Bangladesh: Tệ nạn tấn công bằng axít
Giới luật sư ở
Cũng có điều luật buộc mọi cơ sở kinh doanh thứ hóa chất chết người này phải bảo quản an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế năm 2005 đã xảy ra 267 vụ tấn công bằng axít do luật pháp còn thiếu quan tâm đến vấn đề này.
Trong phòng săn sóc đặc biệt ở bệnh viện, nạn nhân Durjoy chỉ mới 1 tháng tuổi đã bị ép uống... axít! Sau hàng loạt các cuộc phẫu thuật, Durjoy hiện giờ vẫn phải thở qua một cái lỗ trong cổ họng. Etie Rani, mẹ của bé, khai báo động cơ tội ác là một trận cãi vã ỏm tỏi vì chuyện tiền bạc. Bà ta nói với vẻ hối hận: "Là một người mẹ tôi hy vọng điều này không còn xảy ra cho bất cứ ai nữa. Tôi đã cầu nguyện Thượng đế cho con tôi khỏe mạnh. Tôi vô cùng đau đớn trong lòng”.
Tạt axít vẫn đang là vấn đề nghiêm trọng ở
Asma nói: “Khi tôi... 12 tuổi, một gã trai trong làng muốn cưới tôi nhưng tôi từ chối vì muốn chăm lo cho gia đình. Một năm sau hắn đã giận dữ tạt axít vào mặt tôi. Vào ngày đau đớn đó tôi đang nằm ngủ trên giường, còn cha tôi đi cầu nguyện. Hắn đã lợi dụng thời cơ này để tạt axít vào tôi”. Những cuộc tấn công bằng axít do bọn đàn ông bị hắt hủi gây ra là điều rất phổ biến ở
Năm 2002,
Nhiều cơ sở sử dụng axít vẫn còn xem thường luật cấm bán hay để lọt hóa chất độc hại này vào tay bọn người xấu. Salma Ali, thuộc Hội Nữ luật sư quốc gia ở
Theo Salma Ali, không dễ thuyết phục chính khách bổ sung luật cũ, trong khi đó cần phải xem xét lại luật để cho nó có hiệu quả răn đe hơn. Gần như ngày nào Tổ chức Acid Survivors' Foundation cũng đều tiếp nhận nạn nhân mới, và ai bị đưa vào bệnh viện cũng lộ vẻ đau đớn như không còn thiết sống nữa...