Tái mở cửa rạp chiếu phim lâu đời nhất thế giới

Thứ Hai, 02/12/2013, 23:50

Vào ngày 20/11 vừa qua, Hội đồng thị trấn La Ciotat thuộc tỉnh Marseille miền Nam nước Pháp đã tổ chức cắt băng khánh thành, chính thức tái khôi phục sự hoạt động của rạp phim duy nhất trong thị trấn mang tên Eden.

Tại tòa nhà huyền thoại này từng thuộc sở hữu của gia đình bá tước Lumiere, cách đây hơn 1 thế kỷ vào ngày 21/3/1899 đã trình chiếu những hình ảnh động đầu tiên của 2 nhà quay phim gạo cội, cũng là 2 anh em ruột Auguste Lumiere (1862-1954) và Louis Lumiere (1864-1948). Hai anh em nhà Lumiere được tôn vinh là “sư tổ” của bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Theo thời gian rạp Eden được dùng vừa là nơi chiếu phim, lại vừa đảm nhiệm chức năng của một nhà hát truyền thống. Trong thập niên 80 thế kỷ trước, do địa điểm quá heo hút, rạp chỉ mở cửa mỗi năm một lần trong dịp Liên hoan phim Pháp ngữ thường niên. Năm 1995, rạp đóng cửa hẳn bởi nguồn thu từ việc bán vé không đủ trang trải các chi phí duy trì rạp.

Nhân sự kiện thành phố cảng Marseille, thủ phủ của tỉnh cùng tên được chọn làm Thủ đô Văn hóa của châu Âu trong năm 2013, giới chức địa phương quyết định bỏ ra 6 triệu euro tu bổ và nâng cấp rạp Eden - “cái nôi sơ sinh” của điện ảnh 5 châu. Vào buổi tối, mặt tiền rạp sẽ được chiếu bằng các hình ảnh laser sinh động, mô tả bộ phim hoàn chỉnh đầu tiên “Tàu hỏa vào ga La Ciotat” dài 50 giây, do anh em nhà Lumiere thực hiện năm 1895

X.Hiếu (theo The Burlington Magazine)
.
.