Những canh bạc tiền tỷ

Chủ Nhật, 10/06/2007, 10:06

Ở Apollo Club có “đại gia” chuyên ngành kinh doanh ôtô, chỉ trong vài lần sát phạt đã cúng cho chủ sòng một số tiền tương đương với 5 chiếc ôtô du lịch đời mới, còn giám đốc chi nhánh một ngân hàng cũng đã đi đứt vài căn nhà mặt tiền ở quận 3.

Sau khi xảy ra vụ Cục CSĐT về tội phạm và trật tự xã hội  triệt phá 5 sòng bạc tại TP HCM và TP Vũng Tàu, có dư luận cho rằng đây chỉ là “trò chơi có thưởng” chứ không phải là những sòng bạc.

Tuy nhiên, nếu tận mắt chứng kiến các thiết bị chuyên dùng để đánh bạc tại những nơi này, thì không thể cho rằng nó đơn thuần là “trò chơi có thưởng”. Trong cả 5 điểm mà Lực lượng Công an triệt phá, ngoài những máy đánh bạc kiểu “kẻ cướp 1 tay - jackpot”, còn có những bàn chơi trò bài cào (bacara), bài xì dách (black jak), bàn rulét (roulette).

Rulét chẳng hạn, nó là một bàn hình tròn đặt trên một trục cố định và có thể quay tròn. Mặt bàn được chia thành nhiều ô với những màu sắc khác nhau, mỗi ô mang một con số. Khi chơi, khách có quyền đặt tiền vào một hay nhiều ô số rồi khi bàn quay, một viên bi đặt trong đó ngừng lại ở ô số nào thì người đặt tiền ở ô đó sẽ trúng.

Kể ra thì thấy việc chơi rulét mang tính may, rủi nhưng thực tế, “chuyên gia kỹ thuật” đứng cạnh máy rất dễ dàng cho viên bi dừng lại ở ô mà khách đặt ít tiền nhất, hoặc ô không ai  đặt. Để kích thích máu đỏ đen của khách, thỉnh thoảng lại có người trúng - và trúng rất lớn, nếu người trúng là “cò mồi” của sòng bạc.

Bài cào hay xì dách cũng thế. Có hai kiểu chơi, một là chơi với máy và hai là khách chơi với nhau. Nếu khách không thích chơi với máy - nhưng khách lại không đủ “tay” để hình thành một ván bài, thì người của sòng bạc sẵn sàng tham gia với khách. Những người này đều là những tay cờ bạc lão luyện, có 1001 ngón nghề để lột sạch tiền khách (tiếng trong nghề gọi là “làm lông”).

Ngón nghề  ấy có thể là bộ bài đã được đánh dấu rất tinh vi ở những quân bài quan trọng như quân “Ách”, quân “Già”..., hoặc những camera bé tí cho phép một kẻ ngồi trong phòng riêng, nhìn rõ từng quân bài của khách rồi sau đó, ra dấu cho người chơi biết bằng những ám hiệu đặc biệt. Khi khách cháy túi, tùy theo từng nơi, giới quản lý thường “thối lại” cho khách 1 hoặc 2% trên tổng số tiền thua, gọi là tiền cà phê để ra về.

Theo quy định, “trò chơi có thưởng” tại các casino này, chỉ dành riêng cho người nước ngoài và Việt kiều có visa. Tuy nhiên, vụ triệt hạ 5 sòng bạc đã cho thấy tỉ lệ người chơi là người trong nước, vượt gấp từ 3 đến 4 lần người nước ngoài, và phần lớn là các “đại gia” trong ngành kinh doanh địa ốc, mua bán ôtô, đầu tư chứng khoán..., cá biệt có một số ít là người của cơ quan Nhà nước, làm việc trong những ngành được xã hội xem như “dễ kiếm tiền”.

