Chuyện về ông Tây mê võ

Thứ Ba, 23/12/2008, 17:00
Phillippe sinh ra ở thành phố Lyon, miền trung nước pháp, 15 tuổi, vì mê mẩn Thiếu Lâm Kungfu, Phillippe một mình khăn gói lặn lội sang Trung Quốc. Ngay cả Phillippe cũng không ngờ, có ngày anh trở thành võ sư, lấy một cô vợ nhỏ nhắn người Việt nam và định cư tại quê hương của vợ...

Tôi gặp Phillippe trong căn phòng nhỏ ở số 48A đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM, đây là trụ sở của Công ty Bảo vệ Viễn Đông, nơi Phillippe làm cố vấn chuyên môn. Không như tưởng tượng của tôi, Phillippe nói tiếng Việt khá chuẩn, đôi lúc hơi ngọng nghịu. Phillippe nói rằng, anh biết được tiếng Việt là do... vợ dạy, một cô vợ người Việt mà đối với Phillippe là “trên cả tuyệt vời” - nguyên văn câu nói của Phillippe.

Phillippe sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức bình thường, cha mẹ đều là nhân viên nhà nước. Nhà có 2 anh em, Phillippe là anh lớn. Năm 13 tuổi, cậu bé Phillippe đã phải đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Ngay từ nhỏ, cha Phillippe đã hướng cho cậu con trai theo học võ để có sức khỏe.

Phillippe mê võ từ bé, 7 tuổi đã được cha mẹ cho học judo. Trong một lần đi làm thuê cho gia đình một người Hoa, Phillippe may mắn gặp võ sư Bùi Minh, một võ sư người Trung Quốc, thấy tố chất võ thuật của Phillippe, võ sư Bùi Minh ưng bụng liền gọi lại và truyền thụ võ công cho. Nhờ võ sư Bùi Minh tận tình dạy dỗ, võ thuật của Phillippe tiến bộ từng ngày.

Nhưng bản tính thích ngao du, sư phụ Bùi Minh thường rày đây mai đó, không ở một nơi nào cố định, thấy sự hiếu võ của Phillippe, trước khi chia tay đệ tử nhỏ, võ sư Bùi Minh giới thiệu Phillippe đến câu lạc bộ (CLB) võ thuật của một võ sư gốc Việt tên Tuấn.

Mến lòng yêu võ thuật của cậu bé, võ sư Tuấn đặc cách cho Phillippe sử dụng chìa khóa CLB và được phép thường xuyên lui tới võ đường. Võ sư Tuấn còn bố trí cho Phillippe được sử dụng phòng khách CLB làm phòng tập khi võ đường bận rộn, khi CLB đi du đấu, và Phillippe được phép mặc võ phục của võ đường để luyện tập...

Phillippe (bìa phải) trong một tiết mục biểu diễn võ thuật.

15 tuổi, Phillippe quyết định thượng đài - đây là cuộc thi đấu võ thuật dành cho lứa tuổi thiếu niên được tổ chức hàng năm của Pháp. Tại vòng tỉnh, Phillippe đoạt quán quân nhưng khi đến vòng quốc gia, Phillippe phải dừng bước trước những cao thủ gốc Trung Quốc. Mê mẩn trước những đòn thế uyển chuyển mà mãnh liệt, nhu trong cương, cương trong nhu, vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, thấy sở học của mình còn thua xa, Phillipe quyết định lặn lội sang Trung Quốc tầm sư.

Nghe cậu con trai nhất mực đòi bỏ học văn hóa sang Trung Quốc học võ, mặc dù đã tìm mọi cách khuyên bảo, nhưng cha mẹ Phillipe không thể ngăn cản được quyết tâm ra đi kia.

Thế là, Phillippe có mặt ở Hồng Công, rồi từ Hồng Công sang Quảng Châu, nơi ngày xưa sư phụ Bùi Minh của Phillippe từng theo học. 2 năm theo học tại một võ đường Thiếu Lâm miễn phí ở Quảng Châu, thấy sở học của mình cũng tạm, phần vì nhớ gia đình, Phillippe trở về quê nhà.

