Xét xử ba cựu tướng lĩnh Croatia
Tất cả 3 bị cáo trên đều bị buộc tội đã bật đèn xanh cho những hành vi tàn sát vô nhân đạo trong và sau chiến dịch “Bão táp” được quân đội Croatia triển khai vào tháng 8/1995 chống lại nước cộng hòa tự tuyên bố độc lập Krajina của người gốc Serbia. Theo bên công tố, hậu quả của chiến dịch “Bão táp” (diễn ra từ ngày 4 đến 8/8/1995) đã khiến gần 150 dân thường bị thiệt mạng, hơn 200 ngàn người gốc Serbia đã bị cưỡng bức phải rời bỏ nhà cửa của mình.
Chiến dịch này diễn ra vào giai đoạn hỗn loạn nhất của khu vực Balkan, sau khi Liên bang Nam Tư cũ tan rã. Khi cộng đồng người
Những lệnh truy nã đặc biệt đối với cả ba bị cáo trên đã được Tòa án quốc tế về Nam Tư cũ đưa ra ngay từ tháng 7/2001. Đến tháng 3/2004, Ivan Cermac và Mladen Markac đã tự nguyện ra trình diện tại Tòa án La Haye, sau khi Chính phủ Croatia hứa hẹn sẽ giúp đỡ họ cả về tinh thần và pháp lý, đồng thời gọi những lời cáo buộc từ tòa án quốc tế là “mang động cơ chính trị”.
Nhưng đối với bị cáo chính Ante Gotovina thì chuyện lại phức tạp hơn nhiều. Ngay từ trước khi phiên tòa diễn ra, mọi sự chú ý đều tập trung vào viên tướng này, do ông ta theo các lời cáo buộc đã dính líu vào việc sát hại ít nhất 15 dân thường
Ante Gotovina đã nhanh chóng biến mất khi lệnh truy nã quốc tế chính thức được ban hành. Sau sự kiện trên, cái tên Gotovina đã đứng thứ ba trong danh sách những tội phạm chiến tranh bị truy nã quốc tế gắt gao nhất. Mỹ đã treo giải thưởng 5 triệu USD cho những thông tin có thể giúp bắt giữ được ông ta. Còn EU đã công khai yêu cầu Croatia giúp đỡ bắt giữ Gotovina, bày tỏ những nghi ngờ rằng nhân vật này có thể đang ẩn náu ngay tại quê hương mình, cho dù Zagreb đã khẳng định không biết gì về nơi ẩn náu của ông ta.
Mãi tới tháng 12/2005, Gotovina mới bị bắt giữ tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha), nơi ông ta đã ẩn náu trong một thời gian dài bằng hộ chiếu giả mang tên Kristijan Horvat. Ngay lập tức, Gotovina đã được áp giải tới nhà tù ở La Haye để chờ ngày ra tòa.
Tại một quốc gia hiện đang nỗ lực đàm phán gia nhập EU và NATO như Croatia, Gotovina thậm chí còn được nhiều người nhìn nhận chẳng khác gì một “anh hùng". Sau vụ bắt giữ viên tướng này vào tháng 12/2005, đã có hàng chục ngàn người ủng hộ ông, đổ ra đường biểu tình phản đối tại nhiều thành phố của
Đó là lý do khiến phiên tòa lần này đã gây không ít lo ngại cho chính phủ đương nhiệm của
Việc xét xử Ante Gotovina cũng có ý nghĩa rất lớn đối với chính tòa án tại La Haye. Nguyên nhân là trước đó, tòa án này đã không thể đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Miloshevic do ông đột ngột qua đời vào tháng 3/2006.
Trong khi những bị cáo chính còn lại – như cựu thủ lĩnh cộng đồng người