Đỏ đen thời… kỹ thuật số

Thứ Bảy, 17/10/2009, 16:40
Đã qua rồi cái thời các đệ tử lô đề, bóng đá lê la, dặt dẹo quán trà đá vỉa hè lúc chiều tà để "luận đề", ghi lô, báo bóng... Cũng đã qua cái thời mấy đứa bán kết quả chạy khắp các đường phố gào khản cả giọng "kết quả đê, kết quả đê" bán 500 đồng một tờ. Hoạt động cờ bạc đã rút vào vòng bí mật nhờ công nghệ cao, ngồi ở nhà chỉ cần cái máy tính nối mạng Internet là có thể đánh bạc khắp năm châu. Cần soi "cầu", xem tỉ lệ, tư vấn con số hay đặt cược, nhận kết quả… tất cả đều bằng kỹ thuật số.

Ngồi ở nhà cá độ khắp... năm châu

Với hình thức cá độ bóng đá, vài năm trước đây, các đệ tử nghiền bóng, trước giờ bóng lăn thường gọi điện thoại hỏi "chủ bóng" xem tỉ lệ đặt cửa hôm nay bao nhiêu, nếu mình "kết" đội nào thì "báo bóng". Thắng thì hôm sau lên lấy tiền, thua thì tự động mang tiền lên nộp. (Chủ bóng ở đây tức là các "nhà cái" theo kiểu tự phát - thường là các tay côn đồ sẵn sàng đụng dao, đụng kiếm để các con độ không dám "bùng").

Nay, dân cá độ bóng đá chơi hẳn với các nhà cái danh tiếng trên thế giới như Soccerbet, bet888... Và cũng chẳng cần những trận cầu "đinh" ở các giải mạnh như Anh, Italia, Tây Ban Nha... dân cá độ online theo cả những trận ở các giải đấu thấp, ít hấp dẫn như Bungary, Na Uy... Thậm chí, dân độ còn chơi cả các môn bóng chuyền, quyền Anh, bóng chày, quần vợt, cricket... miễn là có cái để cá cược.

Tỉ lệ độ thay đổi theo từng phút thi đấu, từng tình huống đá phạt, ném biên, thẻ vàng, thẻ đỏ, cầu thủ ghi bàn... Vậy nên dân độ online hồi hộp, thót tim với từng pha bóng vì lúc thì số tiền lên đầy tài khoản, vài phút sau đã lại nợ đầm đìa. Xuống rồi lên, lên rồi xuống trong chớp mắt, vậy nên, lắm ông xem xong trận bóng mà mồ hôi cứ vã ra như tắm.

Con đường để dân nghiện cá độ bóng đá tiếp xúc với độ kỹ thuật số cũng tương đối đơn giản, có thể truyền tay, truyền miệng cho nhau. Tại nhiều diễn đàn của dân cờ bạc, lô đề trên mạng đều có các hình thức "cầm tay chỉ việc” này.

Các quy trình cơ bản là: phải có được một tài khoản giao dịch quốc tế của ngân hàng để chuyển tiền vào (các con độ Việt Nam thường khuyên nhau dùng thẻ Vietcombank MTV hoặc thẻ Visa Debit...). Sau đó vào website của nhà cái rồi thiết lập theo hướng dẫn, chọn tỉ lệ cá cược, ví dụ tỉ lệ châu Âu, châu Á, Hồng Công... cá biệt có một số website đã được tiếng Việt hóa, để phục vụ riêng cho dân độ Việt Nam. Các trang web này còn có các nhân viên hỗ trợ 24/24 trên địa bàn Việt Nam. Một người tự xưng là nhân viên của bet888 tại Việt Nam còn để  lại nickname, e-mail: superto... @yahoo.com để các con độ chát khi cần thì hỗ trợ.

Đã cá độ quốc tế thì tiền nong cũng phải... toàn cầu, đơn vị tính tiền cá cược thường là đôla Mỹ. Những ai không thể tự lập tài khoản trên mạng hoặc ngại thủ tục lằng nhằng thì có thể gửi qua "cò" (là những người có tài khoản trên mạng và nhận độ thay để ăn phần trăm tiền thắng cược). Tuy nhiên, đã qua cò thì số tiền chơi cũng dăm trăm USD đổ lên chứ dưới 100 USD thì "lần sau cò con kiểu này anh đừng gọi cho em nữa".

Một website hướng dẫn lập tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Cả tuần lọ mọ theo dân "độ kỹ thuật số" để kiếm thông tin viết bài tôi chỉ học được một chiêu duy nhất của đám này truyền thụ cho: sắm cái máy tính cấu hình thật mạnh và phải refresh (F5) liên tục để update những thay đổi trên website của nhà cái. Tránh tình trạng tỉ lệ độ đã thay đổi mà cứ nhăm nhăm đặt tiền vào cửa thì có ngày "ăn trái đắng". Dân nghiền cá độ Internet cũng chả phải ngồi xem tivi hay tụ tập quán cà phê mà cứ ngồi ở nhà, mở màn hình lên rồi tha hồ mà hồi hộp.

