Ấn Độ: Vụ giết người kinh hoàng trong trường học Tư

Thứ Hai, 31/12/2007, 11:30
Nạn nhân là học sinh 14 tuổi Abhishek Tyagi, bị bắn vào đầu và cổ. Nghi phạm là hai học sinh trong trường, một 13 tuổi và một 14 tuổi. Người ta cho là hai hung thủ đã lén mang khẩu súng Harrison 32 vào trường và giấu trong nhà vệ sinh. Sau khi giết người, hai sát thủ lạnh lùng trở lại lớp học.

Mới đây, một vụ giết người kinh hoàng đã xảy ra trong trường tư Euro International ở ngoại ô Gurgaon, thành phố phát triển mạnh về công nghệ tin học, gần thủ đô Delhi của Ấn Độ.

Nạn nhân là học sinh 14 tuổi Abhishek Tyagi, bị bắn vào đầu và cổ. Nghi phạm là hai học sinh trong trường, một 13 tuổi và một 14 tuổi. Người ta cho là hai hung thủ đã lén mang khẩu súng Harrison 32 vào trường và giấu trong nhà vệ sinh. Sau khi giết người, hai sát thủ lạnh lùng trở lại lớp học.

Vụ án đã gây sốc mạnh cho 550 học sinh và 38 giáo viên trường tư Euro International.

Trước đây người ta có cho lắp đặt hệ thống camera giám sát mọi hoạt động bên trong lẫn bên ngoài khuôn viên trường học, song cách đây hơn một năm, hệ thống này đã bị dỡ bỏ vì giáo viên than phiền thiết bị xâm phạm quyền tự do cá nhân.

Giống như phần nhiều các trường học khác ở Ấn Độ, ở trường tư Euro International, túi xách học sinh hiếm khi được kiểm tra để tìm vũ khí.

Ban giám hiệu nhà trường cho rằng hung thủ đã lấy trộm khẩu súng có cấp phép của cha mình và mang vào trường. Mặc dù luật kiểm soát súng ở Ấn Độ rất chặt chẽ, song ngày càng có nhiều người dân thành phố như ở Gurgaon sở hữu súng vì họ cho đó là biểu tượng của sức mạnh và thanh thế.

Theo hồ sơ cảnh sát, con số giấy phép sở hữu súng ở Gurgaon đã tăng nhanh từ 95 năm 2005 đến gần 300 trong năm 2007. Euro International là một trong nhiều trường học tư nhân thu hút con em của giới giàu có ở Ấn Độ tìm đến học tập. Cảnh sát hiện chưa cho biết tên của hai nghi phạm. Trước đây các vụ án mạng liên quan đến súng xảy ra trong hệ thống trường học ở Ấn Độ rất hiếm xảy ra

Diên San(Theo BBC)
.
.