Vẽ tranh bằng... càphê nước

Thứ Ba, 25/10/2011, 11:10

Ngoài những chất liệu phổ biến thường dùng trong hội họa ra, nữ họa sĩ 36 tuổi Karen Eland ở thành phố New Orleans (tiểu bang Louisiana, Mỹ) còn có biệt tài tạo nên những tác phẩm hội họa từ… nước cà phê vẫn uống hàng ngày.

Bí quyết biến thứ chất lỏng màu nâu sậm với mùi thơm đặc trưng thành chất liệu mỹ thuật độc đáo được tác giả giữ kín, Karen chỉ "bật mí" rằng cần phải kiên nhẫn chờ cà phê nguội hẳn mới có thể nhúng bút vẽ vào, cũng như phải mất cả tuần lễ liền mới hoàn thiện xong một bức tranh.

Đa phần các tác phẩm bằng chất liệu cà phê lỏng đều họa lại những kiệt tác nổi tiếng kèm… cốc cà phê trên tay, với giá bán tương đương 12 nghìn bảng Anh mỗi bức

X.H. (theo Daily Mail)
.
.