Anh: 11 tuổi viết thư mượn máy bay trực thăng

Thứ Hai, 10/07/2006, 13:00

Để hoàn thành bài luận văn với chủ đề "Phi hành và khoảng không", cô bé Kelser Norland, 11 tuổi đã mạnh dạn viết thư cho Tổng Tư lệnh lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh mượn một chiếc máy bay trực thăng để tìm hiểu thực tế.

Khi chiếc máy bay trực thăng trị giá 14 triệu bảng Anh cùng hai phi công đỗ xuống sân trường, nơi Kelser Norland đang học tập thì tất cả mọi người có mặt ở đó đã trố mắt kinh ngạc.

Kelser Norland là học sinh tiểu học ở thành phố Manchester và bài luận văn "Phi hành và khoảng không" là đề tài hàng năm của tất cả học sinh trong trường. Từ trước đến nay, mọi học sinh đều tìm hiểu qua bản đồ và tìm tư liệu trong thư viện, nhưng lần này cô bé Kelser Norland đã nghĩ ra một cách độc đáo, đó là khám phá mọi thứ, đồng thời thể nghiệm bản thân khi chính mình ngồi trên máy bay đi khảo sát địa hình.

Giờ đây, ước mơ của Kelser Norland là trở thành một sỹ quan trong lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh

Trường Giang (theo “Tân Hoa xã”)
.
.