Cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh sợ ra phố ban đêm

Thứ Tư, 18/07/2018, 15:52
Trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ tuần báo Anh The Sunday Times số ra ngày 15-7 vừa qua, ông Alan Johnson, 68 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã thổ lộ: "Tôi thật không an tâm khi phải đi trên đường phố London một mình vào buổi đêm".

Đồng thời vị cựu Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: "Không chỉ nói về các khu ngoại ô với tình trạng phức tạp cố hữu, mà ngay tại các địa bàn trung tâm vốn được coi là chốn thượng lưu sầm uất như Kesington hoặc Chelsea cũng vậy".

Lời nhận định của người từng chịu trách nhiệm cao nhất về tình hình an ninh trật tự ở nước Anh, là một hồi chuông cảnh báo cho giới hữu trách cần có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Số liệu thống kê cho thấy nạn tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên dưới 16 tuổi từ 17.590 vụ của năm 2016, đã tăng lên 24.102 vụ trong cả năm ngoái, với tỷ lệ gia tăng đáng lo ngại là 37%.

Còn theo số liệu ghi nhận của Bộ Tư pháp Anh, thì số thanh thiếu niên trong độ từ 10-17 tuổi trực tiếp tham gia, hay bị tình nghi là  đồng phạm gây án đã tăng từ 184.474 vụ của năm 2016, lên 222.750 vụ của năm 2017 cùng tỷ lệ tăng cao hơn tới 21%.

Được biết, trước khi đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong giai đoạn từ đầu tháng 6-2009 đến giữa tháng 5-2010, ông A. Johnson là Bộ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ của Thủ tướng Gordon Brown. Trước đó ông từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong nội các tiền nhiệm của Thủ tướng Tony Blair.

T.Hường (theo Daily Mirror)
.
.