và Triều Tiên đó, xét về tính lịch sử thì hai miền Triều Tiên, có hai đội tuyển cùng đá World Cup. Vậy có đã không? Đã quá đi chớ (!).

- Anh có lâm vào cảnh ế show diễn mùa World Cup này không?

- Thật ra thì điều này không hẳn là đúng. Bởi World Cup 4 năm diễn ra một lần, mỗi lần diễn ra tròm trèm một tháng. Mình cày 4 năm rồi, giờ bỏ ra 1 tháng để coi đá banh thì có gì là thua thiệt đâu.

Nghệ sĩ mà không có show thì dĩ nhiên là phải sợ rồi, nhưng đâu hẳn chỉ đến mua World Cup mới xảy ra chuyện... không có show. World Cup cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến anh em nghệ sĩ đâu, có điều coi hơi ít một chút, như mình đi diễn suất 19 giờ, thì chỉ coi được trận 21 giờ thôi, trận 18 giờ 30 phút buộc lòng phải coi lại. Mấy đêm nay, đêm nào mình cũng coi trận lúc 1 giờ 30 phút sáng, đêm hôm nay thì... đuối quá đuối.

- Anh coi đá banh "chay", hay cũng có cá cược đôi chút?

- Cá vui vui thôi. Nhậu nhẹt hay ăn uống gì đó với mấy anh em trong nhóm.

- Tôi nghe nhiều người trong giới làm nghệ thuật đồn rằng, nghệ sĩ chơi cá cược nhiều và thường chơi rất lớn. Không biết thực hư thông tin này ra sao, thưa anh?

- Ờ, tình thiệt là nhiều nghệ sĩ cũng chơi cá cược bóng đá, chứ không phải là không có. Nhưng mà, nếu nói chơi lớn thì biết sao là lớn. Nghệ sĩ thua nhiều lắm vài chục triệu là muốn... ngưng thở rồi. Chứ không phải như nhiều đại gia chơi cá độ một đêm hết cả tỉ bạc, hay vài trăm nghìn USD đâu.

- Vậy theo anh cầu thủ nào sẽ là nhân tố mới tại World Cup năm nay?

- Javier Hernandez, tiền đạo trẻ của Mexico vừa được câu lạc bộ lừng danh Manchester United mua lại. Mình không tính những cầu thủ đã là siêu sao như: Messi hay Christan Ronaldo...

- Có vẻ như Wolrld Cup năm nay, các cổ động viên không nhiều và đẹp như các kỳ World Cup trước, đúng không thưa nghệ sĩ Tấn Beo?

- Chính xác. Đó cũng là nguyên nhân khiến World Cup đáng chán. Mà nói thiệt, có ai đó tài trợ cho Tấn Beo qua đó coi trực tiếp tại sân vận động, chưa chắc Tấn Beo đã đi. World Cup năm nay quá chán.

- Xin cảm ơn nghệ sĩ Tấn Beo về cuộc trao đổi hôm nay. Liệu tối nay, anh sẽ tiếp tục thức xem World Cup chứ?

- Ờ, cũng chưa biết chừng(!)

Nguyệt Hữu
.
.