Về Pháp, Phillippe gia nhập quân đội, mỗi ngày Phillippe vẫn cố dành ra 3 tiếng để luyện tập võ nghệ. Xuất ngũ, Phillippe gia nhập một võ đoàn của Lyon và bắt đầu sống cuộc đời võ sư của mình...

Năm 1988, Phillippe theo một đoàn võ thuật người Hoa sang Việt Nam thi đấu giao lưu, biểu diễn. Đận ấy, Phillippe lưu lại Việt Nam hơn 1 tháng, dạo khắp các phố phường TP HCM và những võ đường của người Hoa. Thời điểm này, những võ đường của người Hoa ở Chợ Lớn bắt đầu phát triển rầm rộ. Phillippe thấy đây mới là đất dụng võ của những người đam mê võ thuật và anh cảm nhận được rằng phương Đông mới là mảnh đất sống của mình...

Nhưng việc quyết định chuyển sang sinh sống tại Việt Nam của Phillippe có sự tác động của hai người, người đầu tiên chính là vợ anh, người còn lại là một huyền thoại võ học Việt Nam, võ sư đại lực sĩ Hà Châu - người mà Phillippe coi như sư phụ.

Ngay từ khi còn học võ tại Trung Quốc, Phillippe đã được nghe đến cái tên Hà Châu, một võ sư người Việt danh tiếng, người khai sinh võ đường Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu. Mến cái tên Hà Châu nhưng chỉ đến khi trở thành cố vấn chuyên môn của một công ty vệ sĩ tại TP HCM, thường xuyên sang Việt Nam, Phillippe mới có điều kiện tìm gặp võ sư Hà Châu, khi ấy, lão võ sư đã gác kiếm quy ẩn giang hồ.

Nghe nói võ sư Hà Châu ẩn cư tại quận 2, TP HCM nhưng Phillippe đi hỏi khắp nơi cũng không ra tung tích, cuối cùng, Phillippe và một người bạn đã "xới tung" cả quận 2, đạp xe đến từng ngõ phố, mới tìm được căn nhà nơi võ sư Hà Châu sinh sống.

Phillippe kể, khác với suy nghĩ của anh, huyền thoại võ học Việt Nam Hà Châu có vóc người nhỏ bé. Sau nhiều giờ đàm đạo với lão võ sư Hà Châu, Phillippe ngộ thêm nhiều điều về võ học.

Sau đó, Phillippe đã quyết định ở lại Việt Nam, và cùng với võ sư Hà Châu mở một võ đường tại quận 2, lấy tên võ đường Hồng Gia Hà Châu. Sở dĩ có cái tên Hồng Gia Hà Châu bởi lão võ sư Hà Châu là đệ tử của nhánh Thiếu Lâm Hồng Gia do Hồng Hy Quan, một đại võ sư danh tiếng của Thiếu Lâm Trung Hoa sáng lập.

Từ cái võ đường ở quận 2 ấy, Phillippe gặp và lấy một cô vợ người Việt, võ sinh của Phillippe. Hai người mang hai quốc tịch khác nhau nhưng có chung một niềm đam mê võ thuật  và họ đã nên duyên. Sau đó, một đám cưới nho nhỏ đã được tổ chức vào năm 2000. Bây giờ họ đã có 2 cô con gái xinh xắn, cháu lớn 7 tuổi và cháu nhỏ 4 tuổi, gia đình cũng cư ngụ tại quận 2, TP HCM để tiện cho Phillippe đến võ đường...

Cách đây không lâu, khi có dịp gặp lão võ sư Hà Châu, tôi có hỏi về Phillippe, điều kỳ lạ là lão võ sư không hề coi Phillippe là môn sinh mà ông trân trọng Phillippe như là một võ sư ngang mình. Còn trong suy nghĩ của Phillippe, võ sư Hà Châu vẫn là sư phụ...

