Cần kiên quyết ngăn chặn tội phạm sử dụng súng

Thứ Hai, 22/06/2009, 20:15

Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ giải quyết mâu thuẫn bằng… súng, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hiện tượng cần cảnh báo và ngăn chặn kịp thời.

Tức nhau là... bắn

Vào 0h15' ngày  28/5/2009, tại khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên gây xôn xao dư luận. Trước đó, trong khi đến vũ trường Diamond trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) 2 nhóm thanh niên Hà Đông và Phùng Khoang (Trung Văn, Từ Liêm) đã xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ vũ trường không phải là nơi để các “hảo hớn” tỉ thí nên 2 nhóm thanh niên này hẹn nhau ra khu vực Ngã Tư Sở để “nói chuyện” phải trái.

Đúng hẹn, rạng sáng 28/5, bọn chúng mang theo dao, kiếm, gậy, súng, quả nổ... đến Ngã Tư Sở và lao vào đánh nhau, gây náo loạn đường phố. Trong lúc hỗn chiến, bất ngờ một đối tượng trong nhóm thanh niên Hà Đông rút súng bắn đạn “hoa cải” ra, bắn một phát  vào phía đối phương làm Trần Xuân Thái thuộc nhóm thanh niên Phùng Khoang bị thương vào chân trái.

Tổ công tác của Công an phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) kịp thời có mặt đưa Thái đi bệnh viện cấp cứu và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Tuấn, trú ở Văn Khê; Lê Tuấn Anh, trú ở Phú La và Phí Minh An, trú ở Hà Cầu,  quận Hà Đông.

Theo con số thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra 9 vụ đối tượng sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn, dường như cứ tức nhau là... bắn. Sáng hôm ấy, đang đi trên đường làng thì Phạm Văn Hùng ,27 tuổi, trú ở Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội) gặp anh Nguyễn Văn Việt, 34 tuổi, trú cùng thôn. Giữa hai người xảy ra va chạm dẫn đến xô xát, đánh nhau. Yếu thế hơn nên Hùng phải bỏ chạy vào một nhà gần đó rồi dùng điện thoại di động gọi cho em trai là Phạm Mạnh Hùng cầu cứu.

Trong tay cầm khẩu súng hơi đang đi bắn chim, nghe điện của anh, Mạnh Hùng tức tốc mang khẩu súng hơi chạy đến. Chưa biết nếp tẻ thế nào, gặp Việt và đang trong cơn tức giận, Mạnh Hùng bóp cò khiến viên đạn súng hơi găm ngay vào mũi anh Việt gây thương tích.

Sau đó 2 ngày, vào đêm 14/4, tại khu vực ngã ba phố Phùng Hưng – Bát Đàn (Hà Nội) xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng. Nạn nhân là anh Hoàng Lại Nam, 31 tuổi, trú ở dốc Thọ Lão, phường Đồng Nhân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vốn có 2 tiền án, không biết có phải do “ân oán giang hồ” mà đêm ấy, anh Nam vừa từ quán bar AMG ở 121 phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi về đến khu vực ngã ba Phùng Hưng – Bát  Đàn thì bị một nhóm đối tượng ngồi phục sẵn từ bao giờ nổ súng vào người anh.

Bị thương nhưng anh Nam cố vùng bỏ chạy. Nhóm đối tượng này không chỉ vác dao rượt đuổi Nam mà còn nổ liên tiếp 4 phát súng nữa lên trời rồi bỏ đi để lại hiện trường những vỏ đạn súng ngắn. Bị thương khá nặng, anh Nam được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ nổ súng này hiện còn đang được điều tra.

Từ trái sang, hàng trên: Trần Xuân Ánh; Trần Đức Trang; Lê Bá Thành; Đào Ngọc Thiết; - Hàng dưới: Đỗ Mạnh Cường; Bùi Văn Tú; Hoàng Lê Minh.

Điên cuồng hơn là vụ nổ súng vào quán karaoke của gia đình anh Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, ở ngõ 16, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội vào đêm 9/4 mà nguyên nhân xuất phát từ một việc hết sức đơn giản.

Theo vợ chồng anh Cường, hôm ấy, khoảng 23h 30', sau khi đóng cửa quán, anh đang cùng gia đình ngồi uống bia trong nhà thì có 3 cặp nam, nữ thanh niên đi vào xin thuê phòng hát karaoke. Do quá khuya, quán đã đóng cửa nên anh Cường không đồng ý.  Chỉ có vậy mà nhóm thanh niên gây sự với anh Cường. Sau đó nhóm thanh niên này bỏ đi.

Chỉ ít phút sau, bất ngờ anh Cường thấy 2 trong số 6 đối tượng ấy quay lại. Bọn chúng hô “giết” rồi dùng súng bắn đạn “hoa cải” nã ngay 2 phát vào cổng quán nhà anh Cường để cảnh cáo khiến không ít người dân xung quanh hoảng sợ.

