Chuyện vào hang “bắt cọp” trong các chuyên án ma túy

Thứ Ba, 14/01/2020, 10:05
Chúng tôi ấn tượng bởi Đại úy Vũ Thành Trung có khuôn mặt sáng, tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán. Qua câu chuyện anh kể, chúng tôi thấy được khó khăn, nguy hiểm của những người lính phòng, chống tội phạm về ma túy mỗi lần truy bắt các ông trùm mà dân gian vẫn gọi là vào hang “bắt cọp”.

Thành công còn phải đánh đổi bằng máu, nhiều đồng đội của anh mãi mãi không trở về hay mang trên mình nhiều thương tích trong cuộc chiến với các đối tượng buôn bán, vận chuyển “cái chết trắng”. Tiếp bước truyền thống, Đại úy Trung và đồng đội giữ mãi lời thề sắt son với Tổ quốc và nhân dân.

Vào hang sâu “bắt cọp dữ”

Tội phạm ma túy luôn dùng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhất để tạo “vỏ bọc” hợp pháp nhằm thực hiện trót lọt các vụ vận chuyển ma túy. Là địa bàn tiếp giáp với khu vực biên giới Việt Lào và “Tam giác vàng” nên bọn chúng thường tập kết “hàng trắng” bên ngoài biên giới, sau đó đi thành từng toán có vũ trang áp tải ma túy vào sâu trong nội địa. Trong đó, tỉnh Hòa Bình được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy chính, từ đó vận chuyển về các tỉnh đồng bằng và sang nước thứ ba tiêu thụ.

Khi bị phát hiện, bọn chúng liều lĩnh chống trả quyết liệt nhằm thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng và tẩu tán ma túy. Thậm chí, các đối tượng dùng cả vợ con, họ hàng làm bình phong ngăn cản lực lượng công an. Có những cuộc tấn công vào sào huyệt của tội phạm ma túy, anh và đồng đội phải băng rừng lội suối cả 20-30 cây số để vào hang "bắt cọp" và trở về đơn vị ngay trong đêm.

Theo chỉ đạo của ban chuyên án, Đại úy Trung được phân công theo dõi đường dây mua bán ma túy ở Hang Kia. Anh thường xuyên có mặt ở bản Thung Mặn, xã Hang Kia để nắm bắt tình hình. Theo chỉ dẫn của một thanh niên người Mông, anh đi bộ theo đường rừng, lách qua từng tán lá, rừng cây tiếp cận nhà đối tượng. Từ trên cao, nhận thấy một nhóm đối tượng đang lén lút chuyển từng bọc hàng vào nhà, anh bí mật theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng, mặt khác thực hiện các thỏa thuận mua bán như thương lái thực thụ, không để đối tượng nghi ngờ.

Đại úy Vũ Thành Trung (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra tang vật vụ án.

Những thông tin đối tượng liên tục được anh báo về chỉ huy đơn vị, chờ lệnh chỉ đạo phá án. Khi việc thu mua mận hoàn tất cũng là lúc đối đối tượng đang chuẩn bị thực hiện giao dịch “hàng trắng”. Địa điểm nhận ma túy là khu vực rừng già trên quốc lộ 6 thuộc xã Pà Cò, huyện Mai Châu.

Giữa đêm thẳm sâu, một ánh đèn lóe lên xé toang màn đêm tĩnh lặng giữa đại ngàn. Một người đàn ông từ trên chiếc xe bán tải bước xuống đứng chờ ai đó bên lề đường. Ít phút sau, 2 người đàn ông đi xe máy tới và lại gần chiếc xe bán tải. Đúng thời điểm bọn chúng đang giao dịch “hàng trắng” thì Đại úy Trung và các trinh sát ập vào bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của chúng cùng tang vật 5 bánh heroin.

Quá trình trinh sát, bắt giữ tội phạm ma túy gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm bởi chỉ một sơ suất nhỏ, thông tin bị lộ sẽ đánh động đối tượng bỏ trốn. Thậm chí, bọn chúng tìm cách thủ tiêu trinh sát hoặc những người có liên quan. Để bắt tội phạm ma túy ngay tại “hang cọp”, đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn, bản lĩnh vững vàng, linh hoạt xử lý, đối phó khi gặp tình huống bất lợi.

Quan trọng hơn, trinh sát phải dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân. “Chỉ khi được người dân tích cực giúp đỡ, tố giác tội phạm thì lực lượng công an mới hoàn thành nhiệm vụ của mình” - Đại úy Trung đúc kết.

