Công ty Bia Huế cùng Báo CAND & Chuyên đề ANTG:

Tặng quà các gia đình chính sách CAND và chiến sĩ Trường Sa

Thứ Năm, 16/08/2012, 13:45

Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2012, đại diện Báo CAND & Chuyên đề ANTG - Văn phòng miền Trung phối hợp cùng Công ty Bia Huế và Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an - X13 tại Đà Nẵng, tổ chức những chuyến đi mang nặng nghĩa tình, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ CAND tại các tỉnh miền Trung, thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988 và ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Tổng số tiền và quà hỗ trợ trị giá gần 150 triệu đồng…

Sẻ chia nỗi đau với những gia đình bất hạnh

Chúng tôi về thăm nhà ông Bùi Hữu Thịnh (58 tuổi), tại thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đại úy Bùi Thành Lâm, cán bộ xây dựng phong trào Công an huyện Đức Phổ, dẫn đường cho chúng tôi đến nhà ông Thịnh, kể rằng, gia đình ông Thịnh có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng quần quật với vài sào ruộng song cũng không đủ sống, vì phải thường xuyên lo thuốc thang cho 2 đứa con bị di chứng chất độc da cam. Thế nhưng đã trên 10 năm rồi, ông luôn tham gia tích cực cùng lực lượng Công an xã Phổ Văn, đóng góp rất nhiều công sức trong công tác hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình đoàn kết xóm giềng, bảo vệ bình yên cho làng, xã...

Đến khi tiếp xúc, trò chuyện với ông Thịnh, chúng tôi mới hay, gia đình ông và cả bên vợ ông là bà Trần Thị Kim Liên đều là những gia đình có công với cách mạng; anh trai và chị gái của bà Liên đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Bùi Văn Tám - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, nhận món quà 500 card ĐTDĐ gửi tặng CBCS đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa.

Ngoài gia đình ông Bùi Hữu Thịnh, còn có các trường hợp như anh Nguyễn Đức Tự, Công an xã Phổ Phong; anh Huỳnh Hoàng Cầm, công an xã Phổ Ninh; anh Lê Thanh Trang, Công an xã Phổ Vinh... đều có 1-2 con bị tật nguyền do di chứng chất độc da cam. Nhận những phần quà nghĩa tình của đoàn công tác trao tặng, mọi người đều rưng rưng xúc động. Dẫu những phần quà không lớn, song đó là tấm lòng đền ơn đáp nghĩa, sẻ chia nỗi đau với các gia đình trong khó khăn, hoạn nạn...

Tri ân liệt sĩ thời bình...

Đoàn công tác tiếp tục đến thăm nhà liệt sĩ, Đại úy Nguyễn Thanh Sơn, nguyên cán bộ Công an huyện, ở khối 2, thị trấn Núi Thành. Trong căn nhà tình nghĩa khang trang do Bộ Công an xây tặng, chị Dương Thị Hà (46 tuổi) vui mừng nói rằng, hai đứa con của chị đang tiếp bước cha. Con gái đầu là Nguyễn Thị Kim Yến (21 tuổi), đang công tác tại Công an huyện Núi Thành. Còn người con trai kế là Nguyễn Thanh Hải, khi anh Sơn bị bọn côn đồ sát hại năm 1999, Hải mới học lớp 1, giờ đã là sinh viên năm 2 Trường trung cấp An ninh.

Trên hành trình tri ân, đoàn công tác xã hội - từ thiện, chúng tôi đã gặp nhiều hoàn cảnh tương tự. Đó là Liệt sĩ, Thiếu tá Phan Công Việt (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp Đà Nẵng) đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh mất đi để lại người vợ ốm yếu và đứa con còn ẵm ngửa. Đó là anh Ngô Đình Bốn, Đội trưởng dân phòng thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng; anh Võ Lê, Đội trưởng dân phòng Mân Lập Tây, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; anh Nguyễn Văn Hùng, Công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh; anh Trần Thế Đại, Phó Công an xã Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh; anh Dương Minh Thược, cán bộ an ninh thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình...

Nối liền Trường Sa thân yêu...

Trên cuộc hành trình "Tri ân tháng 7", đoàn công tác chúng tôi cũng đã đến thăm và tặng quà cho một số thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988. Đây là những gia đình đang gặp phải cảnh ngộ đặc biệt khó khăn. Như gia đình Liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn có cha là ông Nguyễn Điện, ngoài tuổi 70, trú ở tổ 7, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Đã nhiều năm nay, ông Điện đau ốm nằm liệt giường; việc ăn uống, vệ sinh cá nhân chỉ mỗi người vợ già chăm sóc.

Hay như gia đình của bà Nguyễn Thị Trước, trú tại nhà số 18, đường Lưu Nhân Chú, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng là mẹ của Liệt sĩ Phạm Văn Lợi. Chồng chết sớm, anh Lợi ngã xuống trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, nên giờ đây bà Trước tuổi đã xấp xỉ 80, song vẫn phải lo làm lụng nuôi người con trai kế bị bệnh đao. Cũng vì thế mà cái nghèo, cái đói cứ mãi đeo bám...

Điều đáng trân trọng là khi vận động thực hiện Chương trình "Tri ân tháng 7", Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung, Tổng giám đốc Công ty Bia Huế - ông Nguyễn Mậu Chi quyết định ủng hộ thêm 500 card ĐTDĐ (tổng trị giá 50 triệu đồng) gửi tặng CBCS đang công tác tại Trường Sa. Món quà tạo thêm điều kiện cho người lính ở đảo xa có thêm cơ hội liên lạc để gần gũi hơn với người thân nơi đất liền...

Nhận món quà đầy ý nghĩa này, Đại tá Bùi Văn Tám - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân xúc động và hứa sẽ chuyển thật nhanh đến CBCS Trường Sa thân yêu...

Long Vân
.
.