Nếu theo đúng quy định, thì những “đại gia” này vô phương bước vào cửa, chứ đừng nói đến chuyện ung dung ngồi trên chiếu bạc, ung dung sát phạt và khi Lực lượng Công an ập vào, vẫn còn khá nhiều “đại gia” cưỡi ôtô đến, đốt tiền qua cuộc đỏ đen.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại cả 5 điểm cờ bạc nêu trên,  có khoảng 300 người - là người trong nước, là khách chơi thường trực. Để vào được những  nơi này, “đại gia” chỉ cần sự “bảo lãnh” của Lương Cẩm Huy, Lưu Hồng Lâm hoặc Đào Quang Cường. Thậm chí, nhân viên phục vụ sòng bạc hoặc các “chuyên gia kỹ thuật” cũng có thể đứng ra “bảo lãnh”.

Thời băng nhóm Năm Cam chưa bị đưa ra ánh sáng, thì trong số những đàn em Năm Cam tham gia tổ chức đánh bạc có  Lương Cẩm  Huy. Chính Lương Cẩm Huy khi được Năm Cam rủ rê đến chơi tại sòng bạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM, thì đã bị Năm Cam sử dụng "đòn phép" lột của Lương Cẩm Huy 200 triệu đồng chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Sau này, khi biết bị rơi vào bẫy của bọn cờ bạc bịp, Lương Cẩm Huy thay vì làm đơn tố cáo, lại tự nguyện biến thành kẻ tham gia, tổ chức, rồi áp dụng những kỹ thuật “bịp” để lột tiền những người... đến sau.

Năm 2001, Lương Cẩm Huy cho Năm Cam thuê lại một phần căn gác để mở sòng bạc tại nhà mà Huy thuê cho vợ bé, trên đường Trần Hưng Đạo B, quận 5. Mặc dù chỉ tồn tại vỏn vẹn 2 ngày vì một sòng khác, cũng do Năm Cam tổ chức bên quận 8 bị bắt, nhưng Lương Cẩm Huy đã kịp thu được 15 triệu tiền “xâu”.

Ngoài Lương Cẩm Huy, đàn em Năm Cam trong lĩnh vực cờ bạc còn có Lưu Hồng Lâm và Đào Quang Cường. Biệt danh là Cường “Hải Phòng”, lúc mới 16 tuổi, Cường đã bị Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt tạm giam 6 ngày vì tội trộm cắp.

Một năm sau, vẫn với tội trộm cắp, Cường bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 18 tháng tù - nhưng cho hưởng án treo. Chưa hết thời gian chấp hành hình phạt, Cường lại bị Công an quận Ngô Quyền bắt vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Năm 1998, sau khi ra tù, Cường vào TP HCM. Thoạt đầu, Cường chơi bạc trong những sới bạc do Năm Cam tổ chức ở quận 8, quận 9. Khi đã "có lông, có cánh", Đào Quang Cường hùn vốn với Lương Cẩm Huy, mở một sòng bạc tại phường 4, quận Tân Bình. Sòng bạc này do Cường đích thân cầm cái. Chỉ không đầy 1 tuần, Cường được chia 240 triệu đồng tiền lời.

Riêng Lưu Hồng Lâm, vốn là bạn của Trương Hiền Bảo, tức Bảo "thái tử”, là con ruột Năm Cam. Biết Lâm có quán cà phê nằm ở một vị trí rất lý tưởng cho việc tổ chức cá độ bóng đá, Trương Hiền Bảo một mặt đánh tiếng với Lâm, mặt khác nhờ cha mình tác động. Vì thế, sau khi được Năm Cam “đặt vấn đề”, Lâm đã cho thuê lại mặt bằng quán cà phê của mình trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 TP HCM để Bảo tổ chức cá độ bóng đá và được Bảo chia cho 50% lợi nhuận, tổng cộng 295 triệu đồng.