Đa số các đệ tử bóng đá ở Việt Nam cá độ tại các website được đặt tại Ma Cao, Trung Quốc, nhưng đã được "Việt hóa" giao diện. Ăn theo đó là hệ thống những trang web tiếng Việt kiểu "tư vấn", "nội gián", "bí quyết"... để kiếm tiền. Cộng đồng mạng cũng "đẻ" ra các website, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm để tính toán cầu bóng, lưu trữ thông tin, phân tích xác suất... Nhưng theo điều tra của chúng tôi, hầu hết những lời tư vấn, phân tích kiểu này đều do chân gỗ của các nhà cái đưa ra để "dắt mũi" người chơi vào tròng.

Vào tháng 5/2009, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng đã triệt phá được một ổ cá độ bóng đá qua mạng kiểu này. Nguyễn Duy Khoa (27 tuổi, trú tại phường Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm) bị bắt quả tang đang cá độ trên mạng Internet trong phòng khách sạn Legent thuộc khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Lúc bị bắt giữ, trong máy tính của Khoa cá độ tới hơn 330 triệu đồng và đã thắng gần 95 triệu đồng. Khoa khai với Cơ quan điều tra việc mình chơi theo mối của người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quốc tế tại Hà Nội là Nguyễn Đạt Anh. Khi Nguyễn Đạt Anh đang trên đường mang 50 triệu đồng để thanh toán cho Khoa thì bị các trinh sát bắt giữ.

Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ: Đạt Anh là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quốc tế kể trên. Đối tượng này nắm máy chủ mạng Ibet888 và Sbotbet. Cũng trong ngày hôm đó, đối tượng tiếp theo của đường dây cá độ là Nguyên Ngọc Thắng (25 tuổi, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) đã bị bắt giữ cùng với xe SH, 33 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Đạt Anh, Ngọc Thắng, Duy Khoa khai nhận việc các đối tượng này thường xuyên thuê nhà nghỉ, khách sạn để chơi cá độ qua mạng cho bí mật và yên tĩnh, không bị người nhà quấy rầy. Không chỉ chơi bóng đá, các con nghiện cá độ này còn bày trò chơi cả bóng bầu dục, tennis...

Theo như lời khai của 3 đối tượng này thì quy trình cờ bạc của chúng "số hóa" hoàn toàn và cả 3 đều ngơ ngác:  “Không hiểu vì sao các anh Công an lại phát hiện được?”.

Các đối tượng trong đường dây này giao hẹn với nhau: tiền đặt cược phải là "đô", không chơi tiền Việt, mọi thủ tục đặt cược đều phải xong trước 12h trưa hàng ngày. Đạt Anh sẽ "chốt" các máy tham gia cá cược. Đến khoảng 17 - 18h, các bên cá cược sẽ điện thoại thông báo máy mình "thắng" hay "lõm" bao nhiêu (những cuộc gọi này thường được các đối tượng ghi âm làm bằng cớ). Sau đó, con bạc hẹn nhau tới các địa điểm để nhận tiền được hoặc trả tiền thua cho Đạt Anh.

Điều đáng nói, các đối tượng bị bắt trong đường dây cá độ cỡ bự này đều sinh ra trong những gia đình khá giả, đều được học hành đến nơi, đến chốn. Riêng Khoa từng du học ở Trung Quốc.

Công khai "tiếp thị" lô, đề

Mắt không rời khỏi màn hình máy tính, miệng mở một nụ cười rất "tiếp thị", biết tôi muốn tìm hiểu thông tin để viết bài về lô đề, Dũng nói luôn: "Báo chí người ta cũng viết nhiều rồi, nhưng nghiệp cờ bạc thiên biến vạn hóa tôi có nói bao nhiêu ông cũng không chép ra hết được đâu. Hôm nay ông viết thế này mai bọn tôi lại có ngay chiêu mới, cờ bạc cũng phải "update" ông ạ". Rồi Dũng cũng thống nhất luôn từ đầu là không được đưa tên họ của Dũng lên báo.

Phải ngồi không mất 30 phút tôi mới bắt đầu trò chuyện được với Dũng. Gần đến cuối giờ chiều nên máy điện thoại của Dũng đổ chuông liên tục. Đó là điện thoại của các đệ tử lô đề báo số. Tinh ý có thể phát hiện ra Dũng luôn ấn nút ghi âm mỗi khi có một cuộc gọi đến. Đây là cách để những người ghi lô, đề lưu lại bằng chứng việc báo số để tránh bị lật lọng. Dũng chỉ nhận ghi của những người quen đã từng đánh và yêu cầu khi gọi điện đến đánh thì phải gọi đúng số điện thoại chứ không được dùng "sim khuyến mại".

Tiếp thị đen đỏ lô đề công khai.

Có lẽ đã qua cái thời các con nghiện lô đề lê la quán nước vỉa hè, vác sách bói toán, chiêm tinh giấc mơ ra tính lô tính đề. Ví dụ tối qua mơ thấy con rắn thì hôm nay đánh con 32,72; mơ thấy thần tài thì đánh con 39,79; mơ thấy Thúy Kiều thì đánh con 21,61... Dân lô đề thời nay soi lô đề bằng SMS, lập bảng Exel để tính xác suất. Thậm chí tồn tại một đám gọi là chuyên gia chiêm tinh học lô, đề, đoán số thông qua ngũ hành, bát quái...

