Phá "kỳ án rạch mùng" ở miền Tây Nam Bộ

Thứ Sáu, 06/03/2015, 15:25
Xuất hiện ở huyện vùng sâu Long Mỹ (Hậu Giang), Vĩnh Thuận (Kiên Giang) và từng bị Công an triệt xóa hàng chục năm trước, nay lại tái xuất hiện những băng cướp tương tự. Lần này, hình thức phạm tội… rạch mùng để cướp tài sản lại xuất hiện tại một số xã vùng sâu của tỉnh Bạc Liêu, nằm dọc theo tuyến giao thông Quản Lộ - Phụng Hiệp (đường từ Hậu Giang đi Cà Mau). Trước ngày Công an huyện Phước Long phá án, bắt gọn băng tội phạm này, người dân địa phương và vùng lân cận thực sự lo lắng, hoang mang…

Theo Thượng tá Châu Quốc Huy - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long, băng cướp có 7 tên, gồm: Thạch Oanh Tha Dũng (SN 1982, ngụ ấp Trà Bôn B, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, Trà Vinh), Thạch Kẹo (SN 1984), Thạch Sua (SN 1989, cùng ngụ ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, Trà Vinh), Nguyễn Văn Tiện, biệt danh Tiện "quậy" (SN 1992, ngụ ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Bạc Liêu), Mai Tuấn Em, tự "Đỏ" (SN 1987, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), Mai Hữu Tưởng (SN 1984) và Lý Bá Thành (SN 1979, cùng ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu). 

Kết quả điều tra cho thấy, vụ cướp đầu tiên mà Thạch Oanh Tha Dũng cùng đồng bọn ra tay là vào ngày 21/9/2014. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1965, ngụ ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long).

Tối đêm trước đó, tại quán nhậu Tám Phụng (mẹ của Tiện "quậy") thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh,  Dũng rủ rê Tiện, Thạch Sua đi "ăn hàng". Khoảng 1h ngày 21/9, Tha Dũng dùng xe máy của Tiện chở Tiện và Thạch Sua chạy đi tìm "mồi".

Qua khỏi cống Cai Nhum khoảng 1km, Sua bảo Tha Dũng dừng lại. Tha Dũng giữ xe, còn Sua và Tiện "quậy" vào nhà của chị Hà. Nhìn qua cửa sổ, thấy chị Hà cùng chồng đang ngủ say, Sua liền lấy lưỡi lam rạch một đoạn mùng rồi thò tay vào giựt sợi dây chuyền trên cổ của chị Hà. Chị Hà giật mình tỉnh giấc, truy hô thì Sua và Tiện "quậy" đã chạy ra lên xe Tha Dũng tẩu thoát.

Thạch Oanh Tha Dũng.

Sáng hôm sau, cả bọn đem vàng đi bán, chia nhau, Tha Dũng tiếp tục lên kế hoạch "ăn hàng". Lần này, Thạch Kẹo được Tha Dũng rủ rê cùng tham gia. Khoảng 23h đêm 22/9, cả bọn đi bằng 2 xe máy theo đường Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Đến khu vực ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, chúng lẻn vào nhà của chị Trần Thị Phố (SN 1984).

Cũng chỉ với chiếc lưỡi lam mỏng, sắc, bọn chúng đã  giựt được sợi dây chuyền trên cổ chị Phố khi chị đang ngủ say. Lần này, người trực tiếp ra tay là Tha Dũng.

Ba đêm sau, Tha Dũng cùng đồng bọn lại gây án ở ấp Thọ Tiến, xã Phước Long, huyện Phước Long. Lần này, băng "rạch mùng" có thêm thành viên mới là Tuấn Em.

Không như các lần trước "ăn hàng" qua cửa sổ, lần này, bọn chúng đột nhập từ cửa sau nhà nạn nhân - chị Nguyễn Thị Thoáng (SN 1986). Tài sản chúng cướp được là sợi dây chuyền vàng 18K.

Đêm 26/9, cả bọn lại tiếp tục đi rạch mùng và cướp  được sợi dây chuyền của chị Châu Bích Thủy (SN 1985, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Long). Với quyết tâm cướp cho bằng được tài sản của "con mồi", Thạch Sua giật sợi dây chuyền của chị Thủy mạnh đến mức nạn nhân Thủy bị lôi từ giường rớt xuống nền nhà…

Ban đầu chị Thủy ngỡ mình bị chồng ngủ mơ và tung… chưởng khiến chị bay xuống đất. Đến khi thấy vùng cổ đau và rát, sờ lên thấy mất sợi dây chuyền, rồi nhìn thấy mùng bị... xẹt một đường dài, chị Thủy mới biết mình bị cướp.

Theo Cơ quan điều tra, với số tiền có được sau khi bán “chiến lợi phẩm”, các đối tượng đã "nướng" hết vào các trò đỏ đen và ăn nhậu để bàn tính kế hoạch "ăn hàng" tiếp theo.

Như đêm 1/10, sau khi nhậu một trận bí tỉ tại khu vực bờ kè thị trấn Phước Long, cả bọn kéo nhau đi chơi trò bắn cá trên máy điện tử. Đến khoảng 23h, cả bọn lên xe trực chỉ nhà chị Phạm Huỳnh Như (ngụ ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long).

Các đối tượng trong băng cướp rạch mùng.

Biết chủ nhà đang say ngủ nên sau khi dùng dây chì giật được chốt cửa trước để đột nhập vào, tên Sua đã “thể hiện đẳng cấp” bằng cách bật công tắc đèn để tìm… vị trí giường ngủ của gia chủ rồi ra tay một cách chuyên nghiệp. Lần đó, chúng giật được sợi dây chuyền, bán được hơn 2 triệu đồng rồi kéo đi ăn nhậu.

Và đêm 2/10 là đêm nhớ đời của băng cướp rạch mùng này. Đêm đó, cả bọn kéo đến nhà chị Trần Thị Diễm My (SN 1995, ngụ ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long).

Theo phân công trước đó, Tiện "quậy" và Bá Thành ở ngoài giữ xe, canh đường; Sua và Kẹo đột nhập vào nhà chị Mỹ bằng cửa sau và giật được sợi dây chuyền vàng khoảng 1 chỉ.

Ăn quen bén mùi, sau đó bọn chúng lại tiếp tục “ghé thăm” nhà một “con mồi” khác ở ấp Phước Thạnh, xã Phước Long. Tuy nhiên, sau khi rạch mùng, nhìn trên cổ “con mồi” chẳng thấy dây chuyền nên Sua quay ra, cùng Tiện "quậy", Kẹo và Thành chạy về hướng Cầu Sắt.

Khi tới gần khu vực cổng Trường THPT Võ Văn Kiệt thì bọn chúng bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện và đã “điệu” cả bọn về trụ sở. Tang vật thu giữ lúc đó gồm dao Thái Lan, đèn pin, điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền mà bọn chúng vừa cướp được của chị My…

Sáng 25/2 vừa qua, Cơ quan điều tra Công an huyện Phước Long cho biết đến nay vụ án đã kết thúc điều tra. Cả 7 đối tượng trong băng chuyên rạch mùng để cướp tài sản đều đã bị truy tố về tội cướp giật tài sản.

Người dân Phước Long và vùng lân cận rất phấn khởi khi hay tin cơ quan chức năng sắp đưa chúng ra xử lý trước pháp luật.

Binh Huyền
.
.