Bức bích họa khổng lồ

Thứ Sáu, 07/10/2016, 10:25
Họa sĩ người Mỹ Cleon Peterson thuộc trường phái Nghệ thuật Mới đã cho trình làng bức bích họa khổng lồ, được vẽ ngay giữa khuôn viên kề chân tháp Eiffel.

Nhân dịp kỳ Festival văn hóa thường niên Đêm Trắng (Nuit Blanche), chuyên với các sự kiện văn hóa văn nghệ miễn phí diễn ra tại "kinh đô ánh sáng" Paris ở Pháp vào đêm 29-9 vừa qua, họa sĩ người Mỹ Cleon Peterson thuộc trường phái Nghệ thuật Mới đã cho trình làng bức bích họa khổng lồ, được vẽ ngay giữa khuôn viên kề chân tháp Eiffel chiếm  diện tích 500m².

Bức họa có tiêu đề "Endless Sleep" (Giấc ngủ vô biên), lấy cảm hứng từ tiểu thuyết bất hủ "Hypnerotomachia Poliphili" của tác giả Francesco Colonna (1433-1527), văn sĩ Italia nổi tiếng trong thời Phục hưng, cũng là ý tưởng chủ đạo của Festival Đêm Trắng năm nay, do ông Jean de Loisy - Giám đốc nghệ thuật của Bảo tàng Palais de Tokyo ở Paris khởi xướng.

Chủ đề của bức bích họa khổng lồ cách tầng đầu tiên của tháp Eiffel 57m (ảnh), thể hiện tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc bất chấp màu da và bản sắc văn hóa.

Theo lời cây cọ cự phách C. Peterson để hoàn thành bức bích họa khổng lồ này, 10 họa sĩ chuyên nghiệp đã miệt mài làm việc suốt hơn 300 giờ, sử dụng tới 265 lít sơn đen trắng khắc họa 2 nhân vật chính cùng nhóm vũ công nhảy múa xung quanh.

X.Hiếu (theo AFP)
.
.