Tại sao Liên Hiệp Quốc cần gấp rút cải tổ?
Thậm chí một phiên họp bí mật đã được tổ chức để bàn biện pháp "cứu" LHQ khỏi tai họa "tsunami" chính trị tấn công từ chính trường Mỹ.
New York Times (ngày 3/1/2005) cho biết, phiên họp tuyệt mật đã được tổ chức tại căn hộ của Richard C. Holbrooke, nguyên Đại sứ Mỹ tại LHQ thời Bill Clinton ở
Jeremy Greenstock (Đại sứ Anh tại LHQ từ năm 1998 đến 2003) được mời nhưng không dự. Trong cuộc họp, ông Kofi Annan im lặng lắng nghe trong ba tiếng rưỡi những ý kiến tư vấn. Nhóm chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về sự sứt mẻ uy tín LHQ cũng như khả năng lãnh đạo của ông Kofi Annan trong hai năm qua có thể làm hỏng những thành tựu mà ông giành được trong nhiệm kỳ đầu bốn năm. Họ đề nghị ông Kofi Annan chấn chỉnh bộ máy quản lý, hàn gắn quan hệ với Washington cũng như một số thành viên Quốc hội Mỹ; điều chỉnh lại quan hệ ngay trong bộ máy LHQ, nơi nhiều viên chức LHQ cho rằng văn phòng ngài Tổng thư ký đã bảo vệ nhiều viên chức cấp cao bị quy kết các loại tội. Một tuần sau cuộc họp, ông Kofi Annan đã gặp bà Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Mỹ trong Nội các Bush nhiệm kỳ hai.
Theo New York Times, trong chiến dịch cải tổ LHQ, một trong những cố vấn cấp cao có thể ra đi là Kieran Prendergast, Phó tổng thư ký đặc trách các vấn đề chính trị từ năm 1997. Đúng là LHQ chưa hết nạn. Mới đây, Richard Horton (biên tập chuyên san y học uy tín The Lancet) đã tung ra bài viết chỉ trích Carol Bellamy (Giám đốc điều hành UNICEF - Quỹ nhi đồng LHQ) với loạt sai lầm và thiếu sót trong chiến lược hành động cho trẻ em toàn cầu. Tuy nhiên, tai tiếng trong mọi tai tiếng vẫn là hàng loạt vụ việc đáng hổ thẹn liên quan đến hành vi quấy rối tình dục của nhân viên LHQ...
Cách đây khoảng 5 tháng, khi đang bán chuối tại Bukavu (Congo), cô Aziza 18 tuổi được một số lính gìn giữ hòa bình LHQ vẫy đến xe họ. Tưởng mua chuối nhưng hóa ra họ lại sỗ sàng đề nghị ngủ với Aziza với giá 5 USD, số tiền Aziza chỉ có thể kiếm được trong một tháng buôn thúng bán bưng... “Sự việc xảy ra trong xe. Tôi không đủ nghị lực để từ chối” - Aziza kể lại.
Trong lần gặp sau, lập tức hai lính LHQ đề nghị quan hệ tình dục. Họ đánh cô khi nạn nhân từ chối thực hiện “biểu diễn” theo những gì họ bắt buộc. Aziza giấu nhẹm sự việc và mẹ cô chỉ phát hiện khi thấy con gái đi bệnh viện do bị nhiễm trùng. Vụ Aziza là một trong ít nhất 150 báo cáo về nạn lạm dụng tình dục của lính LHQ tại
Tháng 11/2004, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã phải thừa nhận sự tồn tại các vấn đề liên quan đến tư cách đạo đức của một số lính LHQ. Ngoài vụ kể trên, còn có vụ cô gái 18 tuổi cùng em trai đi dạo phố bị 3 lính LHQ (người Nam Mỹ) khống chế và làm nhục.
Jean-Marie Guehenno - Phó tổng thư ký LHQ đặc trách chương trình gìn giữ hòa bình - cho biết, ông đã đối mặt vấn đề này từ khi làm việc cho LHQ cách đây 5 năm. Theo Jean-Marie Guehenno, lính LHQ dính vào vụ quấy rối tình dục tại Congo gồm thành phần mang quốc tịch Uruguay, Moroc, Nam Phi, Pakistan... Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, vụ việc thường xảy ra theo kiểu “thuận bán, vừa mua” nhưng những vụ tai tiếng ấy đã làm những người lãnh đạo tổ chức LHQ phải điên đầu và buộc phải gấp rút có biện pháp chấn chỉnh