Thường xuyên thượng đài từ Việt Nam qua Trung Quốc, Ma Cao, Pháp, Italia, nhưng sở trường của Phillippe không phải là quyền cước mà là cầm nã thủ, 1 trong 72 tuyệt kỹ của kungfu Thiếu Lâm, dùng tay khống chế đối thủ. Phillippe cũng biết một chút về ngạnh và khí công, được truyền thụ bởi sư phụ Hà Châu.

Phillippe kể, hàng ngày anh thức dậy từ 5h sáng, luyện võ đến 7h mới bắt đầu đi làm. Trước khi đến sở làm, anh cũng thích cái thú nhâm nhi ly cà phê sáng. Tối đến, cũng có thể ngồi vỉa hè lai rai vài chai bia. Cái thú vui mà Phillippe cho rằng, ở nước Pháp anh không thể có được.

Nghe tôi hỏi về vợ, Phillippe chỉ cười rồi giơ ngón tay cái hướng lên trời và khẳng định vợ anh là số 1, nếu không có một người vợ yêu và say mê võ thuật, chia sẻ với cuộc sống võ thuật với mình, có lẽ Phillippe đã không thể toàn tâm toàn ý theo nghiệp võ, và anh nói nhỏ với tôi: Phillippe sẽ không có một cuộc sống như thế này nếu lấy một cô vợ người Pháp...

Tôi hỏi Phillippe cuộc sống ở Việt Nam thế nào, anh cười rồi nói đúng giọng một người Việt: không giàu nhưng cũng không gọi là... nghèo. Phillippe nói rằng, võ đường hiện nay của anh và võ sư Hà Châu mở là miễn phí, không thu tiền của bất cứ võ sinh nào, ai mê võ cứ đến gõ cửa võ đường. Anh bảo, cuộc đời võ thuật của anh cũng nhờ nhiều sư phụ thương yêu mà có thành tựu, Phillippe nguyện sẽ không mưu sinh bằng nghề dạy võ. Anh sẽ làm thêm để kiếm tiền nuôi vợ con...

Phillippe hiện đang là cố vấn chuyên môn cho Công ty Vệ sĩ Viễn Đông có trụ sở tại đường Đề Thám. Anh em ở đây yêu quý nhau như trong một gia đình.

Tôi hỏi Phillippe có thường về Pháp không. Phillippe chỉ cười và bảo không thường xuyên lắm, một năm mới về một lần, Phillippe nói vấn đề lớn nhất là... kinh tế. Đôi lúc, Phillippe tận dụng những chuyến võ đoàn đi lưu diễn châu Âu để về thăm nhà. Cha mẹ Phillippe đã có đôi ba lần sang thăm Việt Nam và cháu nội. Thấy cuộc sống hạnh phúc của gia đình Phillippe, ông bà cũng yên tâm...

Phillippe hiện vẫn chưa được nhập quốc tịch Việt Nam, mặc dù anh rất muốn như thế. Phillippe cũng hiểu rằng, cái gì cũng cần có thời gian. Trong căn phòng làm việc nhỏ chưa đến 6m2 của mình, Phillippe vẫn dành chỗ trân trọng treo hai lá cờ, một lá cờ Pháp và một lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam, tượng trưng cho hai quê hương...

Đối với người luyện võ và đam mê võ học thực sự, võ thuật như một đạo phái, người ta tôn sùng và hướng cả cuộc sống, cuộc đời của mình để theo nó, Phillippe là một trong những người như thế, coi võ thuật như một đạo phái, mà Phillippe là một tín đồ. Năm nay Phillippe 38 tuổi, nghĩa là anh đã có 30 năm theo nghiệp võ, hơn 20 năm bôn ba khắp từ Pháp, Việt Nam, Trung Quốc cũng vì nghiệp võ, và có lẽ, những năm còn lại đối với Phillippe, cũng chỉ có hai từ "võ thuật" mà thôi...

Thuận Thiên
.
.