Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam cùng Báo CAND & Chuyên đề ANTG:

Tặng trường mẫu giáo cho xã nghèo anh hùng

Thứ Hai, 17/08/2009, 14:25
Như bao miền quê khác trên mảnh đất Quảng Nam trung dũng, kiên cường, trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình đã cống hiến rất nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Sau chiến tranh, Bình Sa có trên 700 liệt sĩ, 61 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng ngàn thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Xã Bình Sa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND…

Bình Sa là mảnh đất nằm dọc bờ sông Trường Giang, chiếm phần lớn diện tích là cát trắng, chỉ có 350ha đất canh tác (trong đó hơn 50% là đất màu, trồng khoai lang và các loại cây hoa màu khác), song sử dụng nhờ "nước trời", chưa có kênh mương thủy lợi, nên năng suất thu hoạch vụ mùa rất thấp. Do đó, đói nghèo cứ mãi đeo bám người dân đất này từ bao đời nay...

Đặc biệt, về giáo dục, Bình Sa mới chỉ có được 3 trường học, với khoảng 1.100 học sinh, trong đó có một trường THCS, 6 phân hiệu trường tiểu học và mẫu giáo rải đều trên 6 thôn với cơ sở tạm bợ, tận dụng các nhà đội sản xuất HTX (cũ) đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù vậy, Bình Sa tự hào là vùng đất hiếu học.  Đã có rất nhiều học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng...

Ông Trần Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND xã Bình Sa xúc động nói rằng, thời gian qua, đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm, đến với Bình Sa, cảm thông, sẻ chia, giúp đỡ để khắc phục khó khăn, thiếu thốn; xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo... trong đó có sự hỗ trợ rất lớn từ Báo CAND & Chuyên đề ANTG.

Hiện tại, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NHNN&PTNT) Việt Nam cùng Báo CAND & Chuyên đề ANTG tiếp tục tài trợ số tiền 250 triệu đồng cho Bình Sa để tiến hành xây dựng một trường mẫu giáo bán trú tại địa phương. Đây là niềm vui lớn đối với Đảng bộ và nhân dân xã Bình Sa. Ông Trần Ngọc Thọ thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Sa cảm ơn Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam và Báo CAND & Chuyên đề ANTG đã quan tâm quyên góp, giúp đỡ xây dựng trường mẫu giáo cho con em có cơ sở học hành...

Đại tá Lưu Huy Vinh, Phó tổng biên tập Báo CAND, cảm động phát biểu, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Báo CAND & Chuyên đề ANTG luôn là cầu nối của bạn đọc và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng, quyên góp, giúp đỡ những miền đất đã có nhiều cống hiến và hy sinh mất mát lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước như quê hương Quảng Nam và xã Bình Sa nói riêng.

Thực tế, số tiền quyên góp để xây dựng trường mẫu giáo bán trú tuy chưa nhiều, song đó là tấm lòng của cán bộ, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, cùng Báo CAND & Chuyên ANTG, với mong muốn phát triển sự nghiệp giáo dục hơn nữa tại xã Anh hùng Bình Sa...

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, cũng phát biểu cho hay: Trong năm 2009, dự kiến kinh phí hoạt động để xây dựng nhà tặng các hộ chính sách, hộ nghèo, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam khoảng 200 tỉ đồng. Đây là kinh phí đóng góp của cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng NN&PTNT Việt Nam...

Khi biết xã Bình Sa còn quá nhiều khó khăn, ông Võ Văn Lâm, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, cũng quyết định tặng thêm 50 triệu đồng từ tiền vận động đóng góp của cán bộ, nhân viên trong đơn vị, cho xã Bình Sa mua sắm vật dụng, trang thiết bị dạy học cho ngôi trường mẫu giáo bán trú mà Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam cùng Báo CAND & Chuyên đề ANTG hỗ trợ kinh phí xây tặng

Long Vân
.
.