Giả mù suốt 25 năm

Thứ Ba, 06/09/2016, 17:00
Một người đàn ông khiếm thị 51 tuổi ở thành phố Taranto, phía nam Italia vốn hành nghề trực tổng đài điện thoại trong nhà tù từ giữa năm 1991 đến nay. Lý do chủ yếu khiến một nhân viên dân sự được đặc cách "lấp chỗ trống" của cảnh sát coi ngục, trước hết bởi ông ta hoàn toàn mù lòa; thứ đến dựa theo điều luật dành ưu tiên tạo điều kiện cho người khuyết tật có công ăn việc làm.

Đột nhiên vào một đêm cuối tháng 8 vừa qua, sĩ quan quản giáo phụ trách an ninh của khu trại giam dành cho giới phạm nhân có mức án nặng tình cờ nhìn qua màn hình giám sát, bỗng phát hiện ra người trực tổng đài đang chăm chú… đọc báo trực tuyến trên máy tính bảng.

Vô cùng sửng sốt, viên sĩ quan trực đêm lập tức báo cáo sự vụ lên Ban Giám đốc nhà tù. Một cuộc kiểm tra cấp tốc nơi làm việc và chốn cư ngụ của kẻ giả mù được tiến hành. Té ra ông ta đang sở hữu một tấm giấy phép lái xe môtô được cấp từ đầu thập niên trước, cùng chiếc Vespa đời mới đương sự vẫn dùng để… đi làm(!).

Tuy nhiên chiếc môtô được gửi kín đáo vào một bãi giữ xe cách nhà tù độ 300m, rồi đương sự dùng gậy chuyên dụng của người khiếm thị kèm chú chó nuôi tại gia "dẫn đường" đến chỗ làm (ảnh).

Kẻ đội lốt người khiếm thị liền bị truy tố tội danh "lừa dối nhà chức trách". Đồng thời viên bác sĩ giám định y khoa ở bệnh viện Taranto từng cấp chứng nhận "mù 100%" từ 25 năm trước, tuy đã về hưu vẫn bị khép vào tội "giả mạo giấy tờ" và "lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ", chờ ngày hầu tòa nhận bản án thích đáng theo luật định.

K.Dung (theo La Stampa)
.
.