Trước đó, vào đêm 21/2, ở xã Biên Giang (Hà Đông) do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên trong khi ngồi uống nước trong quán, một đối tượng đã rút súng bắn hòng uy hiếp đối phương. Đáng chú ý vụ nổ súng thanh toán nhau giữa 2 nhóm đối tượng ở khu vực ngã ba phố Đoàn Thị Điểm - Đặng Trần Côn (Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng 4/2 làm 1 người tử vong là anh Phạm Văn Thắng (SN 1969), trú ở Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Hà Nội mang đậm dấu ấn chuyện thanh toán nhau theo kiểu “ân oán giang hồ”.

Cách đây 5 năm, giữa 2 nhóm đối tượng do Đào Ngọc Thiết, tức Thiết “cù” (SN 1968), trú ở Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) và Trần Xuân Ánh, tức Ánh “trọc”, trú ở khu tập thể Học viện Ngân hàng (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn. Vào một đêm đầu tháng 12/2004, nhóm Thiết “cù” dùng súng ngắn đi “nói chuyện” với nhóm của Ánh “trọc”. Sau sự kiện này, Thiết “cù” phải lĩnh án 5 năm tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Còn Ánh “trọc” do liên quan đến một vụ án khác cũng phải chịu hình phạt 5 năm tù giam. Cuối năm 2008, đầu năm 2009, Thiết “cù” và Ánh “trọc” cùng được ra trại.

Tối 3/2/2009, tình cờ bọn chúng gặp nhau trong một quán rượu nằm trên đường Vân Đồn (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Mối “ân oán” cũ được khơi lại, 2 nhóm xô vào chửi nhau rồi “máu” lên thách đố... đánh nhau. Bọn chúng ra khu vực ngã ba Đoàn Thị Điểm - Đặng Trần Côn cùng “dàn quân” nghênh chiến. Nhóm của Ánh “trọc” ngoài dao, gậy còn có 1 khẩu AK báng gấp cưa nòng. Nhóm của Thiết “cù” cũng có  thêm khẩu K59 trong tay.

Rồi cuộc “đọ súng” kinh hoàng giữa đêm khuya đã xảy ra dẫn đến việc Phạm Văn Thắng, người của nhóm Thiết “cù” bị trúng đạn, tử vong. Còn nhóm của Ánh “trọc” có 1 người bị thương là Lê Bá Thành, trú ở Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) bị trúng đạn vào đầu gối.--PageBreak--

Không chỉ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn mà từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội còn xảy ra 3 vụ dùng súng để phân định phải, trái sau va chạm khi tham gia giao thông. Vụ việc mới nhất xảy ra vào hồi 1h30' ngày 8/6 trên đường Nghi Tàm thuộc địa phận phường Yên Phụ (Tây Hồ).

Sau khi uống rượu trong khách sạn Sheraton, Nguyễn Văn Hiếu, 40 tuổi, trú ở Bắc Ninh điều khiển chiếc ôtô Toyota Rav4 BKS 30M - 9340 chở Nguyễn Huy Hoàng, trú ở Đội Cấn (Ba Đình), Phạm Thế Ngọc, Phạm Thị Thanh Huyền, cùng trú ở Thanh Sơn (Phú Thọ) cùng một người bạn khác của Hiếu đi tìm chỗ ăn đêm. Hiếu cho xe chạy ra đường Nghi Tàm thì gặp xe máy do anh Nguyễn Văn Thành, 39 tuổi, trú ở ngõ 108, Lương Yên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chạy phía trước khiến anh ta phải phanh gấp để tránh.

Bực tức Hiếu liên tục bấm còi rồi vượt lên, ép xe anh Thành vào bên đường để “nói chuyện”. Hoàng lấy khẩu súng K59 trong cốp xe của Hiếu bắn một phát vào mặt anh Thành khiến anh gục xuống đường. Sau đó cả bọn bỏ chạy. Anh Thành bị viên đạn bắn xuyên từ má trái vào vách ngăn, xuyên thành mũi trái sang thành ống tai trái được đưa vào bệnh viện cấp cứu, rất may đã thoát khỏi tay “thần chết”. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến vụ án này, trong đó có Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Huy Hoàng là 2 đối tượng chính. Hiếu khai nhận, khẩu K59 này gã tự “trang bị”  với giá 21 triệu đồng, luôn để trong xe ôtô để “phòng thân”.

Trước đó, vào chiều 4/6, trên đường Láng, quận Ba Đình cũng xảy ra vụ việc tương tự. Anh Bùi Thanh Liêm, 26 tuổi, trú ở Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) lái xe taxi của Hãng taxi Phù Đổng đang chạy trên đường thì xảy ra va chạm nhỏ với một người đi xe máy. Giữa hai bên xảy ra cãi vã. Tức mình, người đi xe máy rút ngay khẩu súng ngắn trong người ra bắn một phát chỉ thiên để đe dọa anh Liêm. Sau đó người này còn lao đến dùng dao đập vỡ kính xe ôtô của anh Liêm rồi bỏ chạy.

Các loại súng bắn đạn hoa cải bị lực lượng Công an thu giữ.

