Cái chết của huấn luyện viên Bob Woolmer vẫn còn là bí ẩn

Thứ Năm, 12/04/2007, 13:00

Làng bóng chày thế giới choáng váng và đau buồn trước cái chết bất ngờ của huấn luyện viên bóng chày, 58 tuổi người Anh, Bob Woolmer, đang dẫn dắt Đội tuyển bóng chày Pakistan tham dự World Cup diễn ra tại Jamaica. Ông chết trong phòng khách sạn Pegasus ở thủ đô Kingston của Jamaica.

Ngày 23/3 vừa qua, Cảnh sát thành phố Kingston của Jamaica đã đi đến kết luận chính thức rằng, huấn luyện viện (HLV) Bob Woolmer đã bị giết chết bằng cách xiết cổ.

Cho đến nay, Cảnh sát Jamaica vẫn chưa xác định chính xác được hung thủ, vì trong vụ án này có quá nhiều giả thiết được đưa ra bởi lẽ ông Woolmer bị giết chưa đầy 24 giờ sau thất bại của Đội tuyển Pakistan trước Ireland ở World Cup bóng chày.

Môn thể thao bóng chày rất phổ biến tại Pakistan, vì thế dân chúng tại đây không khỏi bàng hoàng khi họ biết cái chết của ông Woolmer, vị HLV nước ngoài đang dẫn dắt đội tuyển bóng chày quốc gia là một vụ án mạng.

Tại Jamaica, nơi mà tình trạng tội ác hình sự lan tràn, chính quyền lo lắng vụ này sẽ gây tổn thương thêm cho uy tín của đất nước họ. Nhưng cái chết của HLV Woolmer không có dấu hiệu gì cho thấy là do người Jamaica gây nên, vì không có đồ vật nào của ông bị cướp đi, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy có người đã dùng sức mạnh đột nhập vào phòng của ông tại khách sạn Pegasus.

Phó cảnh sát trưởng Jamaica là ông Mark Shields nói rằng, vụ án này có thể là do một người hay nhiều người gây ra, nhưng chắc chắn là hung thủ phải quen biết ông Woolmer, vì không có dấu hiệu của việc phá cửa vào phòng khách sạn. Ông kêu gọi hung thủ hãy tự thú và cũng kêu gọi những nhân chứng hãy giúp cảnh sát để tìm ra hung thủ.

Trong khi đó, những người hâm mộ bóng chày tại Pakistan không tin bất cứ một sự gợi ý nào nói rằng tên sát nhân có liên hệ đến đội bóng chày của Pakistan. Họ cho rằng, vì các cầu thủ của đội Pakistan đều là ân điển của Thượng đế và là những tín đồ Hồi giáo, không người Hồi giáo nào lại đi giết một HLV mà họ quý trọng.

Người dân Pakistan tưởng nhớ HLV Woolmer.

Tại thành phố Lahore, có lời đồn nói rằng có kẻ âm mưu làm việc này để gán tội cho Đội tuyển Pakistan. Một cổ động viên tên là Majeed Chaudhry nói rằng, vì ông Woolmer được coi như một thành viên trong gia đình của Đội tuyển Pakistan, nên hình như có một âm mưu quốc tế đang chống lại đội này.

Những thông tin mới nhất cho thấy, rất nhiều khả năng nhà cầm quân 58 tuổi này bị hạ sát bởi bàn tay của mafia cá cược. Sarfraz Nawaz, cựu thành viên Đội tuyển bóng chày Pakistan, cho biết một nhóm tội phạm quốc tế đứng đằng sau vụ này.

Ông Nawaz khẳng định: “Tôi đã nói trong suốt mấy ngày qua rằng đây không phải là một cái chết bình thường, mà là một vụ thủ tiêu. Cái chết của Woolmer có liên quan tới bàn tay của mafia chuyên dàn xếp tỉ số trận đấu, bởi chúng không muốn ông tiết lộ những thông tin bất lợi làm cho chúng thiệt hại”.

Trước đây, ông Woolmer từng là HLV trưởng của Tuyển bóng chày Nam Phi, Đội trưởng của đội này lúc ấy là Hansie Cronje dính vào một vụ bê bối dàn xếp tỉ số rất lớn. Tình trạng bán độ và cá độ là chuyện thường xuyên xảy ra ở những quốc gia châu Á, không riêng gì cho bộ môn bóng chày mà gần như tất cả những bộ môn thể thao khác.

Năm 2000, Cronje nhận tiền và quà từ một nhà cái, sau đó rủ thêm 2 đồng đội nữa bán độ ở một trận đấu quốc tế tại Ấn Độ. Sau đó, Cronje bị bắt và cấm thi đấu suốt đời vì cảnh sát đã ghi âm được những cuộc điện thoại giữa vận động viên này và nhà cái Sanjay Chawla ở Anh.

Nhưng 2 năm sau đó, Cronje bị tử nạn trong một vụ rơi máy bay. Tuy vậy, trong cuốn hồi ký vốn đang được viết dở của mình, HLV Woolmer không nhắc một dòng nào về vụ dàn xếp tỉ số của Cronje

Quốc Hùng (Tổng hợp)
.
.