Wimbledon trước nguy cơ của nạn bán độ trong quần vợt

Thứ Năm, 09/07/2009, 09:15
Có ít nhất từ 6 đến 12 tay vợt nam tham gia tranh tài tại Wimbledon (giải Grand Slam lớn thứ ba trong năm) đang có mặt trong danh sách tình nghi bán độ. Các nhà tổ chức giải đấu này sẽ giám sát thật kỹ những tay vợt trên do trong quá khứ, một vài trận đấu của họ đã xuất hiện những dấu hiệu đặt cược bất thường làm nảy sinh nhiều nghi ngờ rằng, chúng đã được dàn xếp từ trước.

Đó là kết quả một cuộc điều tra của tờ báo Anh Independent về vấn đề gian lận trong quần vợt.

Theo tiết lộ của tờ Independent, trong bản danh sách đen trên của Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp (ATP) có nhiều tay vợt thuộc những quốc tịch khác nhau như Nga, Argentina, Tây Ban Nha, Italia v.v... trong đó có cả những tay vợt nam nằm trong top 50 của thế giới.

Phóng viên tờ Independent cũng biết được rằng, ATP đã biết và theo dõi một nhóm những con bạc cá cược cỡ lớn (chủ yếu từ Nga và Italia) chuyên đặt cược không nhỏ vào một số trận đấu đáng ngờ. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống nạn dàn xếp trong quần vợt rất khó khăn vì nó đòi hỏi phải kiên trì gạn lọc những chi tiết đáng ngờ trước khi có được những bằng chứng thuyết phục.

Trước mắt đã có một loạt những phát hiện đáng ngờ đã được chuyển sang xem xét tại Ủy ban giám sát đánh bạc (Gambling Commission) cũng như Đơn vị đấu tranh vì sự trong sạch của quần vợt (TIU - Tennis Integrity Unit) chuyên đấu tranh chống nạn tội phạm trong quần vợt và giám sát các nguyên tắc trung thực và công bằng của môn thể thao này.

Đứng đầu TIU hiện nay là thám tử có uy tín Jeff Rees, người đã từng có 32 năm làm việc trong lực lượng cảnh sát London, nổi tiếng là chuyên gia hàng đầu về phát hiện những loại tội phạm gian lận trong thể thao khi tham gia vào một nhóm chống dàn xếp tỉ số của môn cricket.

Trước đó, Rees và đồng nghiệp Ben Gunn của mình đã chuẩn bị một bản báo cáo đáng chú ý về nạn gian lận trong quần vợt được công bố vào tháng 5 năm ngoái. Chính nhờ đề xuất của hai nhân vật này mà TIU đã được thành lập vào đầu năm 2008.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là, chuyện gì đã diễn ra với hoạt động điều tra về 45 trận đấu đáng ngờ đã được nhắc tới trong báo cáo của Rees từ 14 tháng trước? Nội dung báo cáo này cũng cho biết, các tổ chức hàng đầu của làng quần vợt thế giới đã nắm được về những hành động đáng ngờ của 27 chủ nhân các tài khoản trong hãng cá cược Betfair tại hai quốc gia - theo khẳng định của Independent chính là Nga và Italia. Có 3 chủ nhân tài khoản là người Nga đã đặt những khoản tiền lớn vào trận đấu "đầy mùi vị bê bối" giữa tay vợt Nga Nikolay Davydenko với tay vợt Martin Vassallo Arguello người Argentina tại giải Sopot (Ba Lan) tháng 8/2007.

Chỉ riêng Hãng Betfair đã nhận tổng số số tiền đặt cược cho trận đấu này hơn 7 triệu USD, tức là gấp 10 lần so với thông thường. Davydenko khi đó đang là tay vợt số 5 thế giới nên xét về mọi mặt được đánh giá cao hơn nhiều so với Arguello (chỉ là tay vợt số 87 thế giới). Tất nhiên, phần lớn số tiền cá cược đều được đặt cho Davydenko.

Nhưng một khách hàng của Betfair có mật danh "Djults" đã đặt vào cửa của Arguello khoản tiền lên tới 540.942 USD, sau đó còn tăng số tiền này lên ngay cả sau khi Davydenko đã thắng séc đầu. Khách hàng thứ hai mật danh "Sgenia" cũng đặt tới 368.036 USD cho chiến thắng của Arguello, bất chấp tay vợt này đã thua séc đầu tiên. Hai tay cá độ này rõ ràng đã hành động theo kiểu, họ đã tin chắc vào chiến thắng sau cùng của Arguello.

Còn một khách hàng thứ ba (mật danh "Ruster") ngay từ năm 2005 đã mở tài khoản tại hãng cá cược trên. Trước trận đấu, khoản tiền cược trung bình của anh ta chỉ là 800 USD. Nhưng sau đó, anh ta đặt vào cửa của Arguello tới 253.833 USD, khi mà tỉ lệ thắng cược đã lên tới 1:11 (tức là đặt 1 ăn 11).

Còn tay vợt Davydenko sau đó đã bất ngờ bị chấn thương ở séc đấu thứ ba và quyết định bỏ cuộc, nhường chiến thắng cho Arguello. Sau sự kiện này, Betfair đã đưa ra một quyết định chưa có tiền lệ, đó là không chi trả tiền thắng cược, sau khi tuyên bố những khoản đặt cược trên là "không có giá trị". Trong khi đó, cả hai tay vợt của trận đấu đáng ngờ này đều bác bỏ những cáo buộc tham gia dàn xếp tỉ số.

Thông tin mới nhận được cho biết, TIU vừa chính thức bắt tay điều tra một trận đấu ngay tại vòng 1 của Wimbledon lần này, sau khi tay vợt Áo Jurgen Melzer (hạng 30 thế giới) giành thắng lợi trước tay vợt Mỹ Wayne Odesnik (hạng 109 thế giới).

Ngay trước trận đấu này, số tiền đặt cược vào thắng lợi cả 3 séc trắng của Melzer đã lên tới 350 ngàn bảng (trong khi thông thường chỉ là khoảng 10 ngàn bảng). Dấu hiệu này đã khiến các nhà cái quyết định không nhận tiền cược của trận đấu trên

Quỳnh Lai (tổng hợp)
.
.