Trường luyện tập dành cho ếch
Loài ếch theo học phổ biến nơi đây có tên khoa học là Rana Cutesbeiana, còn theo Anh ngữ phổ thông gọi là Bell frog (ếch chuông), đang là “cơn sốt” mới bao trùm lên nước Mỹ. Hết nhạc rock, Elvis Presley, qua aerobic, Madonna, hip-hop... giờ đây là thú... nuôi ếch.
Một người Mỹ sành điệu “đúng mốt” bây giờ trong nhà tối thiểu phải có một cô cậu ếch nào đó, với tên riêng hẳn hoi, phải ghi danh vào những cuộc thi nhảy cao và nhảy xa dạng “Frog Jemping” luôn cuốn hút công chúng hiếu kỳ.
Giáo sư sinh vật học William Sted còn là “bác sĩ tâm lý ếch”, đồng thời là Giám đốc điều hành kiêm Giáo sư Chủ nhiệm khoa Lưỡng thể thuộc Krowker College. Đầu năm 2001, ông cùng bà vợ Sarlot đã lập ra ngôi trường độc đáo này, nhằm thỏa mãn nhu cầu của dân chúng tại địa phương.
Ngày nay,
Ngày học của ếch bắt đầu bằng việc tắm nắng. Sau đó là hai tiếng đồng hồ bơi “khởi động” trong cái bể lớn bằng plastic hình tròn. Kế đến là các bài tập về “luyện cơ” và “thể dục dụng cụ”. Sau bữa trưa là tập nhảy cho tới tận bữa tối.
Thức ăn được dọn ngay trên thành bể: đuôi tôm nước ngọt cho chàng ếch vô địch và càng ốc sên cho đám ếch còn lại. Cuối cùng là massage - thể dục trị liệu cho “thư giãn” hệ cơ trước khi đi ngủ. Các “sinh viên nội trú” này nằm trên dãy giường cấu thành từ các bọc nilon chứa nước ngọt.
Cũng có cả các giờ học lý thuyết nữa. Xem ra phương pháp giảng dạy trong trường “đại học ếch” của W.Sted cũng mang lại kết quả. Tỉ phú dầu mỏ người Texas Rockffeller từng gửi chàng ếch cưng của mình theo học tại đây.
Sau khi “tốt nghiệp” ra trường chú ếch này đã đoạt giải trong một cuộc thi lớn “cấp liên bang” tổ chức ở
Jehli Ben - “cậu ấm” ếch của cố Tổng thống R. Reagan - thường khoái trò “múa võ karate”, hay Doly Do - nàng ếch “rượu” của ca sĩ Doly Parten - suốt ngày “ộp oạp” trước gương... Nhưng nổi danh nhất phải kể đến một chú ếch có tên Bufalo, vừa đoạt danh hiệu “Mister Word of Frogs” - “
Mỗi khóa học