Những văn sĩ có thu nhập cao nhất trên thế giới

Thứ Hai, 13/10/2014, 21:30

Theo thông lệ cứ vào dịp trung tuần tháng 9 hàng năm, tạp chí Mỹ Forbes chuyên về các bảng xếp hạng quy mô toàn cầu, lại cho công bố danh sách những nhà văn có mức thu nhập cao nhất trong cả năm trước đó. Điểm nổi bật của năm 2013 vừa qua là sự "lên ngôi" của một cây bút trẻ tuổi mới thành danh, đã qua mặt những văn sĩ đàn anh kỳ cựu.

Đứng đầu là nhà văn người Mỹ 67 tuổi James Patterson, cây bút lão luyện trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám hình sự, cũng là cha đẻ của 2 nhân vật thám tử huyền thoại Alex Cross và Michael Bennett. Năm 2013 J. Patterson đã "kiếm" được 90 triệu USD.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông là "Women's Murder Club" (Câu lạc bộ nữ sát thủ), "The Dangerous Days of Daniel X" (Những ngày nguy hiểm của Daniel X)… với tổng cộng hơn 300 triệu bản đã được bán ra.

Đứng thứ 2 là cây bút 50 tuổi, người Mỹ - Dan Brown, với mức thu nhập "khủng" là 28 triệu USD. Cuốn tiểu thuyết kinh dị mới nhất của D. Brown là "Inferno" (Hỏa ngục), ấn hành vào giữa năm 2013 đã bán được hơn 1,4 triệu bản chỉ tính riêng ở Mỹ; còn trên thế giới sau một tháng phát hành đã bán được 9 triệu bản.

Xếp thứ 3 trong "Top 10" là nữ văn sĩ 64 tuổi, người Mỹ - Nora Roberts, tác giả của 209 đầu sách tiểu thuyết lãng mạn thu nhập cả năm 2013 là 23 triệu USD.

Đứng thứ 4 vẫn lại là một tiểu thuyết gia "mặc váy" nổi tiếng mang quốc tịch Mỹ. Đó là cây bút huyền thoại Danielle Steel 67 tuổi, với hơn 800 triệu ấn bản thuộc các tác phẩm của bà đã được bán ra,  được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là "Tác giả có sách bán chạy nhất mọi thời đại còn sống". Thu nhập của D.  Steel là 22 triệu USD trong năm 2013.

Cây bút V. Roth mới 26 tuổi đã trở thành triệu phú.

Nữ văn sĩ trẻ người Mỹ Veronica Roth, 26 tuổi, đứng thứ 6 trong danh sách có thu nhập cao.

Các tác phẩm tiêu biểu của V. Roth là thiên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng gồm 3 bộ: "Divergent" (Sự trái ngược, 2011), "Insurgent" (Nổi dậy, 2012) và "Allegiant" (2013) đều được chuyển thể sang kịch bản điện ảnh dạng "bom tấn".

Chỉ tính riêng các đầu sách bán trong năm 2013 đã đem về cho cây bút trẻ tuổi này số tiền hơn 17 triệu USD

T.Q.Long (tổng hợp)
.
.