Vạch trần những thủ đoạn cất giấu ma túy

Để vận chuyển trót lọt ma túy, đối tượng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, từ thuê người khuân vác, vận chuyển, bảo kê, giấu ma túy trong cơ thể, trang bị vũ khí nóng để áp tải hàng... Thậm chí, gia cố thêm những khoang hành lý để chứa ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Quá trình công tác, ở mỗi vụ việc, mỗi chuyên án, Đại úy Trung và đồng đội lại phát hiện và vạch trần những thủ đoạn cất giấu ma túy của những kẻ gieo rắc cái chết trắng.

Qua công tác nắm tình hình, Đại úy Vũ Thành Trung cùng đồng đội phát hiện đường dây vận chuyển ma túy lớn đang trên đường về thành phố Hòa Bình. Thế nhưng, việc xác định đâu là xe ma túy lại không phải đơn giản bởi đối tượng liên tục thay đổi xe ô tô.

Với nghiệp vụ sắc bén và kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy, đến khoảng 14h10 ngày 1-8-2017, các anh theo dõi tại khu vực dốc Cun thuộc phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình thì phát hiện chiếc xe ôtô bán tải BKS 29C-804.78 chạy theo hướng Sơn La - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe thì đối tượng ngoan ngoãn chấp hành khiến anh em trinh sát tưởng rằng vồ hụt “con mồi”. Từ trên xe, một đối tượng nữ bình thản bước xuống, xuất trình giấy tờ cá nhân.

Trả lời Cơ quan công an, Bùi Thị Bích Thủy (sinh năm 1976, quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thường trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, chị ta có “việc riêng” ở tỉnh Sơn La và đang trên đường trở về nhà ở thành phố Hà Nội.

Quan sát thái độ của đối tượng, Đại úy Vũ Thành Trung nhận thấy đối tượng khai vòng vo, né tránh. Với kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy, anh yêu cầu đối tượng về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để đấu tranh.

Các cán bộ Giám định ma túy tổng hợp trong một vụ án.

Tại Cơ quan công an, Đại úy Trung hỏi dồn dập những chi tiết nghi vấn, mâu thuẫn trong lời khai, đối tượng lúng túng, trả lời ấp úng, mặt xanh xao. Lúc này, các anh khẳng định đối tượng cất giấu ma túy trên xe ô tô. Tiến hành khám toàn bộ chiếc xe, các trinh sát đặc biệt chú ý tới phần gia cố thêm.

Sau gần 3 giờ lục soát, tổ công tác phát hiện phía trong thùng xe có lắp thêm một ốp kim loại rất tinh vi, nếu nhìn mắt thường sẽ rất khó phát hiện. Từ vị trí này, 30 bánh heroin được cất giấu kỹ càng đã bị lộ diện. Với thành tích xuất sắc đó, Đại úy Vũ Thành Trung và đồng đội được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, khen ngợi.

Anh nhớ lại, có những vụ án, đối tượng đưa ma túy vào cơ thể hòng qua mắt lực lượng chức năng. Đó là ngày 5-1-2015, anh được phân công theo dõi đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến. Sau khi đối tượng giao nhận hàng, vận chuyển ma túy theo tuyến quốc lộ 6A, từ Sơn La về Hà Nội. Hai đối tượng nữ trà trộn vào số hành khách trên xe, trong vai lái buôn hàng nông sản. Khi tới khu vực bến xe thành phố Hòa Bình, anh cùng tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Tài liệu trinh sát cho biết hai phụ nữ ngồi hàng ghế dưới cùng có mang theo ma túy trong người, quan sát bên ngoài, tổ công tác cũng nhận thấy các đối tượng này có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở Công an để đấu tranh.

Tại đây, đối tượng một mực khẳng định không vận chuyển ma túy, nếu Cơ quan công an tìm được chứng cứ, chị ta mới quy hàng. Bằng không, sẽ khởi kiện về tội vu khống. Lúc này, một số trinh sát tỏ ra khá lúng túng, lo lắng vì quá trình lục soát hành lý không phát hiện ma túy. Với kinh nghiệm công tác, linh cảm nghề nghiệp, anh bĩnh tĩnh theo dõi nhất cử, nhất động của đối tượng.

Anh nhận định, đối tượng đã đưa ma túy vào trong cơ thể để qua mắt lực lượng chức năng và che giấu hành vi phạm tội. Nếu ngồi lâu, lượng ma túy đó sẽ chèn ép cơ thể gây khó chịu. Đúng như phán đoán, không lâu sau, đối tượng biểu hiện nhấp nhổm, đứng ngồi không yên.

Anh khẳng định, đối tượng đã cất giấu ma túy trong hậu môn, dẫn đến bị ức chế. Anh đã mời bác sĩ phối hợp kiểm tra, qua đó phát hiện 2 gói heroin có trọng lượng 320g và 1.000 viên ma túy tổng hợp, được đối tượng cất giấu trong bao cao su, tuồn vào hậu môn...

