Nỗi khổ tâm của "người hùng nước Mỹ"

Thứ Ba, 07/02/2006, 09:04
Phải lang thang khắp nơi tìm kiếm việc làm mặc dù đã từng là "người hùng nước Mỹ".

Vào ngày 14/12/2003, binh nhất thủy quân lục chiến Mỹ Jeans Cruz đã trở thành người hùng của nước này vì là người đầu tiên bắt sống được cựu Tổng thống Saddam Hussein trốn dưới một căn hầm. Được tận tay Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld trao tặng Danh dự Bội tinh, Jeans Cruz được các phương tiện truyền thông ở Mỹ đánh giá là người hùng mới của nước Mỹ trong thế kỷ XXI.

 

Thế nhưng khi về lại quê nhà ở thành phố New York sau khi giải ngũ, vầng hào quang của người hùng nước Mỹ đã thật sự tàn lụi bởi sau nhiều tháng lang thang gõ cửa khắp nơi mà không kiếm được việc làm, người hùng Jeans Cruz đã trở thành một gã thất nghiệp, đành phải ăn bám vào lương hưu của cha mẹ

VĂN HÒA (Theo VSD)
.
.