Tôi lưu lại trong điện thoại di động tin nhắn quảng cáo: "Dự đoán kết quả xổ số chính xác 90%. Để biết soạn tin: Soi (mã tỉnh), gửi 6351". Chi phí cho mỗi tin nhắn này là 3.000 đồng.

Khi tôi mang tin nhắn này ra hỏi Dũng có đúng là trúng 90% không thì Dũng cười hô hố: "Chỗ anh em tôi nói chân tình: văn vở bịp bợm nhau hết ấy mà! Chứ mấy ông ngồi tính cầu, tính lô ấy đoán đúng thì chỉ cần bán 1 cái xe máy mà đánh thì mai có 70 cái ngay. Tha hồ tiêu tiền chứ ngồi tính với toán làm gì cho mệt người ra".

Bên ngoài, ông chủ ghi lô này trông như một công chức nhà nước, chỉ khác là "giờ hành chính" của Dũng bắt đầu từ lúc 16h. Dũng vác laptop ra quán cà phê wifi ven hồ Tây ngồi bắt đầu công việc. Liên tục chép chép gõ gõ, nghe điện thoại. Hắn làm việc cũng "hitech" không kém: báo thời gian nộp tiền, báo tỉ lệ ăn chia với các mối ghi cũng bằng SMS. Nếu ai  thắc mắc chuyện tiền nong, số má, hắn "sent" cho cái file ghi âm và cái list cuộc gọi, thế là xong. Thời gian “tác nghiệp” của hắn kéo dài đến khoảng 20h. Qua giờ quay kết quả, hắn ngồi tổng kết các ô, các bảng rồi đi chơi... mút mùa.

Tôi băn khoăn việc ghi lô ghi đề như thế, nếu con nợ cãi hoặc cù nhầy không trả thì làm thế nào, Dũng nói: "Tôi thì chưa gặp trường hợp đó. Nhưng có chuyện tôi biết thế này, tôi mà gặp con nợ loại này chắc cũng sạt nghiệp".

Một con bạc ở Thanh Xuân (Hà Nội) sau khi bắt độ cả trăm triệu bị thua. Vài ngày không thấy ôm tiền đến trả, chủ nợ cho đàn em đến siết hết đồ đạc trong nhà mà vẫn không đủ đành lui cho 1 tháng sau trả tiếp. Đến hạn, chủ nợ cử đàn em xuống đòi, đòi không được mấy tay du côn vật con nợ ra đánh què một chân phải đi bệnh viện bó bột. Lần nữa xuống đòi cũng không được, đám lưu manh lại đánh gãy nốt chân kia rồi mới chịu về. Lần thứ 3, con nợ chìa cái chân bị đánh gãy vừa tháo bột cho đánh gãy nốt để xin khất tiền. Đám thu nợ "đành" đánh gãy cái chân vừa khỏi.

"Thế gian có mấy thằng kiết xác, chịu nhục như thằng đấy! Bình thường thì chỉ cần hai ba thằng đầu đường xó chợ nó vào nhà ngồi lỳ cả ngày, đuổi thì nó trừng mắt lên. Phải trả hết".

Nếu như lĩnh vực cá độ, cờ bạc trên mạng có thể tự động hóa hoàn toàn thì có thể thấy, hình thức lô, đề mặc dù đã "số hóa" thì vẫn có sự phụ trợ của con người, đặc biệt là công đoạn cuối: gom tiền cho chủ. Đã có không ít chuyện đau lòng quanh việc chơi cờ bạc kỹ thuật số. Mới đây là trường hợp của anh Đ.T.L., 42 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng), khi không có khả năng chi trả khoản nợ 200 triệu cho chủ cá độ bóng đá, anh đã bị các đối tượng trong đường dây này dùng súng bắn đạn hoa cải sát hại.

Việc phát hiện và triệt phá các đường dây cá độ  bóng đá qua mạng rất khó. Thượng tá Đàm Thanh Thế, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết để phá được ổ đánh bạc kỹ thuật số, Công an quận Hai Bà Trưng đã gặp không ít khó khăn: do các đối tượng này chỉ sử dụng Internet và điện thoại nên các chiến sĩ  trinh sát rất khó bắt quả tang. Chỉ cần một vài cái nhấp chuột, mọi chứng cứ phi tang nhanh như chớp. Hơn nữa, bọn chúng thường chọn các khách sạn, nhà nghỉ lớn, đắt tiền, gây khó cho lực lượng Công an trong việc tiếp cận.

Qua việc tìm hiểu các hình thức cờ bạc kỹ thuật số, chúng tôi nhận thấy máy móc công nghệ dù có cao đến đâu thì cũng không thể nào... tự đánh bạc được. Cái quan trọng nhất vẫn là máu đỏ đen của những người lười lao động, chỉ muốn cầu may để được... lên đời

Hoàng Thắng
.
.