Những kiểu nhảy dù có một không hai

Thứ Năm, 22/09/2005, 08:04

Cựu Tổng thống Mỹ George Bush đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của mình một cách hết sức độc đáo: nhảy dù - chỉ bật dù khi còn cách mặt đất khoảng 1.300 mét và đây là lần nhảy dù thứ 3 của ông. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên kỷ niệm ngày sinh nhật theo cách này.

Cụ ông 96 tuổi, cụ bà 82 tuổi vẫn thích làm... “người từ trên trời xuống”.

Cụ Milburne Hatt, 96 tuổi, người Mỹ lập kỷ lục thế giới mới về môn nhảy dù (21/2/2005) và trở thành người già nhất thế giới thành công trong môn thể thao chỉ dành cho giới trẻ. Điều đáng nói là mặc dù gặp sự cố trong khi nhảy - một bên dù bị tuột khiến cụ M.Hatt mất thăng bằng, chỉ điều khiển bằng một tay nên đã bị gió thổi đi và tiếp đất trong rừng. Rất may khi đội cứu hộ tới, cụ M.Hatt vẫn bình an vô sự. Trong năm 2004, cụ M.Hatt đã nhảy dù thành công 2 lần, nhưng với độ cao thấp hơn lần này.

Trong ảnh là cảnh tiếp đất an toàn của cụ bà Mary Metz nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 82 (11/11/2003). Đây không phải là lần đầu tiên và có lẽ cũng không phải lần cuối cùng cụ Mary Metz tổ chức sinh nhật theo kiểu độc đáo này.

Những kỷ lục về tập thể nhảy dù mừng sinh nhật

Ngày 2/12/1999, 572 vận động viên nhảy dù đã có mặt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan để tham dự buổi lễ chúc thọ Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Trong số 572 vận động viên, đáng chú ý nhất là ông Hugh Shelton, Chủ tịch Hội liên hợp các tham mưu trưởng của quân đội Mỹ. Con số 572 rất có ý nghĩa bởi vào ngày 5/12/1999 là ngày Quốc vương Bhumibol Adulyadej tròn 72 tuổi, hơn nữa đây cũng là lần nhảy dù tập thể đông nhất từ trước đến nay (lập kỷ lục thế giới). Sau khi tiếp đất an toàn, ông Hugh Shelton đã cùng với Quốc vương Bhumibol Adulyadej duyệt đội danh dự.

Cũng tại Bangkok, tháng 1/2004, một kỷ lục mới được thiết lập khi 672 người nhảy dù đến từ 42 quốc gia, trong đó có tới 250 người thuộc quân đội Thái Lan đã tề tựu tại đây để mừng sinh nhật Hoàng hậu Sikirit tròn 72 tuổi

Độc Hành (Tổng hợp)
.
.