Khi băng nhóm Năm Cam ra tòa, Lương Cẩm Huy lĩnh án 5 năm tù giam,  Lưu Hồng Lâm lĩnh án 4 năm, rồi sau một thời gian thụ hình, lần lượt từng tên được đặc xá. Năm 2000, lúc những casino bên đất Campuchia - đối diện cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bắt đầu đi vào hoạt động thì thoạt đầu, cả ba  kiếm sống bằng cách tổ chức xe cộ, đưa khách từ Việt Nam sang chơi để hưởng “hoa hồng” từ các chủ kinh doanh sòng bạc.--PageBreak--

Mặc dù các casino ấy, đã áp dụng nhiều chiêu khuyến mãi như người chơi được ăn, nghỉ không mất tiền, nhưng nó vẫn không thu hút được nhiều khách bởi lẽ ngoài việc phải di chuyển gần 2 tiếng đồng hồ từ TP HCM lên cửa khẩu, rồi sang casino, các “đại gia” cũng không yên tâm khi mang theo một số tiền lớn. Nếu thắng lớn, cũng chưa hẳn đã yên tâm khi đem tiền về.

Vì thế, những ông trùm cờ bạc đã tìm cách chuyển địa bàn hoạt động về TP HCM,  và cách tốt nhất vẫn là lợi dụng chủ trương của Nhà nước, cho phép các khách sạn 4, 5 sao, được tổ chức các trò chơi có thưởng cho Việt kiều và người nước ngoài để lập những sòng bạc, phục vụ các “đại gia” trong nước.

Một trong những ông trùm ấy, hiện cầm đầu tập đoàn casino nổi tiếng ở Malaysia, là Dato Yap. Hầu như tất cả các máy móc phục vụ việc cờ bạc tại 5 casino vừa bị đánh sập, đều có nguồn gốc từ tập đoàn này.

Theo nhiều nguồn tin, Dato Yap hiện sở hữu ít nhất là 7 “trò chơi có thưởng cho người nước ngoài” tại một số khách sạn ở TP HCM mà đại diện là Lim Leong Seng và Steve Lam Sang. Dưới trướng Lim, Lam, là hai nhân vật: một tên Dương, người Việt mang quốc tịch Hồng Công (TQ) và một tên Wang, quốc tịch Malaysia vừa làm nhiệm vụ điều hành, quản lý, vừa tuyển mộ người câu móc khách.

Bằng nhiều con đường, một số công ty trách nhiệm hữu hạn lần lượt xuất hiện, rồi những hợp đồng liên doanh liên kết với một số khách sạn được ký kết. Tiếp theo, các chủng loại máy đánh bạc được Dato Yap chuyển từ Malaysia vào cùng với đội ngũ “chuyên gia kỹ thuật”.

Một số nguồn tin từ giới cờ bạc chuyên nghiệp cho biết, chính Dương và Wang đã kết nạp Lương Cẩm Huy, Lưu Hồng Lâm và Đào Quang Cường vào tổ chức, vì ba gã này quen biết hầu hết dân chơi đỏ đen có máu mặt ở trong nước, đủ khả năng để dẫn mối.

Chính vì vậy, khi 5 sòng bạc cao cấp núp bóng “trò chơi có thưởng cho người nước ngoài” bị đánh sập, thì hầu hết con bạc có mặt đều là người Việt Nam, do Lương Cẩm Huy, Lưu Hồng Lâm và Đào Quang Cường đứng ra “bảo lãnh”.

Một trong những con bạc được Lương Cẩm Huy câu móc là Việt kiều Mỹ tên Trương Quang Hoa (Timmy Hoa Quang). Về Việt Nam chỉ mấy tháng, Hoa đã nướng vào OV Club, đặt tại khách sạn Equatorial gần nửa triệu USD. Để gỡ gạc, Trương Quang Hoa chuyển sang làm “biện” - nghĩa là dắt mối.

Nhằm  khuyến khích “biện” kéo khách đến chơi, các ông trùm đã đặt ra quy định là nếu khách thua “biện” sẽ được hưởng 4% trên tổng số tiền sòng bạc thu được. Chỉ một thời gian ngắn, bằng cách đó, Trương Quang Hoa kiếm được gần 1 triệu USD.