Cách đây hơn 4 tháng, vào 19h ngày 1/2, anh Nguyễn Tiến Dũng, 32 tuổi, tài xế xe buýt thuộc Xí nghiệp xe buýt  10-10 đang điều khiển chiếc xe buýt chở khách chạy trên đường Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) thì có một đôi trai gái đèo nhau đi lấn đường xe buýt. Mặc anh Dũng bấm còi xin vượt, đôi trai gái cứ nghênh ngang chạy trước đầu xe khiến hai bên xảy ra cãi vã. Mọi người phải xô vào can ngăn nếu không giữa đôi bên đã xảy ra ẩu đả.

Tưởng chuyện chỉ dừng lại đấy. Không dè, chừng ít phút sau, khi xe của anh Dũng chạy đến khu vực trước cổng Đại học Bách khoa, trên đường Giải Phóng, bất ngờ gã thanh niên đuổi theo xe rút súng bắn làm anh Dũng bị thương vào tay.

Cần xiết chặt công tác quản lý vũ khí

Trong các vụ sử dụng súng gây án trên địa bàn Hà Nội thời gian qua chưa phát hiện vụ nào dùng súng để gây án cướp, cướp giật... mà chỉ là để... “nói chuyện” giải quyết mâu thuẫn. Thực tế cho thấy, không chỉ trên địa bàn TP Hà Nội mà từ đầu năm đến nay, tình trạng đối tượng sử dụng súng gây án còn xảy ra khá nhiều trên địa bàn TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An... khiến dư luận hết sức lo lắng.

Đáng chú ý, trong số vũ khí mà bọn tội phạm sử dụng xuất hiện loại súng bắn đạn ghém (hay còn gọi là súng bắn đạn “hoa cải”). Đây là loại vũ khí mà bọn tội phạm ưa dùng, mỗi lần bắn có hàng chục đầu đạn túa ra, có khả năng sát thương khá cao. Loại vũ khí này được giới giang hồ Hải Phòng, Quảng Ninh... rất ưa dùng và được nhập lậu từ nước ngoài vào. Gần đây loại súng này đã thấy xuất hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong 9 vụ sử dụng súng gây án xảy ra trên địa bàn TP Hà  Nội từ đầu năm đến nay có 2 vụ đối tượng sử dụng súng bắn đạn “hoa cải”, bắn vào quán karaoke của gia đình anh Nguyễn Mạnh Cường ở Cầu Giấy và vụ đánh nhau ở khu vực Ngã Tư Sở. Tuy nhiên theo các quy định hiện hành, loại súng này mặc dù khá nguy hiểm nhưng không được coi là vũ khí quân dụng. Vì thế, nếu phát hiện người nào tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép thì chỉ bị xử phạt về hành chính mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có lẽ cần cảnh báo và nhanh chóng có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn “dòng” súng bắn đạn “hoa cải” đang có xu hướng nhập lậu  vào nước ta ngày càng nhiều.

Triển khai thực hiện Nghị định 47/CP và nhận thức được sự nguy hiểm của số vũ khí tồn đọng, trôi nổi ngoài xã hội, thời gian qua các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội có nhiều biện pháp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý đối tượng có liên quan đến vũ khí. Đồng thời các đơn vị Công an còn tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính ngày và đêm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Điển hình vào tối ngày 23/4, trong khi làm nhiệm vụ ở khu vực bến xe Mỹ Đình, tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ Nguyễn Danh Kiều, trú ở Văn Lợi (Quỳ Hợp, Nghệ An) vừa dùng súng bắn chết chị Võ Thị Bích, 42 tuổi, người hàng xóm, đang trên đường trốn chạy lên Lạng Sơn.

Khám người Kiều, thu giữ 1 khẩu súng K54, 16 viên đạn, 2 hộp tiếp đạn, 1 băng đạn vẫn còn nguyên trong súng. Theo con số thống kê của Công an TP Hà Nội, chỉ trong quý I/2009, các đơn vị đã tuyên truyền, vận động nhân dân, thu giữ 7 khẩu súng hơi, 4 khẩu súng quân dụng, 448 viên đạn các loại, 16 quả lựu đạn. Đáng chú ý, chỉ trong ngày 26/4, trong đợt triển khai công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ các ngày lễ lớn qua kiểm tra và vận động nhân dân, Công an quận Đống Đa đã thu giữ 99 viên đạn, 21 quả đạn pháo các loại.

Có thể nói những cố gắng của Công an Hà Nội và lực lượng Công an cả nước trong công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là đáng ghi nhận. Thế nhưng cần có những quy định mới thay thế Nghị định 47/CP và Chỉ thị 406/TTg để phù hợp với thực tế, nâng mức xử lý cả về hình sự và hành chính đối với các hành vi tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời cần có biện pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu lực quản lý nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với quân đội, hải quan trong công tác quản lý vũ khí và phát hiện, ngăn chặn tình trạng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, góp phần ổn định tình hình ANTT

Phương Thảo
.
.