Khi cha mẹ anh nhìn thấy thông điệp này từ trên máy bay trực thăng, họ nghẹn ngào xúc động không nói nên lời.
Ông bà Ed và Eileen Fritzle kết hôn và chung sống với nhau đến nay tròn 63 năm. Năm 1955, họ mua được một trang trại và cố sức làm lụng để nuôi dạy 5 đứa con nên người. Về sau, trang trại này được giao lại cho con cái họ.
Hàng năm, anh em nhà Fritzler lại đưa ra một kiểu thiết kế độc đáo riêng bằng chính sản phẩm cây bắp mà họ gieo trồng. Đây là năm thứ 9 những người con nhà Fritzler thực hiện ma trận bắp – một trong những sự kiện đặc sắc nhất tại quận Weld mỗi độ thu về
Phương Nguyên (theo Agencies)