Tương tự như vậy, Dương Quang Huy (có biệt danh là Cáo), cũng tán gia bại sản khi nướng vào các sòng bạc này gần 10 tỉ đồng, rồi phải quay sang làm “biện” để... thu hồi vốn. Riêng Lương Cẩm Huy, Lưu Hồng Lâm và Đào Quang Cường, đến ngày các sòng bạc bị đánh sập, mỗi tên cũng kiếm được từ 200 nghìn đến 500 nghìn USD.

Một nhân vật nữa, vừa là “biện”, lại vừa là người tổ chức đó là Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, cư ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  Tuấn được những ông trùm người nước ngoài móc nối để Tuấn đứng ra điều hành sòng bạc đặt tại khách sạn Duxton. Trong suốt thời gian sòng bạc hoạt động, Tuấn đã “bảo lãnh” cho nhiều “đại gia” người Việt vào chơi với số tiền ăn thua hàng đêm lên đến cả triệu USD.

Lê Anh Tuấn, Lương Cẩm Huy, Lim Leong Seng, Đào Quang Cường, Lưu Hồng Lâm.

Có thể nói, dân chơi đỏ đen trong những casino ấy đều là những “đại gia” tiền nhiều như rác, một đêm thua vài trăm nghìn USD là chuyện bình thường.

Một “đại gia” chuyên ngành kinh doanh địa ốc ở Hà Nội vào TP HCM để đầu tư địa ốc ở khu Phú Mỹ Hưng và một số nơi trong quận 1. Thoạt đầu “đại gia” này thuê phòng tại khách sạn Legend, và hàng đêm xuống đánh bài tại Viva Club trong khách sạn. Sau đó, được một “biện” câu móc, “đại gia” chuyển sang chơi tại OV Club, và có đêm thua đến gần... 1 tỉ đồng.

Ở Apollo Club có “đại gia” chuyên ngành kinh doanh ôtô, chỉ trong vài lần sát phạt đã cúng cho chủ sòng một số tiền tương đương với 5 chiếc ôtô du lịch đời mới, còn giám đốc chi nhánh một ngân hàng cũng đã đi đứt vài căn nhà mặt tiền ở quận 3.

Tất cả những sòng bạc này đều có một nhóm chuyên cho vay nóng bằng cách đứng ra “bảo lãnh” cho con bạc đang khát nước. Mặc dù hết tiền, nhưng khách vẫn cứ tiếp tục chơi để rồi hôm sau, khách sẽ phải thanh toán với lãi suất từ 10 đến 20%.

Khi 5 sòng bạc bị Lực lượng Công an đánh sập vào đêm 26/5, thì các ông trùm người nước ngoài đều không có mặt, còn Lương Cẩm Huy, Lưu Hồng Lâm và Đào Quang Cường nghe tin đã nhanh chân bỏ trốn.

Chiều 29/5, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã ra quyết định bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh tạm giữ với 5 đối tượng để làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc. 5 người này gồm Steven Lam Sang, quốc tịch Malaysia, Zao Cheng Cheng, quốc tịch Trung Quốc, Jang Kwang-ho, quốc tịch Hàn Quốc, Lê Anh Tuấn và Lê Thị Hồng Nhung...

Xuyên suốt sự việc này, có thể thấy hoạt động của Cục CSĐT chỉ nhằm vào những băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng dịch vụ giải trí hợp pháp để tổ chức cờ bạc, lôi kéo người chơi là người trong nước, chứ không phải Lực lượng Công an "cố tình gây khó dễ, cản trở môi trường đầu tư" như một số tin đồn, xuất phát từ sự xuyên tạc ác ý.

Bởi lẽ sau vụ đánh sập 5 casino vừa nói, thì các điểm dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng dành cho Việt kiều và người nước ngoài ở những khách sạn khác vẫn hoạt động bình thường...

Nhóm PV
.
.