Biên tập viên kỳ cựu “xơi tái” bài viết của mình

Thứ Hai, 30/05/2016, 14:05
Tại Phòng Kế hoạch vào buổi trưa ngày 12-5 vừa qua, với đồ uống "đưa cơm" là chai rượu vang trắng hiệu "Trump", trang báo in được cắt nhỏ li ti trộn lẫn vào 8 món ẩm thực khác nhau, Milbank đã nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt hết thảy. Thật đúng là "quân tử nhất ngôn".

Sau khi hoàn tất bài bình luận "dài thượt" do mình chấp bút, được đăng tải trọn trang "Bầu cử" trên nhật báo The Washington Post dạo giữa tháng 6-2015, trong đó biên tập viên Dana Milbank (bên phải) một mực đoán chắc rằng: "Ứng viên Donald Trump sẽ được đảng Cộng hòa chính thức đề cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, nhiều khả năng trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ…", ngay sau thời điểm ông D. Trump mới tuyên bố ra tranh cử chức danh Tổng thống.

Giới đồng nghiệp của D. Milbank trong The Washington Post khi hay tin đều tỏ ý cười nhạo, bởi họ cho rằng biên tập viên từng trải đã cố tình "phóng đại" quá mức, hoàn toàn khác biệt với ý kiến của tuyệt đại đa số cử tri lúc ấy. Để giữ thể diện, D. Milbank liền "thề độc" là sẽ... ăn hết cả bài báo đó nếu sự việc diễn biến đúng như vậy. Ai dè tới thời điểm hiện tại, tỉ phú địa ốc D. Trump 70 tuổi đã trở thành ứng viên đảng Cộng hòa còn lại duy nhất, nên các đồng nghiệp được dịp chứng kiến cảnh biên tập viên kỳ cựu thực hiện lời hứa đưa ra gần một năm trước. 

Tại Phòng Kế hoạch vào buổi trưa ngày 12-5 vừa qua, với đồ uống "đưa cơm" là chai rượu vang trắng hiệu "Trump", trang báo in được cắt nhỏ li ti trộn lẫn vào 8 món ẩm thực khác nhau, Milbank đã nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt hết thảy. Thật đúng là "quân tử nhất ngôn".

Được biết, cây bút gạo cội 48 tuổi D. Milbank đảm nhiệm vai trò biên tập chuyên mục trong tòa soạn tờ The Washington Post, ấn phẩm lưu hành hàng ngày phổ biến nhất ở thủ đô Washington D.C từ 16 năm trước, trùng với thời điểm vận động bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu năm 2000.

Q.Phú (theo Daily Mail)
.
.