Người con ưu tú của mảnh đất Mường Bi

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Mường Bi thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Vũ Thành Trung trúng tuyển Đại học Cảnh sát nhân dân với số điểm khá cao. Tin anh đỗ đại học tốp đầu lan nhanh tới các bản làng, Vũ Thành Trung trở thành niềm tự hào của người dân bản Mường Bi. Sau khi ra trường, anh được điều động về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ đó đến nay.

Quá trình công tác, người công an trẻ tuổi dần trưởng thành, là nòng cốt trong Đội Điều tra án về ma túy. Anh được kết nạp đảng khi còn khá trẻ, được bổ nhiệm Phó Đội trưởng Đội Điều tra án về ma túy.

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở Tây Bắc như những cơn sóng ngầm, chưa một ngày yên ả. Nhớ lại kỷ niệm lần đầu đánh án ma túy, Vũ Thành Trung được lãnh đạo đơn vị giao một vụ án cực khó. Đó là chuyên án bắt tên trùm ma túy Nguyễn Hữu Dũng (tức Dũng “ộp”) ở Mộc Châu, Sơn La.

Nhận lệnh từ chỉ huy, Vũ Thành Trung khá lo lắng, cộng với việc nhiều đêm trắng theo dõi đối tượng khiến anh gầy xọp, mắt trũng sâu. Anh được đồng đội liên tục động viên, kể “chuyện tiếm” vui vẻ làm anh thoải mái hơn, giải tỏa áp lực trước cuộc chiến lớn.

Tang vật một vụ án ma túy do Đại úy Vũ Thành Trung tham gia phá án.

Sau nhiều này đêm theo dõi đối tượng, anh nhận được thông tin Dũng “ộp” cùng đồng bọn đang trên đường vận chuyển 89 bánh heroin về Hà Nội tiêu thụ. Tuy nhiên, việc đối phó với tên trùm ma túy này không hề đơn giản. Đối tượng liên tục thay đổi phương thức giao nhận, cảnh giới dày đặc dọc tuyến đường, khi nào an toàn tuyệt đối, Dũng “ộp” mới lộ diện.

Khoảng 21h30 ngày 3-7-2012, phát hiện Dũng “ộp” và đồng bọn đi trên 2 xe ôtô BMW X6 và Huyndai Santafe, Vũ Thành Trung theo sát hướng di chuyển của đối tượng. Đến khu vực thành phố Hòa Bình, các lực lượng hỗ trợ chốt chặn các ngả đường tiến hành phong tỏa, ra tín hiệu dừng xe. Nhận thấy kế hoạch bị bại lộ, Dũng “ộp” định liều mình chống trả, song nhanh chóng bị khuất phục trước lực lượng vây bắt.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định đường dây do Dũng “ộp” cầm đầu đã vận chuyển trót lọt 4.400 bánh heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.. Chuyên án thắng lợi, Vũ Thành Trung không khỏi xúc động vì đã góp sức chặn đứng đường dây gieo rắc “cái chết trắng” cho xã hội ở ngay lần đầu. Từ lần đầu đánh án ấy, Đại úy Vũ Thành Trung đã trở thành trinh sát dày dặn kinh nghiệm trong cuộc chiến chống cái chết trắng với hàng loạt chiến công xuất sắc.

Dẫu biết rằng cuộc chiến chống tội phạm ma túy còn nhiều khó khăn phía trước, Đại úy Vũ Thành Trung và đồng đội có niềm tin sẽ ngăn chặn thành công “cái chết trắng” vào cộng đồng, từng bước kéo giảm tội phạm ma túy. Anh may mắn có người vợ cũng là lính phòng chống ma túy, cùng anh chia ngọt sẻ bùi, là điểm tựa vững chắc để anh yên tâm cống hiến trên trận tuyến đầy chông gai này. Đó là động lực để người chiến sĩ công an trẻ tuổi lập nên nhiều chiến công xuất sắc, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Trong 8 năm qua, Đại úy Vũ Thành Trung và đồng đội đã phá 32 chuyên án ma túy, bắt giữ 42 đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin. Như vụ vây bắt đối tượng Tạ Văn Hùng ở Tân Yên, Bắc Giang vận chuyển 100 bánh heroin, bắt đối tượng Lục Văn Đồng (SN 1994, trú tại xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) vận chuyển 100 bánh heroin, vụ bắt vợ chồng Hoàng Gia Công ở Chương Mỹ, Hà Nội vận chuyển 7 bánh heroin.

Mới đây nhất là chuyên án phá vụ vận chuyển 100 bánh heroin xảy ra ngày 19-7-2019 tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, bắt 4 đối tượng. Anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích đột xuất trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở.

Như Hùng
.
.