Công viên tí hon

Thứ Tư, 29/09/2010, 15:40
Đó là Công viên Mill Ends ở Portland, bang Oregon (Mỹ), với diện tích vỏn vẹn 291cm2 và rộng 60cm so với công viên Forest Park bên cạnh lớn hơn 60 triệu lần.

Mill Ends hình thành năm 1948 khi phóng viên Dick Fagan của tờ Oregon Journal chú ý đến một cái hố nhỏ bên ngoài văn phòng của anh nằm trên đường Front Street. Dick Fagan bắt đầu trồng cây và mỗi tuần đều viết một cột báo kể những gì xảy ra ở đó. Sau khi Fagan mất năm 1969, Portland nối tiếp sự nghiệp của nhà báo và coi Mill Ends chính thức là công viên thành phố năm 1976.

Ngày nay "công viên" có thêm chiếc bánh xe Ferris thu nhỏ và những bức tượng tí hon. Đây cũng là nơi diễn ra những cuộc đua... ốc sên, đám cưới...

D.A. (tổng hợp)
.
.