Bộ trưởng Nội vụ Anh bị cướp điện thoại ngoài đường

Thứ Năm, 21/06/2018, 09:00
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Sajid Javid bị cướp điện thoại di động ngoài đường, trở thành chính khách cao cấp đầu tiên là nạn nhân của nạn cướp giật trên đường phố trong lịch sử hình sự học ở xứ sương mù.

Trong số ra ngày Chủ nhật 17-6 vừa qua, tờ tuần báo The Sun on Sunday phát hành tại thủ đô London đã đăng tải cuộc trả lời phỏng vấn ông Sajid Javid, đương kim Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã tiết lộ từng bị cướp điện thoại di động ngoài đường, trở thành chính khách cao cấp đầu tiên là nạn nhân của nạn cướp giật trên đường phố trong lịch sử hình sự học ở xứ sương mù.

Cụ thể nguyên văn lời Bộ trưởng S. Javid như sau: "Trong một lần đi công tác bằng xe lửa, khi trở về London và đứng đợi trên vỉa hè ngay trước lối vào nhà ga Euston, tôi lấy điện thoại ra để gọi taxi… Bất thình lình một chiếc xe máy dạng tay ga lướt qua và rồi chiếc điện thoại còn mới đã… không cánh mà bay. Sự việc xảy ra kề cận dịp lễ Giáng sinh của năm 2017 vừa qua".

Bộ trưởng S. Javid cho biết sở dĩ nói tới trường hợp của mình, nhằm cảnh báo nạn tội phạm trên đường phố ở London cũng như các thành phố lớn khác đang gia tăng tới mức báo động. Qua đó vị Bộ trưởng muốn đề cập tới các chương trình hành động sắp triển khai, thể hiện theo tiêu chí  "Keeping our nation safe" (Giữ an toàn cho đất nước chúng ta) mà ông giữ trọng trách.

Được biết, ông Sajid Javid, 48 tuổi, được Thủ tướng Anh Theresa May bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ dạo cuối tháng 4 vừa qua, thay thế người tiền nhiệm là nữ Bộ trưởng Amber Rudd từ chức, khiến ông S. Javid trở thành người gốc châu Á đầu tiên, cũng là người Hồi giáo đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng trong lịch sử Vương quốc Anh.

T.Hồng (theo Reuters)
.
.